Huy MC - Thiếu gia đất Hà thành và công việc bán xôi đất Mỹ

Thời điểm quyết định sang Mỹ sinh sống, Quang Huy và Thu Phương đang là cặp đôi đẹp và sáng giá bậc nhất của làng giải trí.

Con đường từ chàng công tử bột chính hiệu đất Hà thành trở thành người đàn ông của công việc chân tay có lẽ chẳng dễ dàng và nhanh chóng như trở bàn tay. Nhưng không những làm được, Huy MC còn làm tốt, thậm chí khi mở quán xôi, anh còn tự mình đứng bếp, bán hàng, thu ngân, tính toán sổ sách hệt như một ... bà nội trợ đảm đang.

Nếu như sự ra đi của Kiều Hưng có thể lý giải bằng thời cuộc, những đổi thay lớn lao của đất nước trong giai đoạn đó thì sự ra đi của cặp vợ chồng Quang Huy - Thu Phương lại mang tới cho người hâm mộ những nuối tiếc lớn lao hơn. Đơn giản, vì họ có nhiều sự lựa chọn hơn, nhất là chàng ca sĩ kiêm MC hào hoa một thủa.

Thời điểm quyết định sang Mỹ sinh sống, Quang Huy và Thu Phương đang là cặp đôi đẹp và sáng giá bậc nhất của làng giải trí. Thập niên 90, phong trào ca nhạc chưa rộ lên như hiện tại và nếu phải chỉ ra một cặp đôi đẹp của làng giải trí, người ta sẽ nghĩ ngay tới Huy MC - Thu Phương hoặc Cẩm Vân - Khắc Triệu.

Ngoại hình đẹp và hài hòa, giọng ca phối cùng nhau rất ấn tượng cộng với phong cách hiện đại đã khiến Thu Phương và Huy MC được đông đảo khán giả mọi lứa tuổi yêu thích. Chính bởi vậy, lần ra đi của họ đã tạo ra một cú shock không hề nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ. huy mc - chàng ca sĩ thiếu gia đất hà thành và công việc bán xôi đất mỹ.

Huy MC, Thu Phương

Có cả yêu, ghét, đồng tình hoặc trách móc sau sự ra đi của "cặp đôi vàng", nhưng theo thời gian, tất cả mọi thứ cũng nhạt nhòa đi. Dù sao thì, chính họ chứ không phải ai khác sẽ tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Và tương lai của mỗi người sau chuyến ra đi ấy chính là bức tranh phác họa rõ nét nhất về cuộc sống của nghệ sĩ, sau khi quyết tìm miền đất mới. Sự đối lập một trời, một vực giữa cuộc sống và sự nghiệp của Huy MC - Thu Phương có lẽ đã là thứ mô tả chân thực nhất về nghệ sĩ Việt nơi hải ngoại, hơn mọi bài viết hay tấm ảnh...

Câu "một người về đỉnh cao, một người về vực sâu" có lẽ là ví von chính xác nhất dành cho Huy MC và Thu Phương, sau khi quyết định đặt chân sang đất Mỹ. Nếu như Thu Phương ngày một chín và tỏa sáng hơn khi sang Mỹ thì chồng cũ của cô - Huy MC lại hoàn toàn ngược lại. Sự nghiệp âm nhạc của anh tương phản hoàn toàn với sự nghiệp rực rỡ của Thu Phương tại xứ người. Và không chỉ sự nghiệp, cả cuộc sống của hai người cũng là những mảng màu đối lập hoàn toàn.

Thu Phương là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công xuất sắc tại nước ngoài. Sang Mỹ, sự nghiệp của chị vẫn tiếp tục thăng hoa và cho tới thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng chính là một trong những diva hiếm hoi của làng nhạc hải ngoại.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, cuộc sống riêng tư của chị cũng trải đầy những hoa hồng với cuộc hôn nhân rất hạnh phúc cùng ông bầu danh tiếng Dũng Taylor. Khán giả của Thu Phương không chỉ gói gọn tại hải ngoại, mà ngay chính tại quê nhà, chị vẫn là một cái tên có sức hút rất lớn đối với những người yêu nhạc. Giọng hát mộc mạc, truyền cảm, phong cách sang trọng và cuốn hút đã giúp Thu Phương trở thành một trong những nữ danh ca hiếm hoi "đá được cả hai sân" - Việt Nam và hải ngoại.

Nếu sự nghiệp của Thu Phương có thể ví với một bức tranh thì sự nghiệp của Huy MC cũng chính là bức tranh đó - nhưng xoay ngược lại. Đặt chân tới miền đất của những giấc mơ, nhưng thứ chào đón chàng ca sĩ bảnh trai lại là một cơn ác mộng. Sinh ra trong một gia đình khá giả, chàng ca sĩ trẻ Quang Huy dường như đã có tất cả trong tay từ khi còn rất trẻ: Danh tiếng, tiền bạc, một gia đình ấm áp với 2 thiên thần nhỏ, vô số người hâm mộ trải dài từ Bắc tới Nam. Có điều, tất cả đã biến mất chỉ ít lâu sau khi anh đặt chân lên đất Mỹ.

Những bất hòa giữa quan điểm sống đã khiến cuộc hôn nhân rất đẹp của anh và Thu Phương tan vỡ. Cả hai đứa con đều phải ở lại Việt Nam do chưa thể đưa sang cùng khiến Huy MC rơi vào trạng thái tồi tệ tới cùng cực. Không vợ, không con, không cả niềm đam mê âm nhạc và tiền bạc, chàng ca sĩ con nhà giàu nổi tiếng một thời đã có những lúc chỉ biết ôm mặt khóc nơi thiên đường Mỹ. Dù sau này. Huy MC chưa từng nói hối hận về những tháng ngày đã qua, nhưng chính anh cũng chốt lại bằng một câu đầy chua xót: "Tiếc nuối cũng chẳng giải quyết được điều gì cả!". Nhưng có lẽ, có những điều chẳng cần chính anh phải nói bằng lời...

Không chỉ Huy MC, những người thân và thậm chí cả người hâm mộ của anh đều không thể nghĩ rằng sẽ có ngày, chàng ca sĩ nổi tiếng này lại có thể rơi vào bước đường cùng tồi tệ tới thế. Từ một chàng công tử nhà giàu, chỉ quen với sân khấu và những tiếng vỗ tay, Quang Huy phải tập làm quen với những công việc chân tay để mưu sinh nơi đất Mỹ. Từ chạy bàn, phụ việc ở quán ăn cho tới tự ky cóp từng đồng mở một quán bán xôi nơi đất Mỹ, Huy MC đều đã phải trải qua. Niềm đam mê âm nhạc gần như đã chẳng còn được anh nhắc tới, giữa bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền của cuộc sống xứ người. huy mc - chàng ca sĩ thiếu gia đất hà thành và công việc bán xôi đất mỹ 2

Huy MC, Thu Phương

Gia đình của Huy MC hiện tại.

Đối với những người Việt tha hương nơi đất Mỹ, việc phải bán sức lao động để kiếm sống qua ngày không phải điều gì lạ lẫm. Nhưng đối với Huy MC, mọi thứ đối với anh đều bỡ ngỡ và xa lạ, bởi khi còn ở tại Việt Nam, anh chưa từng phải trải qua. Thậm chí, nói như những người thân thiết của anh thì "tới cái khăn mặt, Huy MC cũng chưa phải giặt".

Con đường từ chàng công tử bột chính hiệu đất Hà thành trở thành người đàn ông của công việc chân tay có lẽ chẳng dễ dàng và nhanh chóng như trở bàn tay. Nhưng không những làm được, Huy MC còn làm tốt, thậm chí khi mở quán xôi, anh còn tự mình đứng bếp, bán hàng, thu ngân, tính toán sổ sách hệt như một ... bà nội trợ đảm đang. Quán xôi nhỏ kiêm tiệm cafe của Huy MC khá đắt khách và cũng từ lâu, thực khách của nơi này chẳng lạ lẫm gì với hình ảnh ông chủ đảm đang tự tay bưng bê đĩa xôi hay tách cafe phục vụ khách, dù không ít người vẫn còn nhớ tới sự nổi tiếng của anh. Nhưng có lẽ, sự nổi tiếng phù phiếm ấy cũng đã được ông chủ quán Huy MC gác lại ngoài bậu cửa quán xôi...

Anh Tuấn - một Việt kiều Mỹ trẻ tuổi cũng từng "diện kiến" Huy MC trong vai trò chủ quán một cách khá tình cờ. Anh chia sẻ: "Vô tình vào quán ăn, bởi tự dưng thèm xôi Việt quá. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý, nhưng nhìn mặt ông chủ quán quen quá, nghĩ mãi không ra nên bắt chuyện hỏi han. Lúc đó mới nhớ ra từng xem hai vợ chồng anh biểu diễn khá nhiều lần khi ở trong nước cũng như xem qua đĩa DVD.

Thú thật, nghệ sĩ sang đây mở tiệm, mở quán cũng nhiều lắm, nhưng nhìn Huy MC lúc đó không giống một ông chủ lớn chút nào, thậm chí còn thấy hơi ... tội tội. Nhưng ai sang đây lúc đầu cũng có khó khăn cả, người bình thường mà mở được tiệm như anh ấy cũng đã thuộc dạng bình bình tại Mỹ rồi, nhưng nghệ sĩ có tiếng mà như vậy thì hơi bất ngờ. Có điều tôi rất ấn tượng ở Huy MC là cách anh ấy dường như không để ý gì tới mọi người, mà chỉ chú tâm làm công việc của mình. Người đàn ông như thế sớm hay muộn thì cũng sẽ thành công thôi, tôi nghĩ vậy.

Bẵng đi một thời gian rất dài, người hâm mộ trong nước không hề nghe tới tin tức gì của Quang Huy - ngoại trừ những đồn đại về chuyện chia tay giữa anh với Thu Phương. Anh cũng gần như biến mất sau khi đặt chân sang Mỹ, ngoại trừ một vài lần biểu diễn lúc mới sang. Phải tới hơn 10 năm sau, khi Quang Huy trở về nước trong một dịp hiếm hoi, người ta mới hiểu được lý do tại sao anh "mất tích". Những nuối tiếc có lẽ chẳng còn nhiều nữa, khi anh gần như đã đoạn tuyệt hoàn toàn với âm nhạc và chấp nhận một cuộc sống yên ổn hơn tại xứ người. Nhưng đối với những người hâm mộ, từng yêu mến giọng hát của anh, có lẽ sự nuối tiếc vẫn còn lẩn khuất đâu đây, đằng sau nụ cười đầy sương gió của chàng nghệ sĩ hào hoa nổi tiếng một thời...

Nước ngoài không phải thiên đường. Rất nhiều người từng đặt chân tới nơi này đã phải thốt lên như vậy. Nhất là với những nghệ sĩ chỉ quen với việc làm nghệ thuật, cuộc sống nơi hải ngoại có thể là một canh bạc đầy mạo hiểm. Vẫn có những người rất thành công, vẫn có những người thật sự "đổi đời" khi tìm cho mình miền đất mới. Nhưng còn nhiều hơn những nghệ sĩ thất bại, lặng lẽ biến mất hay hòa tan vào vòng xoáy mưu sinh hối hả ở xứ người - nơi mà nghệ thuật chỉ còn là giấc mơ xa xỉ.

Nhưng dù thành công hay thất bại, hạnh phúc của họ có lẽ không chỉ gói gọn trong từng ấy thứ. Như một nghệ sĩ hải ngoại có tiếng đã từng chia sẻ: "Rời xa tổ quốc, rời xa hàng triệu người hâm mộ và không được cất tiếng hát bằng tiếng mẹ đẻ của mình, đối với người nghệ sĩ, đó cũng là cả một điều bất hạnh". Điều đó cũng lý giải tại sao mỗi nghệ sĩ, dù thành công hay thất bại, giàu có hay nghèo khó, họ vẫn đau đáu một niềm mơ ước cuối cùng: Được trở về và cất tiếng hát trên chính quê hương...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại