Hot girl Mai Thỏ: 'Tôi không quá hở hay hớ hênh gì cả'

Ngân An |

(Soha.vn) - Đối mặt với những lời chỉ trích với một thái độ bình tĩnh, hot girl Hà Thành khẳng định cô sẽ tiếp thu những phản hồi mang tính xây dựng.

Cuộc sống luôn có hai mặt

- Chị có biết dư luận đang râm ran bàn tán về bộ ảnh học đàn của chị bên người thầy lớn tuổi...

Ngày bé tôi sống ở Rumani, bố hay đi làm nên tôi ở với vú nuôi và ba nuôi. Ba hay đàn violin cho tôi nghe, vì vậy tôi thích violin từ bé. Bây giờ ba nuôi đã mất và tôi không còn được nghe tiếng đàn của ba nữa, điều ấy làm tôi cảm thấy rất nuối tiếc.

Khi lớn lên, tôi có cơ hội được nghe và học đàn của nghệ sĩ đường phố Tạ Chí Hải. Bác yêu quý, coi tôi như con cháu trong gia đình. Bác đã làm sống lại những cảm giác và kỉ niệm ngày xưa với ba nuôi.

Bộ ảnh này là ý tưởng của anh Đắc Ngọc, nhằm ghi lại hình ảnh một buổi học violin để làm kỷ niệm. Ngoài ra, tôi và ê-kíp còn nhận được sự ủng hộ của bác Chí Hải nên mọi người rất hào hứng khi quyết định thực hiện bộ ảnh này.

Vậy mà khi đến với công chúng, có một số người không hiểu lại phản hồi ác ý làm tôi cảm thấy rất buồn, khi vô tình lại động đến quá khứ về người ba nuôi đã mất.

Mai Thỏ từng nghĩ đến chuyện thu nhỏ vòng một
 

- Số đông cho rằng nguồn cơn của những rắc rối đó chính là chiếc váy quá gợi cảm...

Ban đầu, trang phục được anh Đắc Ngọc và bạn stylist định hướng cho tôi để đúng theo chủ đề là một chiếc váy kín đáo theo phong cách vintage màu đỏ đun. Tiếc là khi mặc lên trong khung cảnh của quán Analog, nó chưa được phù hợp và nổi bật.

Giải pháp thay thế được đưa ra ngay lập tức, bộ váy trong hình chính là trang phục tôi mặc để đi dự sinh nhật của chị chiều hôm đó.

- Và sự thay thế đó không làm một ai trong ê-kíp cảm thấy đắn đo, nhất là khi chị lại chụp ảnh chung cả một nghệ sĩ đã có tuổi?

Tất nhiên, sự phản cảm không có ở đây. Nếu mọi người để ý, tôi trang điểm và làm tóc đều rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn tất cả các bộ ảnh khác đã từng chụp.

Trong cuộc sống, cái gì cũng có hai mặt, không có gì là hoàn hảo cả. Bộ ảnh của tôi ngoài những phản ánh trái chiều ra, tôi cũng nhận được lời khen từ bạn bè và các anh chị trong nghề. Nếu có góp ý thì chỉ là khuyên nên lựa chọn trang phục khác phù hợp hơn mà thôi.

- Chị từng nói đàn bà khôn ngoan là nửa kín nửa hở, càng bí ẩn càng hấp dẫn. Phải chăng chị đang nghĩ mình hở vừa đủ để làm một người phụ nữ khôn ngoan?

Nếu nhìn nhận bộ ảnh dưới con mắt chủ quan hơn, mọi người có thể thấy trang phục của tôi không quá hở hay hớ hênh cái gì cả, chỉ là một chiếc váy ôm sát cơ thể mà mọi người vẫn hay mặc.

Một điều nữa khiến tôi không thể hiểu nổi là từ trước đến nay, kể cả tôi có mặc trang phục áo dài kín hết, váy cổ cao hay áo cao cổ mọi người vẫn nói ra nói vào.

Vòng một của tôi hoàn toàn tự nhiên, tôi không thể đi phẫu thuật nhỏ lại. Tôi không phủ nhận có lúc đã nghĩ đến việc đó nhưng cho đến giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện.

- Còn tông màu đen trắng thì sao, phải chăng khi lên hình cả ê-kíp cũng nhận thấy có phần khoe da thịt quá lố nên mới quyết định chuyển màu để bộ ảnh trở nên thuyết phục hơn?

Đây chỉ là nhận định cá nhân áp đặt vào bộ ảnh, còn không phải là ý đồ của ê-kíp. Quyết định đổ mầu đen trắng là ý tưởng ngay từ ban đầu.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh đây là quá khứ và quá khứ này là một kỉ niệm tôi sẽ mãi không bao giờ quên.

Mai Thỏ từng nghĩ đến chuyện thu nhỏ vòng một
 

Chấp nhận áp lực vì "làm dâu trăm họ"

- Chị đang chạnh lòng?

Không. Dư luận là hai mặt. Tôi rất cảm ơn những ai đã và đang quan tâm ủng hộ. Còn những lời góp ý và chỉ trích, những gì đúng tôi xin tiếp thu, sửa đổi để hoàn thiện mình hơn.

- Nhưng chẳng ai muốn đứa con tinh thần của mình bị "ném đá" tơi tả như thế!

Tôi rất muốn mọi người biết, một sản phẩm được tạo ra là công sức vất vả của rất nhiều người. Nó có thể hay hoặc không có thể là do một khâu nào đó làm chưa tới nhưng mọi người nên nhìn nhận nó theo chiều hướng tích cực. Nếu sản phẩm nào ra cũng hay thì đó không phải là xã hội.

- Xem ra môi trường giải trí là nơi rèn luyện sức chịu đựng của con người rất tốt?

Trước khi đặt chân vào ngành giải trí, tôi đã tìm hiểu rất kĩ và biết bản thân sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Nghề "làm dâu trăm họ” mà.(cười)

Dĩ nhiên cũng có những lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi và muốn từ bỏ, nhưng vì đam mê nên vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi. Khi stress quá, tôi lại làm đồ handmade, làm bánh để tặng mọi người.

- Thì ra danh xưng "hot girl" cũng không bóng bẩy như cái vẻ bề ngoài của nó...

Thật ra tôi cũng không biết từ đâu và từ bao giờ  mình có được cái danh "hot girl" nhưng đối với tôi, hai từ đó không quá quan trọng. Điều quan trọng là tôi luôn cố gắng hoàn thiện vẻ đẹp của tâm hồn, trí thức để có thể in dấu trong lòng mọi người mãi mãi chứ không phải việc gây sốc để nổi tiếng.

- Đó là lý do khiến chị quyết định theo học nghề MC và đạo diễn?

Tôi đã hoàn thiện xong khóa học MC và khóa học ngắn hạn ngành đạo diễn sự kiện. Tháng 9 tới đây, tôi sẽ bắt tay vào một dự án khá lớn.

Ngoài ra, tôi còn học thêm một số loại nhạc cụ, trong đó có violin. Từ nhỏ, tôi đã có ước mơ được chơi violin trên một sân khấu lớn nhưng đến ngày hôm nay mới có đủ điều kiện để theo học. Ngoài violin ra mình còn có thể chơi được Piano và một chút guitar.

- Tham lam vậy sao?

Thật ra cũng có lúc tôi mệt mỏi và kiệt sức, muốn từ bỏ. Nhưng vì đam mê, tôi vẫn cố gắng theo đuổi.  Đó cũng là cách để tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi có năng lực thật sự, chứ không chỉ nổi tiếng nhờ vòng một.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại