'Hot boy làng báo' dội nước lạnh vào mặt 'hot boy đẹp nhất VN'

Ngân An |

(Soha.vn) - Hà Nhuận Nam cho hay, anh chỉ đang "thay trời hành đạo", để chỉ cho Kenny Sang thấy lối sống gây chú ý của anh hoàn toàn sai lầm.

Scandal giữa Kenny Sang và một phóng viên giải trí dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên vẫn tiếp tục có lời qua tiếng lại. Đề cập đến sự việc này, phóng viên Hà Nhuận Nam - người thường được gọi với biệt danh "hot boy làng báo" đã có những chia sẻ rất thẳng thắn.

- Không phải là nghệ sĩ, nhưng bỗng dưng dính scandal "đấu khẩu" với "hot boy đẹp nhất Việt Nam" tự phong, cảm giác của anh thế nào?

Đầu tiên, tôi phải khẳng định một lần nữa rằng tôi không cố nổi tiếng để làm gì cả, vì tôi không có ý định ham hố hiến thân vô showbiz bằng việc làm người mẫu, ca sĩ, diễn hay đơn giản chỉ cần mác hot boy để dễ dàng cặp "đại gia" hay bán thân nuôi gia đình.

Chuyện qua lại giữa tôi với Kenny Sang phải nói là một sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Đơn giản chỉ là hôm đó tôi đăng tấm ảnh đời thật của anh ấy lên facebook, vì tôi biết không chỉ có tôi mà hàng ngàn bạn khác trên facebook rất ngưỡng mộ và tò mò về vẻ đẹp thật của anh ấy ngoài đời.

Chỉ tại anh ấy nhạy cảm quá, nên cứ nhảy dựng lên là nghĩ người ta chê bai mình đấy thôi.

>>Nguyên nhân dẫn đến màn khẩu chiến của 2 hot boy tự phong

Kenny Sang và Hà Nhuận Nam.

Kenny Sang và Hà Nhuận Nam.

- Anh khẳng định mình không ghét Kenny Sang?

Đúng, tôi không ghét Kenny Sang và cuộc đời tôi không bao giờ ghét bỏ ai, vì tôi biết, cuộc sống này chẳng có bao lâu, mình ghét người ta thì liệu có sống lâu, có sống vui, sống khỏe và sống có ích cho đời không.

Tôi dùng lời lẽ đanh đá để nói về Kenny Sang là vì tôi muốn anh ấy phải im lặng, đừng có lộng ngôn vô ý thức như một kẻ thiếu ăn học như vậy. Sự thật thì chẳng có bất kỳ ai lên tiếng ủng hộ những phát ngôn kiểu như: "Xe SH cũng không có cửa để tôi bước lên", "Ai chứng minh mặt tôi có phấn thì cho 10 tỷ", "Gái nghèo thì không thể bước chân vào nhà tôi được", "Nhà nghèo thì đừng đến gần tôi, Sài Gòn bé lắm, so với gia đình tôi thì chưa đủ đẳng cấp"…

Tôi nghĩ, chỉ có những người không bình thường thì mới lộng ngôn như vậy. Showbiz Việt có quá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phát ngôn gây sốc, nhưng phải thừa nhận một điều là dù có sốc thì những điều họ nói ra vẫn bình thường chứ không có kiểu "phi thường siêu nhân" như Kenny Sang.

Thực tế là có rất nhiều nghệ sĩ lắc đầu ngao ngán trước những phát ngôn này, nhưng nghệ sĩ là những người nổi tiếng, có vị trí trong showbiz, họ không thể lên tiếng chửi Kenny Sang được.

Còn tôi, tôi không phải nghệ sĩ, mà là một phóng viên thích "dẹp" thói hư tật xấu trong showbiz, nên tôi nghĩ mình nên "thay trời hành đạo", cất tiếng nói để hy vọng thay mặt một số anh chị em nghệ sĩ và cư dân mạng sẽ khiến Kenny Sang tỉnh ngộ hơn.

- Vậy, có sự thù hằn cá nhân nào trong sự việc này không?

Tôi nghĩ mình là người sống khá cởi mở, nên chắc sẽ không gây thù gì với ai. Mà thực tế thì cũng chả ai ghét tôi làm gì, vì trong chuyện này, tôi chỉ muốn "thay trời hành đạo" chứ không phải cố đu bám để nổi tiếng, để làm showbiz hay để thỏa mãn khát vọng được sống ảo, sống bay cao và xa như ai đó.

>>Nguyên nhân dẫn đến màn khẩu chiến của 2 hot boy tự phong

Nghe thử MV nhạc Tình thơ của Kenny Sang

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

- Anh nghĩ lời nói của anh sẽ có trọng lượng đến đâu khi Kenny Sang cho rằng anh không cùng đẳng cấp với anh ta?

Rõ ràng là tôi không cùng đẳng cấp rồi, vì miệng và đầu óc tôi đâu đủ gan phát ngôn điên cuồng như vậy. Tôi còn công việc, còn bạn bè và người thân, tôi đâu thể sống "tự kỷ", suốt ngày tự nhốt mình trong nhà vì sợ ra đường bị người ta soi nhan sắc, nên tôi đâu dại phát ngôn bậy bạ để rồi bị người đời "tẩy chay".

Một số anh chị nghệ sĩ và đồng nghiệp ưu ái gọi tôi là "hot boy làng báo" sau một cuộc thi nhỏ nhân ngày Báo chí năm ngoái. Còn anh ta tự phong mình là "hot boy đẹp nhất Việt Nam". Rõ ràng hai danh xưng này giống như một bên "Hoa hậu Việt Nam", còn một người là "Nam vương cấp trường" vậy.

Công việc của tôi cần sự giao tiếp và những mối quan hệ xã hội, nên tôi biết mình phải nên sống thế nào, ứng xử ra sao để ra đường còn có người chào hỏi, có người yêu thương, lỡ sau này có bệnh tật, ốm đau hay chết đột tử không có người thân bên cạnh thì còn có người tới che chở, quan tâm và khóc thương.

- Chuyện nhan sắc và nghi án "dao kéo" của anh và Kenny Sang cũng bị báo chí đặt lên bàn cân. Anh có ngại điều này không?

Hôm đi sự kiện, lần đầu tôi gặp Kenny Sang nên rất tò mò và thật sự ngưỡng mộ vẻ đẹp tự nhiên của anh ấy. Người ta chê anh ấy "dao kéo" cái mặt cứng đơ, nhưng tôi thì lại thấy tự nhiên lắm.

Anh ấy lên báo nói mình không "dao kéo", nhưng đến một đứa trẻ học mẫu giáo cũng biết sự thật ra sao mà. Tôi thì không chê trách người "dao kéo", vì bản thân tôi cũng chỉnh sửa.

Tôi thấy có nhiều người đi phẫu thuật thẩm mỹ, bị người khác phát hiện thì lại chối từ đây đẩy. Chẳng hiểu họ nghĩ gì. Mình "dao kéo" bằng tiền của mình làm ra chứ có phải được "đại gia" chi ra rồi sau đó đánh đổi bằng những cuộc tình một đêm đâu mà ngại nhỉ.

- Nếu gửi một lời tới Kenny Sang vào thời điểm này, anh sẽ nói gì?

Showbiz đầy hấp dẫn và hào quang, nhưng không dễ để có thành công. Những nghệ sĩ chân chính họ luôn có tài và có đạo đức, quan trọng là họ có số để nổi tiếng, nếu mình không có duyên và không có số thì dù có cố đánh đu cỡ nào cũng là hư vô.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại