Hoài Linh: 'Mr Đàm là... thằng đệ tử của tôi'

Danh hài miền Nam đã không ngại ngần dùng những từ ngữ hết sức bình dân để nói về 'ông hoàng nhạc Việt'.

Ngay sau khi nhận lời thay Siu Black ngồi ghế nóng của chương trình Tôi là người chiến thắng, Hoài Linh đã có những chia sẻ thú vị về lần thứ 2 làm giám khảo.

Không chỉ giải thích lý do anh tới với chương trình theo kiểu "chữa cháy", danh hài này còn đưa ra những giải thích ngộ nghĩnh và thú vị về việc mình "chẳng phải ca sĩ, nhạc sĩ nhưng suốt ngày đi chấm người ta hát".

Bằng giọng điệu không lẫn vào đâu của vua hài đất miền Nam, Hoài Linh hài hước đưa Mr Đàm ra làm "bình phong" cho mình khi tuyên bố: "Cứ coi như tôi hát không hay lắm đi, nhưng thằng đệ tử của tôi cũng đang làm giám khảo, huấn luyện viên đó thôi".

 - Lí do gì khiến anh nhận lời làm giám khảo cho cuộc thi này?

Đơn giản là vì thích thôi, chỗ nào đông vui là tôi thích tới (cười). Nói đùa thôi, thật ra đây là một chương trình mới và hay, công việc giám khảo chính của tôi lại rất thú vị nên tôi a dua ngồi ghế nóng tiếp. Hơn nữa, tôi thích nghe nhạc, thích được nói, thích mang tiếng cười tới cho mọi người. Làm giám khảo là cách để 1 công làm được 3 việc.

Hoài Linh "nhí nhố" trên sân khấu Tôi là người chiến thắng.

- Anh có ngại không khi trở thành người thay thế cho ca sĩ Siu Black – giám khảo trong vòng loại của chương trình?

Tôi được biết sức khỏe chị Siu Black gần đây không được tốt, cường độ chương trình sắp tới sẽ ngày càng tăng do sức ép truyền hình trực tiếp, tôi nghĩ chị Siu khó mà chịu nổi. Được thay thế chị Siu là một vinh dự lớn. Tôi thấy vui, tôi và chị Siu có phong cách khác nhau nên không thể so sánh hay phải chịu áp lực thay thế nào cả.

- Anh nghĩ gì khi mình không phải là ca sĩ hay nhạc sĩ nhưng lại làm giám khảo cuộc thi hát?

Tôi nghĩ đơn giản lắm. Hát hay với tôi là không chỉ là chất giọng tốt mà còn hát có cảm xúc và biết chọn bài. Tôi nghe thấy hay, tôi cảm được thì tôi bình chọn thôi. Tôi không phải là ca sĩ mà khi tôi hát khán giả vẫn vỗ tay ầm ầm, vậy là thành công và hạnh phúc rồi gì nữa. Mà cứ coi như tôi hát không hay lắm đi nhưng thằng đệ tử của tôi cũng đang làm giám khảo huấn luyện viên đó thôi.

- Ý anh đang nói đến Đàm Vĩnh Hưng?

Còn ai vô đây nữa (cười lớn).

- Điều gì ở chương trình âm nhạc này thu hút anh?

Trước hết đây là một sân chơi ca hát chuyên nghiệp với nhiều tài năng và ẩn chứa nhiều bất ngờ. Bạn không thể biết được ai có khả năng chiến thắng cao hơn, cho dù có thể họ hát hay hơn người còn lại. Ở đây, giọng hát và bản lĩnh đều quan trọng.

Ngoài ra tôi thấy giám khảo chính của chương trình không mang vác trách nhiệm nặng nề trong việc quyết định chiến thắng của thí sinh, mà như một khán giả có chuyên môn và có “tai” nghe nhạc tốt hơn những người khác một chút. Vì thế tôi đang mang tâm lý thoải mái như một khán giả đi xem ca nhạc và được “bình loạn” trên sóng truyền hình.

Sự có mặt của "anh cả" làng nghệ sĩ miền Nam trên ghế giám khảo cũng góp phần truyền cảm hứng tới đông đảo các thí sinh có mặt tại đêm chung kết.

- Anh sẽ mang đến điều gì mới mẻ cho chương trình?

Sự gần gũi. Tôi không thích đưa ra những nhận xét hàn lâm khô khan, tôi không làm được như vậy. Tôi chỉ muốn đứng ở vị trí một người anh biết chút đỉnh về ca hát, về âm nhạc và đưa ra những lời khuyên chân thành, những góp ý tích cực thôi. À, tôi sẽ rất “kích động” đấy, người nhà thí sinh nào hát hay mà khuyên thương lượng là tôi sẽ năn nỉ họ cho thí sinh chơi tiếp cho xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại