Em Tưng, Long Tưng - chúng ta ngoan ngoãn như những con Lừa!

Tấn Lâm |

(Soha.vn) - "Hãy gọi họ là Huyền Anh Tưng và Long Tưng, hay anh Tưng và em Tưng là đủ rồi..."

Liên quan tới bài viết về Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng), BBT nhận được một chia sẻ khá dài của bạn đọc có địa chỉ mail: px.project2...2@gmail.com, chúng tôi xin trích dẫn lại bài viết này của bạn đọc.

"Hãy thôi gọi những thứ rác rưởi là Ông Bà như thế !

Sao chúng ta cứ phải gọi 1 đứa con nít chẳng hơn tuổi mình là Bà, ngang vai với Ông Bà của mình, liệu có xứng đáng ?

	Lê Thị Huyền Anh.

Lê Thị Huyền Anh.

Thử nghĩ xem nếu sau này có 1 ai đó lấy danh xưng là Ông Bà cụ Kỵ thì chúng ta cũng sẽ ngoan ngoãn gọi họ là Ông Bà cụ Kỵ như vậy ?

Chúng ta đang ngoan ngoãn như những con Lừa .

Ông bà của bạn sẽ nghĩ gì khi họ được xếp ngang hàng với những thứ lố lăng này?

Thực sự cũng không hứng thú ném đá Em Tưng, chẳng qua đã chán vì mấy trò rẻ tiền của Tưng, sau khi em bị cấm diễn .

Đã từng 1 lần chúng ta phải nghe cái bài "Sống trong đời ai cũng có 1 tấm lòng ..". Vàng Anh ngày xưa sau clip X, ít ra còn có kiên nhẫn để chờ đợi vài năm khi mọi chuyện đã nguôi ngoai để trở lại và ít ra Vàng Anh còn có chút tài năng, còn Em Tưng thì chả có gì, thậm chí nóng lòng muốn nổi danh thật nhanh, không đủ thời gian để chờ cơn bão dư luận trôi qua mà chỉ đủ kiên nhẫn để cho cơn bão số 6 trôi qua mà thôi.

Nước mắt cá sấu quá nhạt nhẽo!

Vẫn lại mấy trò khoe thân ngày nào dù có chút e dè hơn. Chỉ thay đổi 1 chút về phương pháp tiếp cận, còn đâu mọi thứ vẫn thế.

Vẫn khoe thân khoe ngực rồi cả quản lý cũng khoe tùm lum .Và mục tiêu kiếm tìm sự nổi tiếng của Em Tưng đã thành công.

Thực sự tôi cũng chả thấy em Tưng có chút gì hấp dẫn đáng để tôi quan tâm, ngoài mấy trò khoe ngực rẻ tiền.

Mà ngực em thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm chưa kể đó chỉ là hàng dao kéo. Chân em cũng chẳng dài, người thì không muốn nói là em quá béo.

Hot Girl gì em, em chỉ như 1 cô gái bình thường mà ta có thể bắt gặp hàng ngày ngoài đời không có gì đặc biệt .

Các bạn muốn tung hô hay lăng xê Em Tưng và Long Tưng sao cũng được, nhưng hãy Stop việc lên mặt báo xưng Ông xưng Bà như vậy, cứ viết Lê Thị Huyền Anh lại còn phải giật thêm cái tít (Bà Tưng) như sợ mọi người không thấy Hot.

Cuộc sống này còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn là mấy bộ ngực rẻ tiền .

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của bạn đọc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại