Dương Yến Ngọc bất ngờ tố chồng ngoại tình

Chia sẻ về hạnh phúc cạnh người đàn ông thứ 2 của đời mình cách đây không lâu, cựu người mẫu xinh đẹp gây bất ngờ khi đăng đàn trên trang cá nhân về việc mình bị cướp chồng.

Dương Yến Ngọc úp mở chuyện bị cướp chồng trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, Dương Yến Ngọc tỏ ra khá bức xúc:

"Anh, tôi đã từng cảnh cáo anh 3 lần về việc anh quan hệ với con đó, nhưng không, anh coi thường tôi quá, bản chất lăng loàn của anh được dịp bộc lộ rồi đó, anh đã từng nói tôi: "làm gì có tình cảm bạn bè giữa nam và nữ.".

Anh à, ông trời có mắt, ăn vụng mà không biết chùi mép... Anh khốn nạn với mẹ con tôi quá, tôi thề, nếu lúc này tôi được chết, tôi sẽ chết để giải thoát mẹ con tôi khỏi cuộc đời anh.

Bằng chứng tôi sẽ cung cấp cho báo chí, để cho những người như cô ta đừng đi giựt chồng người khác nữa. Kết thúc".

Mái ấm của người đẹp lung lay sau thời gian rất ngắn.

Trước những khuyên nhủ của người hâm mộ nên để việc riêng hai vợ chồng tự giải quyết, Dương Yến Ngọc cho biết đã 3 lần cô cùng chồng nói chuyện này nhưng người đàn ông hiện tại của cô không thay đổi.

Sau khi tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, người đẹp Dương Yến Ngọc đã đảm nhận vai trò cả cha lẫn mẹ để dạy dỗ cô con gái Doanh Doanh, mãi đến gần đây mới có người đàn ông đủ tin tưởng để cô trao cho anh quyền cùng nuôi dạy cô con gái của mình. Không những vậy, cả hai đã cùng có thêm một cậu con trai kháu khỉnh.

Bé Nam được sinh ra vào ngày 25/10/2013 tại Hà Nội. Cậu bé được thửa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ. Ngoài ra, Dương Yến Ngọc cũng rất hạnh phúc khi thấy bé Doanh Doanh rất thương em và biết cách dỗ dành em mình.

Chia sẻ về người đàn ông của 2 con mình, cô cho biết: "Ban đầu, anh ấy không thích tôi vì nghĩ tôi là người của giới showbiz thì sẽ rất phức tạp. Nhưng, càng tiếp xúc thì càng thấy anh ấy phức tạp hơn tôi nhiều. Còn tôi chỉ như một người bình thường, nhưng lại làm công việc trong showbiz. Tôi thương anh vì anh tử tế, chân thành và yêu thương mẹ con tôi".

Bên cạnh đó, cô tiết lộ: "Tôi quan niệm, người ta phải tìm hiểu nhau cả đời chứ không phải chỉ một thời gian ngắn là xong. Ngay cả khi về sống chung, tôi vẫn giữ quan điểm vợ chồng phải trọng nhau như khách thì tình cảm mới bền vững.

Tôi lớn tuổi rồi nên không thích sự chinh phục nữa, quan trọng là hai bên cảm nhận sâu sắc về nhau, hiểu được người kia nghĩ gì, muốn gì. Mất thời gian dài chinh phục mà vẫn không hiểu nhau thì vô ích.

Cả anh ấy và tôi đều đã từng một lần dang dở, nên đám cưới của chúng tôi sẽ bí mật diễn ra giữa hai bên gia đình. Chúng tôi muốn có sự riêng tư và tôn trọng lẫn nhau. Sang năm, chúng tôi sẽ đám cưới, nhưng thời gian cụ thể thì tôi chưa tính".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại