Đoan Trang trở thành nàng "di gan" đa tình

hoanghuyen |

Cô ca sĩ "Tóc hát" hứa hẹn sẽ mang đến một hình ảnh mới lạ cho nàng Esmeralda xinh đẹp.

Với mong muốn giới thiệu công chúng yêu nhạc những nét văn hoá, tư tưởng trong tác phẩm kinh điển Notre Dame De Paris của đại văn hào Victor Hugo, nhạc sĩ Hà Quang Minh đã "Việt hóa" tác phẩm này và giới thiệu hai đêm nhạc kịch với tên gọi Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris vào tối 22 và 23/4.

"Chúng tôi chỉ chuyển ngữ những ca khúc được yêu thích sang tiếng Việt và trình diễn như một đêm hoà nhạc chứ không phải dàn dựng lại vở nhạc kịch. Tất nhiên, những ca khúc được lựa chọn đều là những ca khúc có ý nghĩa quan trọng và chúng tôi cũng sắp xếp thứ tự trình diễn theo thứ tự câu chuyện gốc”, nhạc sĩ Hà Quang Minh chia sẻ.

Được biết, trước đó, đạo diễn người Pháp Gillé Maheu đã tạo nên một hiện tượng lớn trong đời sống văn hóa Pháp khi chuyển thể thành công cuốn tiểu thuyết Notre Dame De Paris sang nhạc kịch.

Sáu ca sĩ sẽ góp mặt trong đêm diễn gồm Đoan Trang vai cô gái cá tính Esmeralda, Y Garia (con trai cố nghệ sĩ Y Moan) vào vai nhân vật thằng gù Quasimodo, Lê Hiếu vào vai anh chàng cảnh sát Foebus, Nguyên Thảo vào vai “tình nhân” của anh cảnh sát và Hồ Trung Dũng đảm nhận vai nhà thơ và Trọng Bắc hoá thân vai cha xứ.

Đoan Trang, cô ca sĩ có sẵn chất "di gan" trong người", hứa hẹn sẽ mang đến một hình ảnh mới lạ cho nàng Esmeralda xinh đẹp. Còn với Y Garia, dù khá áp lực khi phải hóa thân thành một nhân vật được nhiều người biết đến, thế nhưng anh cũng tự tìn rằng mình sẽ để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Một vài hình ảnh các ca sĩ chuẩn bị cho đêm diễn

Đoan Trang khoe vai trần và nỗ lực luyện tập vai nàng Digan.

Cô rất háo hức trước đêm diễn.

Bộ đôi Esméralda và Quasimodo.

Hồ Trung Dũng nhập vai nhà thơ.

Nguyên Thảo đang nhẩm lại lời thoại.

Lê Hiếu và Nguyên Thảo luyện tập cùng nhau.

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại