"Đan Nguyên đường phố" được, mất gì sau tâm bão?

Ngân An |

Sự nổi tiếng bất ngờ là cơ hội để Trọng Nghĩa bước chân vào showbiz, thế nhưng những khó khăn cũng đang chờ đón anh.

Từ một chàng trai nổi tiếng ở vỉa hè, quán nhậu với chất giọng giống Đan Nguyên, Trọng Nghĩa một bước thẳng lên mặt báo nhờ sự giới thiệu của chồng Hồng Ngọc và cái gật đầu giúp đỡ của Đàm Vĩnh Hưng.

Được đứng chung sân khấu với Mr Đàm là mơ ước của bao nhiêu cái tên đam mê ca hát nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó.

Vậy mà “Đan Nguyên kẹo kéo” còn được Đàm Vĩnh Hưng chăm sóc từ cái quần, cái áo rồi lo đến miếng ăn, chỗ ở. Thậm chí, Mr Đàm còn tính chuyện xa hơn với Trọng Nghĩa khi quyết định giúp đỡ anh trên con đường âm nhạc.

Những tưởng cánh cửa rộng rãi đã mở ra phía trước thì sự sắp đặt trớ trêu của số phận lại đẩy Trọng Nghĩa vào sóng gió.

Bao nhiêu năm khoe giọng khắp hang cùng ngõ hẻm, cùng lắm Nghĩa chỉ nhận được cái vỗ đùi đen đét rồi câu khen xởi lởi: “Thằng này hát giống Đan Nguyên ghê bây” thì bỗng nhiên, anh lại cùng lúc được hai cái tên nổi tiếng nhòm ngó đến.

Đó là Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê.

Cuộc sống khó khăn, gánh nặng tiền bạc đè nặng và đam mê mãnh liệt với âm nhạc khiến Nghĩa càng trở nên háo hức. Chẳng có gì sai khi chàng trai trẻ nuôi mộng đổi đời bằng chính giọng hát trời cho.

Song, vì chưa bao giờ bước chân vào showbiz, cũng chưa bao giờ biết cảm giác làm người nổi tiếng nên Trọng Nghĩa không ngờ rằng những nước cờ ngây thơ anh đi đã góp phần đóng lại cánh cửa tương lai vốn dĩ đang rộng mở.

Mr Đàm nổi giận, đầu tiên với Quang Lê, sau đó đến Trọng Nghĩa, nhất là khi nghe Nghĩa phủ nhận gần như sạch trơn những gì Đàm Vĩnh Hưng đã làm cho anh trước đó.

Lời khẳng định Mr Đàm không hề trả caste khi mời Nghĩa hát trong liveshow Đối mặt 2 khiến nhiều người biết chuyện ngỡ ngàng. Trọng Nghĩa lập tức bị “vạch mặt” bằng những từ ngữ gay gắt nhất.

Theo đó, chuyên gia trang điểm cho Nghĩa trong đêm nhạc đã làm chứng chuyện Mr Đàm không hề lấy tiền quần áo mua sắm cho Nghĩa lên sân khấu và đã cho quản lý đưa tận tay cho “Đan Nguyên kẹo kéo” một phong bì sau đêm diễn.

Kẻ ngoài cuộc còn giận dữ là thế, huống gì người trong cuộc.

Vậy mà, dù là người nóng tính, bộc trực nhưng thay vì lên báo rõ ràng mọi chuyện, Đàm Vĩnh Hưng lại quyết định kết thúc vấn đề: “Mình sẽ không nói tới vấn đề này một chữ nào nữa hết!

Coi như là vẫn còn may vì biết sớm được sự thật thôi! Để sau này đi xa hơn thì còn đau lòng hơn! Nhưng tôi tin vào nhân quả lắm! Những kẻ như thế thì sớm muộn gì cũng chẳng ra gì đâu! Để rồi xem”.

Giọng ca khiến Đàm Vĩnh Hưng tuyên chiến với Quang Lê.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đọc những dòng Mr Đàm chia sẻ trên trang cá nhân, ai cũng cảm nhận được sự bất lực, hụt hẫng và thất vọng nặng nề trong từng câu chữ.

Thật không quá khi nói rằng, việc Nghĩa khẳng định sẽ về với Quang Lê như một “cái tát” mạnh mẽ vào sự nhiệt tình của Mr Đàm và góp phần xóa hết mọi thiện cảm nam ca sĩ nổi tiếng dành cho chàng trai trẻ trong thời gian qua.

Cũng kể từ đây, công chúng có quyền lo lắng cho Trọng Nghĩa, nhất là với tính cách dữ dội của Mr Đàm và cách anh ứng xử trong những mối quan hệ có mâu thuẫn từ trước tới nay.

Dù sau này Nghĩa được Quang Lê nâng đỡ đi chăng nữa nhưng việc hoạt động trong showbiz đầy rẫy cạnh tranh và phía bên kia là đối thủ quá mạnh mẽ, chuyện anh gặp khó khăn là điều khó tránh.

Chưa kể, việc anh bị tố vô ơn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến những mối quan hệ làm việc của Trọng Nghĩa sau này.

Dù chân tướng sự việc chẳng ai biết rõ nhưng tâm lý bình thường sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy hồ nghĩ khi quyết định hợp tác với Nghĩa.

Nhưng, thế giới giải trí là nơi vốn dĩ tồn tại rất nhiều bất ngờ.

Sau cuộc tranh luận gay gắt giữa hai cái tên nổi tiếng, từ một người chỉ có dân nhậu mới biết thì giờ đây, Trọng Nghĩa đã nổi tiếng, các ca khúc của anh cũng được tìm nghe nhiều hơn.

Và biết đâu, đây sẽ là bàn đạp để anh vươn lên những vị trí xa hơn dù có sự giúp đỡ của Quang Lê hoặc Đàm Vĩnh Hưng hay không?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại