Cuộc sống thuê trọ khốn đốn của sao phim 'Ngày mai trời lại sáng'

Hà Việt |

(Soha.vn) - Sau biến cố cuộc đời, Trần Tú Văn đang sống trong cô đơn và nghèo khó.

Trang Wangyi mới đưa thông tin về cuộc sống hiện tại khốn đốn của nữ diễn viên Hong Kong Trần Tú Văn - người từng nhận vai Tú Xảo trong phim "Ngày mai trời lại sáng". Ngôi sao một thời sống tằn tiện và khép kín với thế giới bên ngoài.

Nàng Tú Xảo trong Ngày mai trời lại sáng.

Nàng Tú Xảo trong "Ngày mai trời lại sáng".

Trần Tú Văn sinh năm 1962 tại Hong Kong. Cô vốn là gương mặt rất được yêu mến qua loạt phim ăn khách như "Thiên trường địa cửu", "Ngày mai trời lại sáng", "Thiện nữ u hồn"... Từ một nữ diễn viên đứng trên đỉnh cao danh vọng, cuộc sống cô lâm vào bế tắc khi cả cuộc đời oằn lưng gánh vác trả món nợ hàng triệu HKD cho chồng - nam diễn viên Lâm Quốc Hùng.

Trần Tú Văn khi đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Trần Tú Văn khi đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô đã kết hôn với Lâm Quốc Hùng vào năm 1983. Hai người có chung một cậu con trai sinh năm 1987. Nhiều người cho rằng đây là quyết định sai lầm đẩy cô vào con đường gian truân, lận đận sau này.

Trần Tú Văn và chồng Lâm Quốc Hùng.

Trần Tú Văn và chồng Lâm Quốc Hùng.

Vốn làm nghệ thuật nhưng vẫn máu me kinh doanh, Lâm Quốc Hùng đã nhiều lần lấy tiền của vợ để đầu tư. Nhờ có nhiều mối quan hệ trong giới, Trần Tú Văn không ngại đi vay tiền để chồng làm ăn. Nhưng hết lần này đến lần khác thua lỗ, các món nợ dần dần chồng chất. Được biết các món nợ của Quốc Hùng gồm cả nợ thẻ tín dụng, vay ngân hàng và nợ kinh doanh. Là người gây ra nhưng anh từ chối trách nhiệm mà đẩy việc cho vợ và con trai.

Tuy vậy, vốn tính cam chịu nên cô vẫn cắn răng chịu đựng, làm mọi việc cực nhọc để trả nợ thay cho chồng mà không chịu ly hôn.Gia đình và bạn bè nhiều lần khuyên răn nhưng Trần Tú Văn vẫn một mực nghĩ cho con trai vì không muốn con phải sống trong gia đình tan vỡ. Mọi vốn liếng và tài sản của cô đều được cầm cố để trả dần cho các món nợ kếch xù của chồng.

Sau những năm tháng sống trong nợ nần và căng thẳng, mãi tận đến năm 2011 cô mới quyết định ly hôn. Chính áp lực sống nhiều năm trong lo toan, cô còn bị mắc chứng rối loạn lo âu.

Hiện nay cô đã cắt đứt mọi liên lạc cùng chồng cũ và sống trong một khu trọ nghèo ở Hong Kong. Cuộc sống nghèo khó khiến cô mặc cảm và muốn cắt đứt các mối quan hệ trong làng giải trí trước kia.

Nhiều người cũng không nhận ra nữ minh tinh xinh đẹp của những năm thập niên 80 đang sống một mình tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại