Bùng nổ chuyện sao Việt “chọi” nhau

Tạm lắng sau chuyện lộ hàng, khoe của... đến nay hiện trạng sao Việt “chọi” nhau bằng những phát ngôn không mấy hay ho từ hậu trường những cuộc thi, game show... đến trên mạng xã hội lại nở rộ.

Phát ngôn “đá đểu” nhau không khoan nhượng!

“Châm ngòi” cho những chuyện kiểu “đá đểu” này là những phát ngôn có phần tự tôn, không ngại mếch lòng của diva Thanh Lam dành cho Đàm Vĩnh Hưng khi nhận xét về khả năng chuyên môn của Mr Đàm trong việc làm HLVGiọng hát Việt.

Dù ai đúng ai sai chưa biết nhưng “Ông hoàng nhạc Việt” đã nổi đóa và mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết của họ cũng không còn.

“Nóng nhất” là việc “đạp đổ” nhau ngay trong liveshow thứ 5 của Cặp đôi hoàn hảo mùa này giữa Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương.

Bùng nổ chuyện sao Việt “chọi” nhau
Lưu Thiên Hương

Họ không ngại “vỗ mặt” nhau khi dùng những lời lẽ chẳng mấy hay ho để nhận xét về chuyên môn của người kia giống kiểu “ghen ăn tức ở”. Vốn được cho là thẳng thắn và có phần đanh đá, Mỹ Lệ ngay lập tức phản pháo: “Cô ấy là ai mà dám giảng giải cho tôi” khi Lưu Thiên Hương lên báo phân trần về phần nhận xét của mình với cách phối nhạc jazz của Mỹ Lệ trong đêm thi rằng: “Lẽ ra chị ấy nên nói nhỏ để tôi giảng giải cho hiểu”.

Đều là những người có nghề trong giới chuyên môn nhưng cách thể hiện sự tự tin đến mức thiếu khiêm tốn của 2 nữ nghệ sĩ này ít nhiều làm cho hình ảnh của họ bị ảnh hưởng.

Bùng nổ chuyện sao Việt “chọi” nhau
Lý Nhã Kỳ
Bùng nổ chuyện sao Việt “chọi” nhau
Pha Lê
Bùng nổ chuyện sao Việt “chọi” nhau
Trang Trần

Mỹ Lệ tiếp tục là cái tên được giới truyền thông “chăm sóc” kỹ thời gian này khi cô tiếp tục “đá xéo” Lý Nhã Kỳ về chuyện hàng hiệu trong một bài phỏng vấn khi đưa ra những nhận xét về cựu Đại sứ du lịch: “Lý Nhã Kỳ suốt ngày diện đồ hiệu và đắp lên người mấy tỉ nhưng đẳng cấp ở cái gì?... Tất nhiên người đẹp khoác lên hàng hiệu thì đẹp chứ nhưng trong một xã hội đói kém, một năm khó khăn thế này thì không đẹp. Mặc thì cứ mặc nhưng làm ơn đừng la toáng lên bộ này mấy tỉ đồng hay mấy chục ngàn đô. Cái đó rất phản cảm”.

Có thể quan điểm của Mỹ Lệ cũng rất được nhiều người đồng tình nhưng việc “bới móc” trên mặt báo một cách không kiêng dè của mình về đồng nghiệp tự khiến cô trở thành kẻ “ghen ăn tức ở”.

Lý Nhã Kỳ cũng không vừa khi đáp trả kiểu “trên cơ”: “Tôi kém may mắn nên chưa bao giờ gặp chị Mỹ Lệ ngoài đời... Bây giờ ra đường thấy chị không biết có nhận ra không nữa”.

Việc “xù lông nhím” để bảo vệ mình khi bị đụng chạm là đương nhiên nhưng phát ngôn kiểu “đập vào mặt” nhau không thương tiếc là điều chẳng mấy tốt đẹp, nhất là đối với nghệ sĩ, bởi những phát ngôn của họ có ảnh hưởng đến dư luận và chắc chắn sẽ làm “méo mó” hình ảnh ít nhiều.

Nhiều vụ “bật” nhau chan chát giữa giám khảo và thí sinh các chương trình truyền hình, game show năm nay cũng gây sốc cho khán giả như NSƯT Kim Oanh sau khi nghe lời nhận xét của các giám khảo về phần thi của mình đã phát biểu: “Nếu có một cuộc thiCặp đôi hoàn hảo về diễn kịch, chắc chắn tôi sẽ mời một trong ba vị giám khảo ở đây diễn cùng tôi để tôi dạy diễn như thế nào cho nó hay”.

Hay ca sĩ Thảo Trang cũng “cạnh khóe” Lê Minh Sơn vì không “tâm phục khẩu phục” cách nhận xét của vị này: “Tôi rất mơ hồ về trình độ âm nhạc của Lê Minh Sơn. Trước đây tôi rất hâm mộ những sáng tác của anh... nhưng giờ tôi rút lại sự hâm mộ và thay vào đó là nghi vấn”.

Có lẽ lúc này công chúng cũng lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến quá nhiều những màn “đấu khẩu” nhau của một số nghệ sĩ.

Dường như họ sẵn sàng lôi nhau ra để “dìm hàng” rất trực tiếp mà không cần phải qua khâu trung gian. Hồ Quỳnh Hương trong một lần trả lời phỏng vấn đã nói thẳng: “Sao Việt chửi nhau như hàng tôm hàng cá nên tôi không có bạn thân trong showbiz”.

Xem ra Hồ Quỳnh Hương đã “vén màn” một phần nào “bức bình phong” được che đậy của một thế giới hào nhoáng, lộng lẫy nhưng đầy sự đua chen...

Mạng xã hội trở thành “đất dụng võ”

Khi mạng xã hội, Facebook, trang cá nhân phát triển rầm rộ thì cũng là “công cụ” cho các sao dùng để giải tỏa những bức xúc, thậm chí tiếp tục “gây chiến” ác liệt hơn.

Tranh cãi với nhau trên trường quay trực tiếp chưa đủ, Mỹ Lệ tiếp tục “tuyên chiến” sau đó khi viết lên Facebook của mình những kiến thức về âm nhạc mà nhiều người nghĩ là đang “dằn mặt” Lưu Thiên Hương. Ngay sau đó, nữ nhạc sĩ cũng lập tức có những lời đáp trả cũng qua Facebook dành cho Mỹ Lệ.

Chưa dừng lại ở đó, em gái của Lưu Thiên Hương là Lưu Hương Giang “tham chiến” để bênh vực chị bằng những lời lẽ “bóc mẽ” Mỹ Lệ trên trang cá nhân: “Chuyện này làm mình nhớ lại ngày trước mình gặp chị trong một show diễn ở Quảng Bình. Mình gặp chị ở cánh gà chào và hỏi chị sinh em bé rồi à?  Chị nói đại loại: “Chị mà không ở nhà sinh em bé thì chắc gì mà bọn em nổi được!”. Thế mới buồn, các chị ai cũng thế thì chán”.

Bùng nổ chuyện sao Việt “chọi” nhau
Mỹ Lệ - Ảnh: T.L

Ngoài chuyện “đấu võ” với nhau trực diện trên Facebook thì một số nghệ sĩ trẻ lại biến mạng xã hội thành nơi để bộc lộ độ “chanh chua” và ngón nghề chửi đổng thiên hạ của mình để giải tỏa và khẳng định mức độ “ngoa ngôn” của họ.

Trang Trần nổi tiếng là người “ăn ngay nói thẳng” khi đã từng lên báo tố chuyện bán dâm của giới người mẫu nên không có gì ngạc nhiên khi trên Facebook cô cũng đã có những dòng status gai góc dành cho một đồng nghiệp mà khi đọc ai cũng biết đó là đang “chửi xéo” Hà Anh: “Có một con khùng trong tấm hình theo mọi người là bánh bèo nào?”; “Cần phải mua cây cột cho ả đu và liếm...”, kèm theo đó là những đường link đến những bài viết về chuyện ăn mặc của Hà Anh.

Ca sĩ Pha Lê cũng nhiều phen làm khán giả sốc vì chửi đổng trên Facebook với những lời lẽ mà theo cô là thẳng thắn, “sự thật thì mất lòng”. Đối tượng mà cô “nhắm thẳng” là những người mâu thuẫn với mình hoặc những ai mà cô cảm thấy “trái tai, gai mắt”.

Trước đó, người mẫu Hồng Quế cũng đã từng dùng Facebook viết status để “đập” lại Phương Trinh khi “Người mẹ nhí” này bi bô trên báo về chuyện đại gia chi 20.000 USD để được gặp 20 phút...

Khi chuyện cát sê 6.000 USD của Mỹ Tâm đang rình rang trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội những ngày gần đây thì một trang Facebook được cho là của Mỹ Lệ xuất hiện những dòng status đầy “nanh nọc” dành cho “Họa mi tóc nâu”: “Đương nhiên chương trình kinh doanh thì phải sòng phẳng, nhưng Mỹ Tâm đã có tiền sử bị mấy bác không thích rồi. Vì thế mà 6 năm nay đâu có hát chương trình pháo hoa nào đâu. Năm nào về Đà Nẵng chị cũng nghe chuyện này hết. Năm nay họ mời, tức là muốn cô ấy góp mặt lắm, Mỹ Tâm nên xuống giá một tí cũng được mà, vậy cho đẹp lòng người dân thôi”.

Dù sau đó “Mỹ nhân ngư” phân bua rằng đó là trang Facebook nặc danh chứ không phải của cô nhưng thế cũng đủ để người ta đánh giá rằng vì những ồn ào về phát ngôn gần đây của Mỹ Lệ nên “kẻ xấu” đã lợi dụng cô “đá đểu” Mỹ Tâm. Điều đó đủ thấy “lợi bất cập hại” của chuyện quá “lạm dụng” những trang mạng xã hội vào “trò chơi” để “đạp đổ” nhau một cách thiếu thiện chí.

Với giới nghệ sĩ, điều đó lại càng như “châm dầu vào lửa”, nếu ngọn lửa ấy cháy dữ dội thì không biết hậu quả sẽ đến đâu bởi những phát ngôn trong cơn “giận mất khôn” là cách nhanh nhất khiến họ đánh mất hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại