Bức hình người bố bồng xác con ra khỏi viện ám ảnh tôi!

Vân Anh |

(Soha.vn) - Trong vòng vài ngày, vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã xây dựng quỹ ủng hộ cho các gia đình khó khăn có trẻ nhỏ mắc sởi lên đến cả trăm triệu đồng.

Trong suốt mấy ngày gần đây, dịch sởi là câu chuyện khiến rất nhiều gia đình Việt Nam ăn không ngon ngủ không yên.

Tại khoa nhi của những bệnh viện tuyến Trung ương mỗi ngày tiếp nhận thêm nhiều ca bệnh mới. Trong số đó, có rất nhiều trường hợp đã không may mắn tử vong.

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch sởi đối với các em nhỏ, vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã nảy ra ý định kêu gọi sự ủng hộ của mọi người. Qua đó, giúp đỡ các gia đình khó khăn có bệnh nhi mắc sởi. Chỉ trong vòng vài ngày, tổng số tiền quyên góp đã lên đến cả trăm triệu.

Bức hình ám ảnh Lưu Hương Giang.

Bức hình ám ảnh Lưu Hương Giang.

"Ban đầu chỉ là một kế hoạch bộc phát nảy ra khi 2 vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Tôi và anh Hồ Hoài Anh hằng ngày đều theo dõi tình hình diễn biến dịch sởi lần này. Cả 2 đều nghĩ mình không thể cứ ngồi kêu lên là tội nghiệp các con quá, thương các con quá. Mình cũng có còn nhỏ....

Nên khi nhìn những cảnh đấy, vợ chồng tôi nghĩ không thể ngồi im đấy đợi các tổ chức hành động mà phải dùng tiếng nói của mình giúp đỡ các con trong khả năng có thể. Ngay bây giờ đây - lúc dịch sởi đang lúc nóng nhất, diễn biến phức tạp nhất.

Bệnh sởi chẳng trừ trẻ con nhà giàu hay nhà nghèo. Nhà giàu cũng mắc mà nhà giàu cũng mắc. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ đang nằm thoi thóp, bố mẹ ở tỉnh lẻ có hoàn cảnh khó khăn, để trang trải cuộc sống hàng ngày thôi cũng đã vất vả lắm rồi...

Tôi cũng có con, cũng trải qua khoảng thời gian con ốm nằm viện. Tôi hiểu rằng đó là một trong những điều khủng khiếp nhất của người làm bố làm mẹ. Mình cũng không chắc là con họ có qua khỏi cái dịch này hay không, mình chỉ biết cố gắng hết sức kêu gọi mọi người để giúp đỡ họ khi còn có thể.

Ban đầu tôi lo lắng lắm, vì tôi chỉ kếu gọi mọi người ủng hộ trong vài ba ngày. Nó rơi đúng vào 2 ngày cuối tuần rất khó để chuyển tiền. Tôi lại kêu gọi mọi người ủng hộ trên mạng xã hội, nên cũng nghĩ rằng liệu những sự tham gia đó là thật hay ảo?

Tôi đem những lo lắng đó chia sẻ với anh Hồ Hoài Anh. Anh động viên tôi là thôi thì bây giờ mình cứ cố gắng làm hết những gì có thể đi. Anh không nghĩ mọi thứ trên mạng xã hội đều là ảo đâu. Rất nhiều người có tấm lòng cũng đang muốn tìm một nơi nào đó đủ niềm tin để gửi gắm sự hỗ trợ của mình

Đến thứ 2 đầu tuần, mỗi lần tin nhắn điện thoại reo lên báo có tiền chuyển về tài khoản, tôi vui lắm. Mọi người quyên gió từ vài trăm nghìn đến 5-10 triệu. Tôi cảm thậy có động lực, và những việc mình làm trở nên có ý nghĩa hơn", nữ ca sĩ chia sẻ về khởi nguồn kế hoạch quyên góp của vợ chồng mình.

Lưu Hương Giang cũng cho biết ngay đầu tuần chị đã tìm cách kết nối và kết hợp với bộ phận công tác xã hội của Viện Nhi để lên kế hoạch giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Cụ thể, vợ chồng cô sẽ nhờ phía bệnh Viện chọn ra những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất. Từ đó, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà hỗ trợ với mức khác nhau. Ai khó khăn nhiều thì giúp nhiều, ai khó khăn ít thì hỗ trợ ít hơn.

Cô tâm sự rằng, có thể số tiền mình mang đến không "thấm" vào đâu so với những khó khăn của các gia đình có trẻ mắc sởi đang điều trị tại đây.

Song chị tin là sẽ có rất nhiều cá nhân, tổ chức cũng sẽ làm giống như chị. Mọi người cùng chung tay, mỗi người một chút để cứu các em nhỏ ra khỏi "đại dịch" này.

Lưu Hương Giang hy vọng sau hoạt động của mình, sẽ có nhiều người tiếp tục chung tay giúp đỡ các con cho đến khi dịch sởi qua đi.

Cô con gái Mina đáng yêu của vợ chồng Hồ Hoài Anh

Cô con gái Mina đáng yêu của vợ chồng Hồ Hoài Anh

Khi hỏi về việc Lưu Hương Giang có sợ bị lây nhiễm không khi quyết định bước chân vào "tâm sởi", cô cho biết: "Lúc chia sẻ kế hoạch này, rất nhiều người trong gia đình tôi, cả fan nữa đều nhắn tin dặn dò. Nhiều người bảo sao mà liều thế. Nhất là khi trong gia đình mình cũng có con nhỏ. Hỏi tôi là chỉ gửi tiền vào đó thôi hay như thế nào?

Tôi cũng lo lắng lắm chứ, nhưng tôi quyết định vẫn sẽ vào. Tôi nghĩ là các y bác sĩ hàng ngày đều ở đó chữa trị và chăm sóc cho các bé. Mọi người làm được thì tôi cũng làm được thôi.

Tôi sẽ trao tận tay từng suất quà cho gia đình các bé. Nó thể hiện đúng cái tâm của mình. Tôi cũng muốn những người quyên góp thấy mình đã làm như thế nào, để mọi thứ công tâm, rõ ràng. Để mọi người biết số tiền họ quyên góp đã được chuyển đến tận tay những người bệnh".

Trong những thông tin và hình ảnh về diễn biến dịch sởi đang hoành hành ở Việt Nam, Lưu Hương Giang cảm thấy ám ảnh nhất với hình ảnh người bố bồng xác con ra khỏi bệnh Viện.

Cô tâm sự: "Tôi thấy nó khủng khiếp lắm. Tôi cũng có con nhỏ nên phần nào hiểu cảm giác của những ông bố bà mẹ đó. Hẳn là họ rất suy sụp. Và có lẽ rất nhiều nguười cũng đồng cảm với tôi".

Trong những lúc quá xúc động trước những thông tin và hình ảnh đó, đã có lúc Lưu Hương Giang ước gì mình bị sởi thay cho các bệnh nhi.

“Mấy ngày hôm nay báo chí đăng tụi trẻ con như thế. Tôi có suy nghĩ mà nhiều người nói hơi điên rồ một chút. Tự nhiên tôi sợ đẻ.

Vì thấy các con vừa chào đời đã rơi vào dịch bệnh, chịu nhiều đau đớn, truyền đủ loại hóa chất vào người. Đẻ con, giữ được cho con khỏe khoắn thì không sao, nhưng đẻ nó ra rồi, con bị bệnh, mình thấy lo sợ, áy náy lắm.

Lúc ấy, không phải riêng tôi mà bố mẹ nào cũng sẽ nghĩ là thà để mình chịu thay cho con còn hơn là nhìn thấy con phải chịu những cảnh đó. Chúng nó quá mong manh, sức đề kháng không có. Chúng còn quá nhỏ bé, vừa chào đời xong chưa kịp được buồn vui mà đã phải chịu nhiều rủi ro, mất mát đến như vậy..."

Theo kế hoạch, thứ 4 ngày 23 tháng này, Lưu Hương Giang sẽ trực tiếp đến Viện Nhi TW để san sẻ phần nào những khó khăn với những gia đình bệnh nhi mắc sởi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại