Gã chồng nhậu xỉn rồi nổi cơn ghen đâm chết vợ

Tuấn Thành |

Hoàn cảnh khó khăn phải dắt díu nhau lên Sài Gòn làm phụ hồ kiếm sống nhưng vì ghen tuông nên người chồng không lo làm ăn mà suốt ngày nhậu nhẹt. Trong lúc say xỉn, hắn đã dùng dao đâm chết người từng đầu gối tay ấp với mình.

Sáng nay (17-2), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Tô Út Lớn (SN 1968, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 15-2, Út Lớn nhậu cùng một số người ăn nhậu tại khu vực nhà trọ trong hẻm số 19 đường Nơ Trang Long (P. 13, Q. Bình Thạnh).

Sau khi đã ngà ngà hơi men, Út Lớn nảy sinh mâu thuẫn với vợ là bà Nguyễn Thị Vuông (SN 1969, quê Cà Mau) do Út Lớn ghen tuông nghi ngờ vợ mình không chung thủy.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, bà Vuông bỏ đi ra khỏi phòng trọ thì bị Út Lớn cầm theo con dao Thái Lan đuổi theo đâm một nhát trúng ngực.

Bị người chồng đâm bất ngờ, bà Vuông cố chạy ra được một đoạn đến trước dãy phòng trọ thì gục ngã.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người trong xóm trọ chạy ra bắt giữ người chồng giao nộp công an và đưa nạn nhân đi bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương đâm thủng phổi quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào tối cùng ngày.

Theo những người hàng xóm trong khu trọ cho biết, cả hai vợ chồng Út Lớn đều rất nghèo. Ở quê quá khó khăn không đủ nuôi 4 người con nên mới dắt díu nhau lên Sài Gòn làm phụ hồ kiếm sống.

Tuy nhiên, ông chồng rất hay ghen tuông và nhiều lần đánh đập bà bợ. Chịu không thấu nên người vợ nhiều lần đòi chia tay nhưng chưa kịp làm thì đã bị giết.

Hiện công an Q. Bình Thạnh đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao đối tượng cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại