Fast and Furious 8: Thêm một chút là thừa, bớt một chút lại thiếu, như thế này vừa đủ

Pa Dun |

Chưa thể gọi là hoàn hảo nhưng rõ ràng Fast 8 đang chứng tỏ được rằng mình đã vượt xa một bộ phim "xôi thịt" thông thường.

*Lưu ý: Bài viết có những chi tiết tiết lộ tình tiết phim.

Giới mê phim ảnh đã rỉ tai nhau rằng mùa hè năm 2017 sẽ vô cùng rực rỡ. Và có lẽ lời thì thầm ấy không vô nghĩa là Fast and Furious 8 đã mở màn mùa phim hè năm nay một cách xuất sắc.

14 năm trôi qua, "Fast & Furious" từ một hiện tượng của phim hè 2001 đã trở thành một trong những thương hiệu phim bom tấn hành động được ưa thích nhất trên thế giới. Và dù cho có bất kỳ ai nói gì đi chăng nữa, Fast and Furious vẫn khiến các nhà làm phim trên thế giới phải ghen tị và ngã mũ kính nể.

Sau lời tri ân Paul Walker ở phần 7, Fast 8 ra đời trong vô vàn sự ngờ vực. Chắc chắn có một câu hỏi "to đùng đoàng" luôn hiện hữu ở ê kip Fast 8 đó chính là: Thế nào là vừa đủ.

Fast and Furious 8: Thêm một chút là thừa, bớt một chút lại thiếu, như thế này vừa đủ - Ảnh 1.

Biên kịch Chris Morgan có lẽ vẫn tiếp tục chứng tỏ mình là một tay bút "không phải dạng vừa đâu" khi trình làng một kịch bản "vừa xinh".

Có lẽ nhiều bạn sẽ nghi ngại với từ "vừa xinh", nhưng không sao, người viết chỉ đang cố tỏ ra dễ thương mà thôi. Nghĩa của nó đơn giản chỉ là "vừa đủ và xinh xắn". Bởi có lẽ chỉ cần thêm một chút làm quá Fast 8 sẽ khoác lên mình một chiếc áo rộng nhưng cũng chỉ bớt đi một chút bộ phim sẽ trở nên trống rỗng và vô duyên.

Có lẽ mình sẽ không bàn quá nhiều về nội dung vì nói trắng ra nội dung phim không có quá nhiều kịch tính. Cũng như mọi phần, đó là hành trình rượt đuổi - cướp đoạt - đối đầu- hạ màn rồi lại tiếp tục tuần hoàn như thế ở các series sau theo motif na ná các bom tấn khác.

Fast 8 trở lại với chuyến du lịch tuần trăng mật đầy mộng mơ của Dom và Letty tại một thành phố biển đầy nắng, đầy gió tại Cuba. Chắc đọc tới đây bạn sẽ nghĩ ngay tới những cô nàng Nam Mỹ mặt đẹp dáng xinh nóng bỏng bốc lửa ưa tiệc tùng thì... bạn đúng rồi đấy.

Khi đang đắm chìm trong không khí hội hè của thành phố biển cùng những cô nàng bốc lửa người xem đã được chàng cơ bắp Dom chiêu đãi ngay một màn đua xe kịch tính chào phim. Cần phải dành một câu hoa mỹ cho phần mở màn xuất sắc này bởi thật tình chỉ với màn đua dạo chơi này Dominic như đã tăng nhiệt độ cho cả tập phim.

Để chứng minh mình không phải là một bộ phim xôi thịt, Fast 8 đã lồng ghép khá thông minh những thông điệp về cuộc sống từ sự kính trọng, nể phục tới tình nghĩa của con người.

Fast and Furious 8: Thêm một chút là thừa, bớt một chút lại thiếu, như thế này vừa đủ - Ảnh 2.

Xin dành tặng ai đó câu nói đậm chất Dom khi bắt đầu cuộc đua tốc độ: "Có thứ gì dưới nắp capo không quan trọng bằng việc ai ngồi sau tay lái".

Sau màn mở đầu đầy nhộn nhịp ở đường đua ven biển tại Cuba, kịch tính của phim bắt đầu từ sự ga lăng sẵn có của Dominic khi anh định sửa xe giúp cô nàng tóc vàng nóng bỏng Cipher (Charlize Theron thủ vai).

Và chỉ cần bằng việc đưa cho Dominic một chiếc điện thoại với đoạn video quay sẵn, Cipher đã thành công trong việc khiến chàng cơ bắp quay lưng với những anh em thân thiết của mình để lần đầu đi làm "kẻ xấu".

Hẳn là các bạn đã chờ được tiết lộ lý do nhưng không hề, hãy xem đi thì sẽ biết.

Sau khi Dom trở thành "đồng nghiệp" của Cipher, những người bạn của anh vẫn chưa hiểu lý do tại sao bị phản bội thì đã phải đứng lên bảo vệ thế giới. Vâng, những kẻ vừa chỉ ở tầm DVD đã bị loại, giờ đây họ xuất hiện để cứu vãn thế giới khỏi bị hủy diệt.

Hobbs của Dwayne Johnson bị tống giam sau khi Dom phản bội. Anh buộc phải hợp tác với cựu kẻ thù Deckard Shaw (Jason Statham) để cùng đồng đội đi tìm câu trả lời.

Fast and Furious 8: Thêm một chút là thừa, bớt một chút lại thiếu, như thế này vừa đủ - Ảnh 3.

Fast 8 là phim hành động, không phải là ngôn tình sến sẩm nên đừng đỏi hòi ở nó nhiều yếu tố cảm xúc sướt mướt. Tuy nhiên, trong Fast 8 yếu tố cảm xúc vẫn được biên kịch khéo léo lồng ghép với nét riêng đặc trưng. Người ta vẫn thấy bên cạnh những đường đua nghẹt thở là nước mắt, là nụ cười là tình yêu là tình cha con là trách nhiệm là gia đình.

Với những nụ cười rất duyên như câu chuyện Nos xếp thứ 11, cảnh Hobbs và đội bóng của con gái khiến người ta chững lại một chút giữa nhịp hành động đầy bão tố.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cốt truyện phong phú trong bộ phim Fast & Furious, bạn đang ở sai chỗ.

Nhưng túm tất cả lại thì cũng chỉ muốn chốt lại rằng Fast 8 sẽ không khiến bạn phải thất vọng quá chừng. Ê kíp thông minh này quả thật rất giỏi trong việc hiểu khán giả của mình cần gì.

Fast and Furious 8: Thêm một chút là thừa, bớt một chút lại thiếu, như thế này vừa đủ - Ảnh 4.

Charlize Theron trong vai Cipher.

Nói về Cipher, nữ ác nhân ghê gớm bậc nhất của "Fast & Furious" tính từ đầu loạt phim đến nay.

Diễn xuất lạnh lùng nhưng không kém phần sắc xảo của Charlize Theron là một trong những điểm sáng đáng khen của Fast 8.

Có nhiều ý kiến cho rằng vai Cipher không xứng tầm với Charlize Theron - mỹ nhân từng đạt giải Oscar. Nguyên nhân có lẽ do nhiều người để cho nhân vật Cipher quá nhiều sự kỳ vọng mà biết đâu nếu quá đi một chút mọi thứ sẽ không "vừa xinh" như ban đầu.

Bằng chứng là với người viết, khi rời rạp sẽ vẫn vang vọng bên tai những câu như "It’s zombie time" hay câu chuyện về cá sấu và bộ não con người.

Và chỉ cần để khán giả được chứng kiến khả năng "bá đạo" của Cipher khi khiến toàn bộ hệ thống xe hơi của New York "hóa điên" bằng một chiếc máy tính là đủ thấy nhân vật này duyên dáng tới mức nào.

Đừng kỳ vọng Cipher sẽ là một nhân vật đậm tính thể chất. Bởi một bộ phim hội tụ những anh chàng lực lưỡng cơ bắp ưa đánh đấm thì Cipher sẽ là bông hồng gai có độc đặc biệt nhất.

Còn với Deckard Shaw của Jason Statham, có lẽ bạn sẽ chẳng thể nào tưởng tượng hình ảnh một gã tội phạm có phần "cục súc" lại xuất hiện khá đáng yêu bên một đứa trẻ dễ thương. Vậy là từ kẻ ác từng giết Han - đồng đội của Dom lại trở thành người bạn tốt nhất của mọi người.

Có vẻ vì thế, với fan của Fast 8 chi tiết này hơi có phần phản bội. Họ không muốn sự ra đi của Han bỗng dưng trở thành vô nghĩa hay tự dưng Deckard Shaw từ kẻ ác trở thành thiên thần có cánh.

Fast and Furious 8: Thêm một chút là thừa, bớt một chút lại thiếu, như thế này vừa đủ - Ảnh 5.

Thậm chí cảnh Deckard Shaw và Hobbs buông cho nhau vài bông đùa dù hài hước nhưng vẫn không thể nào thuận mắt. Dẫu nhà sản xuất đã cố gắng giải thích tình huống này thì với bản thân người viết nó cũng tỏ ra vô cùng khiên cưỡng và khó chấp nhận.

À suýt bỏ qua Scott Eastwood, chàng trai chịu trách nhiệm cho phần "mỹ nam" của Fast 8. Mặc dù phần thể hiện không có quá nhiều đặc sắc nhưng sự xuất hiện của Scott Eastwood hi vọng sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ hơn nếu như có phần tiếp theo.

Nếu không nói tới những cảnh hành động trong Fast 8 thì có lẽ cũng như nói đến chuyện tình yêu mà không kể về nụ hôn vậy.

Fast and Furious 8: Thêm một chút là thừa, bớt một chút lại thiếu, như thế này vừa đủ - Ảnh 6.

Không chỉ có xe, Fast 8 lần này có thêm của tên lửa hạt nhân và tàu ngầm "khủng", chỉ mới điểm qua thế thôi đã thấy mọi thứ "rần rần" rồi. Không chỉ là đường phố New York, màn khoe xe, khoe tốc độ của Fast 8 chơi trội với bối cảnh là mặt biển Barent với lớp băng khổng lồ.

Fast 8 vẫn náo nhiệt điên cuồng tới mức khiến người ta ngạt thở

Cảnh Dominic Toretto chạy đua với một chiếc tên lửa tìm nhiệt quả thật là pha hành động "đắt đỏ" nhất của Fast 8.

Bản thân ý tưởng có vẻ là tươi mới nhưng lại có hơi hướng hơi vô lý. Nhưng mà thôi, chỉ mong nếu có phần sau, biên kịch đừng để họ đua xe ở ngoài không gian là tốt lắm rồi.

Fast and Furious 8: Thêm một chút là thừa, bớt một chút lại thiếu, như thế này vừa đủ - Ảnh 7.

Nhìn chung, Fast and Furious 8 đã hoàn thành được mục tiêu mà nó đặt ra. Và ít nhất sẽ có thêm 2 phần phim nữa được ra đời.

Cùng với vũ trụ điện ảnh Marvel, Fast & Furious vẫn là thương hiệu thú vị và hấp dẫn tính đến thời điểm hiện tại. Và tất nhiên, những fan hâm mộ của bộ phim này đều luôn mong đợi một phần mới.

Sau tất cả, chỉ muốn nhắn nhủ tới các quý ông một câu rằng: "Vui chơi nhưng đừng ra sản phẩm" để đỡ phải khốn đốn như Dominic.

Fast & Furious 8

Đạo diễn : F Gary Gray

Kịch bản: Chris Morgan

Diễn viên: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Scott Eastwood, Nathalie Emmanuel, Kurt Russell, Helen Mirren

Thời gian: 136 phút

Đánh giá: 8/10

Fast & Furious 8 chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 14/4 với nhãn C16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại