"Em đi đi, tôi hơn em 20 tuổi, một thân đầy nợ" và cuộc tình đẹp như mơ của tài tử Thần điêu đại hiệp

Hoàng Linh |

Trong suốt hơn 20 năm qua, nữ trợ lý xinh đẹp này luôn ở bên Chung Trấn Đào như hình với bóng.

Từ một ngôi sao giàu có phải phá sản, cay đắng vì vợ ngoại tình

Ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Wynners năm 1973, Chung Trấn Đào nhanh chóng trở thành một ca sĩ đình đám. Ông là một trong những giọng ca hàng đầu thập niên 70-80 bên cạnh những cái tên nổi tiếng thời bấy giờ như Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân…

Em đi đi, tôi hơn em 20 tuổi, một thân đầy nợ và cuộc tình đẹp như mơ của tài tử Thần điêu đại hiệp - Ảnh 1.

Chung Trấn Đào.

Năm 1978, nhóm nhạc Wynners tan rã và Chung Trấn Đào chuyển sang đóng phim. Ông đóng hàng loạt phim nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp, Tiểu thành cố sự, Chào buổi sáng Đài Bắc, Đêm Thượng Hải, Tân Tinh võ môn, Kim ngọc mãn đường… Ông cũng từng đoạt được giải Kim Mã và những đề cử tại các giải thưởng lớn khác.

Sau một thời gian đóng phim, Chung Trấn Đào trở lại ca hát, phát hành album solo và giành được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp. Chung Trấn Đào từng sở hữu khối tài sản 150 triệu HKD, là một trong những ca sĩ giàu có nhất Hong Kong.

Em đi đi, tôi hơn em 20 tuổi, một thân đầy nợ và cuộc tình đẹp như mơ của tài tử Thần điêu đại hiệp - Ảnh 2.

Tuy nhiên đến năm 1995, sự nghiệp của Chung Trấn Đào bắt đầu chững lại. Khối tài sản kếch xù của Chung Trấn Đào cũng dần cạn kiệt do thói quen ăn chơi quá đà của người vợ xinh đẹp Chương Tiểu Huệ.

Năm 1997, cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra đã khiến Chung Trấn Đào trở tay không kịp khi vay mượn nhiều nơi để đầu tư vào bất động sản.

Lúc này, hóa đơn mua sắm hàng hiệu của Chương Tiểu Huệ liên tiếp gửi khiến ca sĩ họ Chung lao đao và phải tuyên bố phá sản với số tiền nợ lên tới 250 triệu đô la Hồng Kông.

Cùng lúc đó, Chung Trấn Đào bắt quả tang vợ ngoại tình. Chương Tiểu Huệ còn thản nhiên công khai cặp kè với đại gia. Vì Chung Trấn Đào đã phá sản và không còn đáp ứng được lối sống xa xỉ của vợ, nên Chương Tiểu Huệ đã yêu cầu được ly hôn vào năm 1999.

Biến cố lớn của cuộc đời giúp tìm được tình yêu đích thực

Sau khi ly hôn, Chung Trấn Đào phải gánh một khoản nợ cực lớn do vợ cũ để lại, ông lúc nào cũng làm bạn với rượu, dùng rượu để quên đi những nỗi buồn. Một ngày nọ trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Chung Trấn Đào cảm nhận được có người đang nắm lấy bàn tay ông, đó là Phạm Khương. 

Em đi đi, tôi hơn em 20 tuổi, một thân đầy nợ và cuộc tình đẹp như mơ của tài tử Thần điêu đại hiệp - Ảnh 3.

Ông vội buông tay cô gái trẻ ấy ra, buồn rầu nói: "Em đến đây làm gì. Bây giờ người ta đều tránh tôi như tránh bệnh dịch, sợ tôi đến tìm họ vay tiền, em cũng nên tránh xa tôi một chút. Tôi không cần đồng cảm với tôi".

Em đi đi, tôi hơn em 20 tuổi, một thân đầy nợ và cuộc tình đẹp như mơ của tài tử Thần điêu đại hiệp - Ảnh 4.

Thực ra, Phạm Khương vốn ngưỡng mộ Chung Trấn Đào từ lâu, nhưng do biết ông đã có gia đình nên cô chỉ dám chôn chặt tình yêu trong tim. Sau khi Chung Trấn Đào xảy ra chuyện, cô rất đau lòng và luôn muốn giúp đỡ ông vượt qua khó khăn.

Vì vậy, Phạm Khương đã nói: "Em không đồng cảm với anh, càng không chê cười anh và anh cũng không cần sự cảm thông của người khác. Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh, nhìn bộ dạng anh lúc này, em rất đau lòng".

Chung Trấn Đào nghe thấy vậy thì hét lên: "Em điên à?", còn Phạm Khương chỉ nói: "Em không điên, em chỉ muốn anh biết rằng, trên thế giới này, ngoài anh ra thì vẫn còn có em, anh sẽ không cô độc. Bất kể anh làm gì, em cũng sẽ ở bên anh".

Em đi đi, tôi hơn em 20 tuổi, một thân đầy nợ và cuộc tình đẹp như mơ của tài tử Thần điêu đại hiệp - Ảnh 5.

Trái tim Chung Trấn Đào đã rung động vì lời nói đó. Nhưng ông không thể kéo cô gái vô tội ấy xuống vũng bùn lầy kia. "Em đi đi, tôi già hơn em 20 tuổi, bây giờ tôi chẳng còn gì, chỉ có một thân đầy nợ thôi. Em vẫn còn trẻ, tôi không thể khiến em khổ", ông bảo.

Nhưng mặc kệ Chung Trấn Đào có nói thế nào, Phạm Khương cũng không chịu. Cô ôm lấy ông, khóc và nói rằng: "Không, anh đừng đuổi em đi. Em yêu anh, cả đời này em sẽ ở bên cạnh anh".

Cuối cùng, Chung Trấn Đào chỉ có thể ôm chặt lấy Phạm Khương mà khóc: "Em thật là một cô gái ngốc". Phạm Khương lau nước mắt cho Chung Trấn Đào, mỉm cười nói: "Đừng sợ, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ".

Cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp giữa ngôi sao vào nữ trợ lý

Năm 2002, Phạm Khương khuyên Chung Trấn Đào nộp hồ sơ phá sản. Khi đó, tinh thần của ông suy sụp, mỗi đêm đều gặp ác mộng. Mỗi lần như vậy, Phạm Khương đều nhẹ nhàng ôm lấy ông.

Cô cũng cố gắng chăm sóc cho Chung Trấn Đào, giúp ông vực dậy từ khó khăn. Cô động viên ông: "Trong tâm trí của em, anh là người đàn ông kiên cường.

Anh phải dũng cảm hơn nữa, không thể bản thân bị đáng bại được. Phá sản không có nghĩa là đã kết thúc, em tin anh có thể đứng dậy một lần nữa".

Em đi đi, tôi hơn em 20 tuổi, một thân đầy nợ và cuộc tình đẹp như mơ của tài tử Thần điêu đại hiệp - Ảnh 6.

Lời động viên của Phạm Khương đã làm Chung Trấn Đào thức tỉnh. Ngày tổ chức buổi biểu diễn ở Hong Kong, ông đã khóc khi thấy khán giả vẫn còn ủng hộ mình như xưa. Và rồi Chung Trấn Đào tích cực làm việc, không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.

Một ngày Giáng sinh nọ, Chung Trấn Đào không có tiền mua quà cho Phạm Khương, mà chỉ có thể đưa cô đi ăn. Nhưng Phạm Khương đã cầm lấy bông hoa hồng trên bàn đưa cho Chung Trấn Đào rồi nói: "Bông hoa này anh tặng em, quà gì em cũng không quan tâm, em chỉ quan tâm đến anh thôi".

Em đi đi, tôi hơn em 20 tuổi, một thân đầy nợ và cuộc tình đẹp như mơ của tài tử Thần điêu đại hiệp - Ảnh 7.

Năm 2014, Chung Trấn Đào làm đám cưới với Phạm Khương trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Đó thực sự là cái kết đẹp đẽ và viên mãn nhất cho mối tình sâu nặng của cả hai trong suốt 20 năm.

Nhiều năm trôi qua, Chung Trấn Đào vẫn luôn yêu thương và trân trọng Phạm Khương, tất cả cũng là vì cô là người duy nhất ở bên cạnh lúc ông khó khăn nhất, là người phụ nữ yêu thương ông hết lòng.

Em đi đi, tôi hơn em 20 tuổi, một thân đầy nợ và cuộc tình đẹp như mơ của tài tử Thần điêu đại hiệp - Ảnh 8.

Gia đình hạnh phúc của Chung Trấn Đào vào Phạm Khương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại