Duy Khánh: "Chỉ cần thanh kim loại lệch một chút, đâm vào tim tôi là tôi sẽ mất mạng"

Yumi Thuý |

Cuộc đời nhiều biến cố thăng trầm khiến Vũ Duy Khánh hoang mang, thậm chí muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

Là một diễn viên hài được rất nhiều khán giả trẻ yêu mến, Vũ Duy Khánh còn được biết đến với biệt danh "cô giáo Khánh".

Ngoài đời, Vũ Duy Khánh có quan hệ khá thân thiết với ca sĩ Miu Lê. Họ coi nhau như những người đồng nghiệp tri kỷ và khó có thể tách rời khỏi cuộc sống của nhau.

Mới đây trong talkshow "Ngồi xuống uống trà" được thực hiện bởi Kinglive, Vũ Duy khánh đã có những lời tâm sự thẳng thắn nhưng đầy tình cảm về cuộc sống, sự nghiệp và người bạn tri kỉ Miu Lê của mình.

Duy Khánh: Chỉ cần thanh kim loại lệch một chút, đâm vào tim tôi là tôi sẽ mất mạng - Ảnh 1.
Duy Khánh: Chỉ cần thanh kim loại lệch một chút, đâm vào tim tôi là tôi sẽ mất mạng - Ảnh 2.

Vũ Duy Khánh và Miu Lê là hai người bạn cực kỳ thân thiết trong showbiz.

"Đôi khi tính Miu Lê hơi cục súc"

 Vũ Duy Khánh tiết lộ: "Bản thân tôi đã trải qua quá nhiều mất mát trong những mối quan hệ với những người bạn. Trong mối quan hệ với Miu Lê tôi là người dưới cơ Miu Lê.

Tuổi đời và tuổi nghề của tôi thua Miu đến 4-5 tuổi. Miu Lê người từng trải, đôi khi có những nhìn nhận khác tôi.

Tôi là người mới bước chân vào nghề nên đôi khi có những nhìn nhận vội vàng nên tôi vẫn thường lắng nghe Miu. Tuy nhiên, Miu Lê cũng sẽ có dành ra những khoảng thời gian lắng nghe ngược lại tôi.

Nếu nói tôi ăn hiếp Miu thì không có chuyện đó chỉ có Miu hay ăn hiếp tôi theo kiểu vui vẻ. Cũng nhờ như vậy mà tôi và Miu Lê có thể hiểu và thương nhau đến bây giờ".

Tuy nhiên, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, rạn nứt. Vũ Duy Khánh và Miu Lê từng nhiều lần đứng trước sự cố đó. Tuy nhiên, sau tất cả, họ nhận ra sự gắn bó khó có thể tách rời và trở nên hiểu nhau hơn.

"Trong xã hội đôi khi sẽ có những lúc chúng ta không hiểu nhau. Không thể đi tới một chính kiến chung, tạo ra những xung đột không quá gay gắt và dừng lại ở mức im lặng, không nói chuyện với nhau.

Tôi và Miu Lê thường xuyên rơi vào những trạng thái đó. Nhưng cứ sau mỗi lần như vậy tôi và Miu Lê lại chợt nhận ra rằng chúng tôi không thể sống thiếu nhau.

Đối với tôi Miu rất thương tôi vô điều kiện, Miu Lê từng nói với tôi rằng: "Nếu sau này mày sa cơ lỡ nghiệp thì lúc nào cũng vẫn có tao bên cạnh mày. Tao hứa với mày tao sẽ lo cho mày từ A tới Z".

Khi nghe những lời hung hồn như vậy của một người bạn đồng hành với mình suốt 6 năm từ lúc mình chưa là gì, chỉ là một cậu học sinh tôi đã cảm thấy rất vui.

Đôi khi tính Miu Lê hơi cục súc, kiểu đàn ông, cá tính, bộc trực, nghĩ gì nói đó nên có một số người không thích nhưng tôi có thể hiểu và bênh bạn mình được, nhờ vậy bọn tôi có thể bền với nhau được", Vũ Duy Khánh tâm sự.

Duy Khánh: Chỉ cần thanh kim loại lệch một chút, đâm vào tim tôi là tôi sẽ mất mạng - Ảnh 3.

Vũ Duy Khánh và Miu Lê

Từng phải sống thực vật trong một thời gian dài

Về cuộc sống riêng, Vũ Duy Khánh thừa nhận cuộc sống anh có rất nhiều thăng trầm. Có những thời điểm cảm thấy bế tắc đến mức từ bỏ tất cả và nghĩ đến cái chết.

Duy Khánh kể: "Thật ra tôi cũng chật vật lắm, tôi loay hoay trong sự nghiệp, công việc của mình trong 2 năm vừa qua. Tôi gặp sự cố. Đó là những người trong gameshow và thế giới giải trí quay lưng lại với mình.

Trong showbiz, tôi có rất nhiều mối quan hệ bị hiểu lầm, không đáng có xảy ra. Tự nhiên mình cảm thấy không biết phải giải thích như nào nữa. Đôi khi khán giả họ không hiểu, họ có những áp đặt riêng và nghĩ những điều họ cho là đúng.

Chơi vơi và buồn tôi ăn nhiều và mập lên. Tôi mất cân bằng cả về cảm xúc và ngoại hình nên tôi không dám tham gia game show hay làm gì khác.

Tôi đã nghĩ là mình có nên từ bỏ không? Công việc này có thực sự phù hợp với mình hay không? Và đôi khi có những lúc tôi nghĩ đến cái chết nữa".

Duy Khánh: Chỉ cần thanh kim loại lệch một chút, đâm vào tim tôi là tôi sẽ mất mạng - Ảnh 4.

Nói thêm về series hài học đường gắn bó nhiều năm qua, Vũ Duy Khánh nói: "Tôi đã phải tự may và sắm áo dài. Cát xê vai cô giáo Khánh mỗi tập chỉ được 500 ngàn. Tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều nhưng sau đó tôi nghĩ nhờ có cô giáo Khánh mà có tôi của ngày hôm nay.

Mình cứ cố gắng vì một điều gì đó, hy vọng rằng mình sẽ kiếm được tiền ở những công việc sau đó sẽ tốt hơn. Thời điểm đó tôi làm cô giáo Khánh cũng không nghĩ nhiều đến tiền, tôi không nghĩ đến mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền nữa.

Bản thân tôi cảm thấy đôi khi mình đóng vai nữ tự tin hơn. Khi vào vai nữ tôi cảm thấy mình được thể hiện cía gì đó rất thoải mái điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không diễn được vai nam. Khán giả thích tôi khi tôi giả gái hơn".

Vũ Duy Khánh cho biết, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường anh đã có ước mơ trở thành diễn viên.

Tuy nhiên, năm lớp 12 anh gặp một sự cố nghiêm trọng liên quan đến sức khoẻ, làm thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời.

Duy Khánh chia sẻ: "Cuối năm lớp 12 bệnh tim của tôi tái phát theo một hướng khác. Từ khi học gần hết lớp 9 cấp 2 tôi đã mong mình mong mau mau học hết phổ thông để thi vào trường sân khấu điện ảnh.

Tôi đã chờ ngày đó rất lâu rồi, đến khi tôi học lớp 12, tôi gặp sự cố xương chèn tim, sau khi bình phục tôi đã phải nong trong lồng ngực của mình một thanh sắt 30,5 cm.

Sau khi phẫu thuật chèn thanh sắt vào ngực trong suốt một năm tôi không làm được gì hết theo đúng nghĩa đen. Khi tôi nằm một chỗ không nhúc nhích được tay chân, đến cả những trạng thái cơ thể như ho, ợ, hắt xì tôi cũng không được phép. Tôi hắt xì, ợ ra máu.

Khi đó tôi đã không biết phải làm thế nào, khi cứ nằm liệt như người thực vật. Tôi không chấp nhận chuyện đó, không chấp nhận số phận của mình dừng lại quá sớm như vậy.

Tôi đã nhờ em trai móc nhờ một sợi dây ra cánh cửa, mỗi một ngày tôi vịn vào đó, một tay vịn một tay ôm ngực để nhích lên, chỉ cần thanh kim loại lệch một chút, đâm vào tim tôi là tôi sẽ mất mạng.

Trong nửa tháng tôi đã ngồi lên được, sau đó một tháng tôi tìm cách lén ba mẹ đứng dậy và tập đi trong nhà".

Duy Khánh: Chỉ cần thanh kim loại lệch một chút, đâm vào tim tôi là tôi sẽ mất mạng - Ảnh 5.

Sau nhiều biến cố cuộc đời Duy Khánh nhận ra rằng: "Khi mà mình mở mắt dậy cái điều mà mình quan tâm không phải là hôm nay mình có show hay không hay là có kiếm được nhiều tiền hay không?

Có mua được món đồ mình thích hay không? Giá trị thiết thực nhất trong cuộc sống này là khi mình mở mắt dậy thì cha mẹ mình vẫn còn ở đó, những người thương yêu mình vẫn còn ở đó, bạn bè thân của mình vẫn còn ở đó và họ chưa quay lung với mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại