Đường đua sinh tử: Khi loài rắn độc nhất nhì thế giới phải đối đầu với thiên địch

Hoa Hướng Dương |

Một bên là loài rắn kịch độc, một bên là thằn lằn sở hữu tốc độ bậc nhất trong thế giới thằn lằn. Kẻ thua cuộc có một kết cục đầy cay đắng!

Rắn nâu miền đông (Pseudonaja textilis) là một loài rắn cực độc thuộc họ Rắn hổ. Đây là loài rắn độc thứ hai trên thế giới, nọc độc được bao gồm neurotoxins và chất đông tụ máu (chỉ xếp sau loài rắn Taipan nội địa (Rắn Taipan nội địa).

Đường đua sinh tử: Khi loài rắn độc nhất nhì thế giới phải đối đầu với thiên địch - Ảnh 1.

Rắn cực độc và thằn lằn. Ảnh: Pinterest

Vết cắn của loài rắn này sẽ khiến nạn nhân đau đớn tột cùng, bị tê liệt, đông máu và có thể tử vong sau vài phút nếu không được cấp cứu kịp. Đáng sợ hơn, loài rắn này còn cực kỳ nhanh nhẹn và rất hung hăng.

Thế nhưng sự nhanh nhẹn và nguy hiểm của nó cũng không thể giúp con rắn thoát khỏi tay kẻ thù của mình: Đó là một con thằn lằn ngựa đua - Racehorse goanna (Varanus gouldii), một trong những loài thằn lằn nhanh nhất trên thế giới (tốc độ: 40 km/h).

Dưới đây là trận chiến giữa con rắn cực độc với kẻ thù của mình là thằn lằn ngựa đua ngay trên một con đường ở vịnh Bremer, là một thị trấn ven biển nằm ở bờ biển phía nam của Tây Úc (quay phim: Raegan Zacher).

Xem video:

Cự đà đối đầu rắn kịch độc. Nguồn: Raegan Zacher

Nguồn: Albany Advertiser

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại