Được cứu mạng từ lúc nhỏ, suốt 8 năm chú sóc này vẫn thường xuyên về thăm ân nhân

Ngọc Bích |

Chúng ta có thể nghĩ rằng động vật hoang dã không thể gắn kết với con người, nhưng câu chuyện có thật này sẽ làm thay đổi suy nghĩ đó.

Tháng 10/2009, con sóc bé nhỏ mới 4 tuần tuổi bị thương nặng sau khi bị cú tấn công. Vào thời điểm đó, cô gái Brantley Harrison cùng gia đình đã ra tay cứu giúp người bạn nhỏ này và đem về chăm sóc. Các thành viên trong gia đình Brantley đặt tên cho nàng sóc là Bella.

Trong ngôi nhà nhỏ ở quận Greenville, bang California, Mỹ, Bella sống cùng ba con sóc khác là Larry, Moe và Curly.

Trong suốt thời gian đó, gia đình Brantley đã giúp con sóc phục hồi sức khoẻ, nhưng không đối xử với nó theo cách quá đặc biệt. Đến khi con vật cứng cáp hơn, họ đưa nó về môi trường tự nhiên.

Đó là một ngày đẹp trời tháng 4/2010. Cánh cửa mở, đàn sóc tỏ ra hào hứng và sung sướng. Trong vòng một tuần, chúng đã an toàn quay trở với với cuộc sống tự nhiên.

Được cứu mạng từ lúc nhỏ, suốt 8 năm chú sóc này vẫn thường xuyên về thăm ân nhân - Ảnh 1.

Chồng của Brantley Harrison cũng rất yêu quý Bella.

Được cứu mạng từ lúc nhỏ, suốt 8 năm chú sóc này vẫn thường xuyên về thăm ân nhân - Ảnh 2.

Bella thường xuyên về thăm gia đình Brantley Harrison.

Vài ngày đầu sau khi được thả, những con sóc bắt đầu tìm về Greenville. Harrison cho biết việc này rất bình thường và đã dừng lại một tuần sau đó.

Nhưng Bella thì không, nó dường như không muốn rời xa căn nhà Brantley : “Bella ngồi chờ trước cửa nhà. Thậm chí, nó còn nhảy qua cửa sổ phòng ăn để tìm kiếm mọi người“.

Theo Brantley, Bella không thích bị vuốt ve, nhưng lại thích việc ngồi trên đùi của họ và ăn vặt. Chồng của cô, anh Joh, hay cho Bella đồ ăn trên đường đi làm vào mỗi sáng vì nó thường đợi anh ở trước cửa. Bella luôn đến như một thói quen.

Được cứu mạng từ lúc nhỏ, suốt 8 năm chú sóc này vẫn thường xuyên về thăm ân nhân - Ảnh 3.

Bell không thích việc bị vuốt ve.

Được cứu mạng từ lúc nhỏ, suốt 8 năm chú sóc này vẫn thường xuyên về thăm ân nhân - Ảnh 4.

Bell thường nhảy lên cửa sổ phòng ăn để tìm kiếm “người nhà”.

Brantley nói rằng, cô coi Bella như một thành viên trong gia đình. Trong thời gian bị thương một lần nữa và được Brantley chăm sóc, Bella đã sinh ba chú sóc con. Brantley cũng không ngần ngại nuôi chúng cho đến khi chúng sẵn sàng cuộc sống tự lập.

Chia sẻ về Bella, Brantley nói: “Bella là một con sóc rất đặc biệt. Lũ trẻ đều thích con sóc và thích cho nó ăn. Thật tuyệt nếu như Bella có thể chỉ cho ai đó cách để mở rộng tấm lòng đối với nhiều sinh vật khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại