dùng vồ nện vào đầu trâu

Không dám nhìn trâu bị đập chết, người nuôi hôn, vái rồi bỏ về

Không dám nhìn trâu bị đập chết, người nuôi hôn, vái rồi bỏ về

Thời sự - Xã hội 2015-03-04T07:35:00

Ông Thắng cho biết, sau khi buộc vào cọc xong, ông cúi xuống hôn, chắp tay vái "ông" trâu rồi ra đứng một chút và đi về ngay chứ không dám nhìn cảnh trâu bị dùng vồ đập đến chết.

Lễ hội đập đầu trâu đến chết: "Dã man nhưng là truyền thống"

Lễ hội đập đầu trâu đến chết: "Dã man nhưng là truyền thống"

Thời sự - Xã hội 2015-03-02T08:40:00

Theo đại diện Sở VH,TT&DL Phú Thọ, dù có ý kiến cho rằng lễ hội dùng vồ đập đầu trâu đến chết là dã man nhưng nghi lễ này được thực hiện theo đúng truyền thống.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại