Đừng nói dối nữa Zidane, Real đang chìm trong cơn khủng hoảng rồi!

Quế Nam |

Một Real Madrid khủng hoảng, một nhà vô địch cúi đầu. Điều ấy không có gì nghi ngờ nữa. Câu hỏi là bao giờ thì họ sẽ trở lại.

1. Crisis? What Crisis? (Khủng hoảng ư? Khủng hoảng nào?) là một cái tít quen thuộc trên báo tây. Thực chất, nó là tên của một album, của nhóc nhọc Anh Supertramp, ra đời năm 1975. Năm ấy, kinh tế Anh rất èo uột vì chịu cơn khủng hoảng nhiên liệu. Nghệ thuật Anh ngày ấy cũng thiên về kích thích tinh thần lạc quan của dân chúng.

Trên bìa của CD Supertramp là ảnh một người người đàn ông đang mặc đồ bơi, đeo mắt kính, trên bàn là một chai rượu, trông rất điềm nhiên giữa khung cảnh hoang tàng xung quanh. Rõ ràng anh ta chả quan tâm gì đến cơn bão đang đến hay nhìn rộng ra là cuộc khủng hoảng tồi tệ đang đe dọa cả châu Âu.

Có vẻ như nhiều cầu thủ của Real Madrid vẫn đang phớt lờ một sự thật là Real đã khủng hoảng. Họ vẫn là một tập thể rất mạnh, nhưng tập thể ấy lại đang sống bởi hào quang của quá khứ.

Kết thúc trận đấu với Tottenham, thống kê chỉ ra Real Madrid chạy ít hơn đối thủ 12,7 km. Đấy là một con số khủng khiếp. Chia theo bình quân, mỗi cầu thủ (không tính thủ môn) lại chạy ít hơn đối phương của mình hơn 1 km. Nó cho thấy sự khát khao hai bên chênh lệch đến như thế nào.

Đừng nói dối nữa Zidane, Real đang chìm trong cơn khủng hoảng rồi!  - Ảnh 1.

Real Madrid bại dưới tay Tottenham.

"Chúng tôi không khủng hoảng," Zinedine Zidane nói. Có thể bầu không khí trong phòng thay quần áo vẫn tốt, bởi vì các cầu thủ không ý thức được tình hình nghiêm trọng này. Real đang thua Barcelona 8 điểm và gần như chỉ có thể kết thúc vòng bảng Champions League ở vị trí nhì bảng.

2. Hãy nhìn các cầu thủ Real xem họ làm gì? Karim Benzema bật lại lời chỉ trích của Gary Lineker, khi huyền thoại của bóng đá Anh có ý chê anh ghi bàn kém. Thay vì trả lời trên sân cỏ, bằng cách ghi nhiều bàn hơn, Benzema lại chọn cách đáp trả: "Từng là một cầu thủ, từng biết những khó khăn của người trong nghề mà nói năng như thế, thật đáng xấu hổ".

Có gì đáng xấu hổ chăng, khi một nhà báo nói lên quan điểm của mình? Lineker đâu còn đá bóng nữa, ông cũng đâu có đang cầm quân cho một CLB nào. Ông được trả tiền để làm công việc bình luận. 

Và nếu ông thấy Benzema ghi bàn kém hơn Harry Kane (mà đúng vậy thật), thì ông có quyền đưa ra nhận định không? Benzema đâu thể quản hết được lời nhận xét về mình. Việc phản ứng ấy chỉ cho thấy một điều: tâm lý anh đang bất ổn, nó khiến anh dễ tổn thương hơn lúc bình thường.

Tâm lý của Cristiano Ronaldo cũng bất ổn. Cùng kỳ này những mùa bóng trước, Ronaldo đã chạm mốc mười bàn. Bây giờ, anh sút hơn một chục quả mới vào một bàn. Vậy mà trước những chỉ trích, anh bảo người ta "hãy Google xem tôi góp bao nhiêu bàn". 

Nghe giống với... Mai Ngô trong một cuộc thị hoa hậu. Vậy ta thấy gì khi "Google" Ronaldo những ngày này? Ta thấy anh là chân sút có hiệu suất dứt điểm thành bàn kém nhất trong năm giải vô địch hàng đầu châu Âu!

Real đã thua liên tiếp hai trận. Một trước đội yếu, một trước đội mạnh, một ở La Liga,một ở Champions League. Đấy không còn là một cú sa chân nữa, mà là một cuộc khủng hoảng. Nó đến từ tâm lý quá thỏa mãn của các cầu thủ. 

Đừng nói dối nữa Zidane, Real đang chìm trong cơn khủng hoảng rồi!  - Ảnh 2.

Ronaldo không thể lúc nào cũng giải cứu Real Madrid được nữa.

Đội hình đá chính của Real hai trận ấy y chang nhau. Và kết quả cũng tệ như nhau. Marcelo, đội phó của đội, cánh chim đầu đàn của Real trong nhiều trận đấu mùa trước, chuyển hỏng đến 29 lần trong trận gặp Tottenham, một... kỷ lục trong sự nghiệp của Marcelo. 

Ngay trong trận đấu với Girona, Marcelo đã cãi nhau với Luka Modric, khi Modric chỉ trích Marcelo làm rối loạn những pha lên bóng của đội nhà. Marcelo đáp trả: "Cứ làm như anh không làm rối ấy".

Zidane làm gì trước việc này? Im lặng và h vọng mọi thứ sẽ trôi qua. Nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như thế. 

Phải có một ai đó chịu trách nhiệm cho sự sa sút này. Real cần một sức sống mới, thay cho sự ủ dột an phận những ngày qua. Các cầu thủ của họ được trả lương để cống hiến cho hiện tại và tương lai, chứ không phải nhìn về hào quang quá khứ.

Zidane mà không thay đổi, sẽ đến lượt Florentino Perez làm việc ấy.

Vòng 10 La Liga: Girona 2-1 Real


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại