Nhăm nhe chén cả đàn cánh cụt, "sát thủ đại dương" nhận ngay một vố đau điếng!

Trang Ly |

Là bạn chưa nhận ra đấy thôi, thế giới động vật mang đến cho ta những bài học rất sâu sắc và ý nghĩa.

Trong tự nhiên, "đoàn kết là sống - chia rẽ là chết" chưa bao giờ sai đối với những loài động vật biết đưa mình vào tập thể, dùng chính mình để góp phần tạo nên sức mạnh cho cả đàn rồi nhờ sức mạnh đó để sinh tồn.

Tạo hóa đã vẽ nên bức tranh sinh động của muôn loài. Nếu như đại bàng chọn cô đơn để tìm ngôi vương thì sói hoang, voi khổng lồ, kiến nhỏ bé hay ong chăm chỉ... lại tập hợp lại với nhau cùng sống và sinh tồn.

Đoạn clip hoạt hình thú vị được sub những câu vui nhộn đầy ý nghĩa dưới đây sẽ cho bạn thấy, sức mạnh của đoàn kết, của teamwork phát huy mạnh mẽ đến thế nào trước những tình huống nguy hiểm, không lường trước được của "anh em" nhà chim cánh cụt, kiến và cua biển!

Hoạt hình vui: Sức mạnh đoàn kết thực sự "vui" đến thế nào! Nguồn video: BF/Youtube

Nhờ có sức mạnh đoàn kết, cánh cụt đã hạ "knock-out" cá voi sát thủ mà không tốn chút hơi sức, rồi đàn kiến khiến kẻ thù tan tác hay các chú cua có thể "quay" con chim bồ nông trong nháy mắt!

Hài hước đấy mà đầy ý nghĩa sâu xa!

Từ chuyện sinh tồn "Sống hay Chết" theo bầy của động vật...

Động vật đôi khi cho ta những bài học rất ý nghĩa và sâu sắc. Mục đích cuối cùng của chúng là sinh tồn. Để làm được điều đó, chúng nương tựa vào nhau để khắc phục những điểm yếu và tôn lên sức mạnh của cả bầy.

Khi nói đến loài sói, chúng ta dễ dàng liên tưởng đến sự dũng mãnh của loài thú săn mồi không có đối trong tự nhiên. Đôi mắt quyết đoán luôn nhìn thẳng vào đối phương cùng bản lĩnh truy sát con mồi tới kiệt cùng sức lực là những đặc điểm ta hay nhìn thấy ở loài mãnh thú này.

Tuy nhiên, còn một bí mật sức mạnh nữa ở loài sói hoang có thể ta chưa chú ý: Đó là Săn theo bầy.

Người ta nói "Sức mạnh của loài sói thể hiện ở bầy đàn. Và sức mạnh bầy đàn mạnh nhất giới tự nhiên thuộc về loài sói".

Nhăm nhe chén cả đàn cánh cụt, sát thủ đại dương nhận ngay một vố đau điếng! - Ảnh 2.

Ảnh gốc: The Darlington and Stockton Times.

Tiếng tru hú vang lên của con đầu đàn tựa như tiếng chuông cuối cùng tiễn con mồi về cõi chết. Bản lĩnh của loài động vật sống ở những môi trường khắc nghiệt không cho phép chúng từ bỏ con mồi dễ dàng.

Nếu như ở loài sói, sức mạnh tập thể thể hiện ở những cuộc rượt đuổi con mồi tốc độ cao thì ở loài ong, loài kiến, sức mạnh ấy được tôn lên bởi lối sống đầy quy củ và có trách nhiệm.

Một thủ lĩnh giỏi và bản lĩnh sẽ dẫn dắt cả đàn làm việc hiệu quả. Đổi lại, các thành viên trong đàn phải cần cù và nghiêm túc.

Loài kiến là loài động vật có tập tính xã hội rất cao. Một đàn kiến có thể lên tới hàng triệu con nhưng chúng làm việc và sinh sống như một thực thể duy nhất.

Theo Tổ chức Kiểm soát dịch hại Quốc gia Mỹ (NPMA), loài kiến có thể thực hiện các nhiệm vụ tinh vi mà không có bất cứ sai sót nào. Đàn kiến được tổ chức theo các cấp từ kiến chúa, kiến thợ, kiến non. Ở mỗi cấp đều được phân bổ nhiệm vụ rõ ràng.

Không tổ chức công việc giống như loài ong hay kiến, loài voi sinh sống theo bầy đàn như những đoàn du mục, ở đâu có nước uống và thức ăn thì con đầu đàn sẽ hướng cả bầy đến đó.

Nhờ có cơ thể to lớn, bộ da dày và cặp sừng nhọn, đàn voi có thể chống trả cả mãnh thú như sư tử, báo đốm. Trong giới tự nhiên, voi là loài động vật sống tình cảm nhất.

Khi bắt gặp xác một con voi nằm trơ trọi bên đường, chúng sẽ dừng lại và lặng im một lúc, như để chia sẻ những đau đớn của đồng loại trước khi cái chết tìm đến.

Nhăm nhe chén cả đàn cánh cụt, sát thủ đại dương nhận ngay một vố đau điếng! - Ảnh 3.

... Đến những cảm nghĩ cho bạn và tôi

Thiên nhiên khéo tạc nên muôn loài với muôn hình vạn trạng khác nhau. Loài cho ta thấu hiểu về sức mạnh của sự bền bỉ (loài sói), loài lại cho ta hiểu về ý nghĩa của bầy đàn (loài voi sống tình cảm nhất giới động vật), loài lại cho ta những suy ngẫm về sức mạnh đoàn kết và kỹ năng là việc theo nhóm (loài sói, kiến, ong...).

Đôi khi, chỉ cần sống chậm lại chút thôi rồi lặng yên ngắm nhìn thế giới xung quanh, ta phần nào hiểu được những "thông điệp" sâu xa mà ý nhị từ những loài động vật.

Và ý nghĩa nổi bật trong câu chuyện hôm nay là về Tình Đoàn Kết, hay đơn giản là làm việc theo nhóm, team-work, team-building.

Sống trong một tập thể, khi làm việc bạn hãy "cháy hết mình" với tinh thần nghiêm túc, kỷ cương, tuân theo chỉ dẫn của thủ lĩnh, và không quên sáng tạo những cái mới.

Hãy cứ siêng năng, cần mẫn và hết lòng vì mọi người, bạn tôi nhé! Hãy nhớ rằng, những vất vả hôm nay chính là "quả ngọt" cho ngày mai!

Nhăm nhe chén cả đàn cánh cụt, sát thủ đại dương nhận ngay một vố đau điếng! - Ảnh 4.

Chúng ta là một! Nguồn ảnh: NAACP

Nguồn tham khảo: Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Pestworld.org

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại