Cuối cùng cực chẳng đã, cô mới phải... dùng dao đe dọa những người thi hành công vụ để được toại nguyện.
Cô gái kỳ lạ này tên là Jordan Leann Howard, 23 tuổi, tới từ thành phố Leland, bang Bắc Carolina, Mỹ.
Theo các sĩ quan cảnh sát của Sở Cảnh sát Wilmington, bang Bắc Carolina, Mỹ, họ nhận được tin báo rằng ở phố N. Front và Market, vào khoảng 9 rưỡi tối ngày thứ Hai, 16/10 vừa qua, có một phụ nữ đang hút cần sa ở đây.
Sau khi tới hiện trường, các cảnh sát đã xác nhận sự việc và yêu cầu cô gái tên Jordan Leann Howard, 23 tuổi, người đang hút cần sa phải rời khỏi cửa hàng. Tuy nhiên cô này từ chối và mong muốn được cảnh sát bắt giữ vì... ngoài trời quá lạnh.
Khi được biết mình sẽ chỉ phải ra hầu tòa vì những cáo buộc liên quan đến cần sa và sẽ không bị bắt giữ "như ý nguyện", Jordan đã đột ngột rút dao ra, đe dọa các cảnh sát.
Quả là "không cái dại nào giống cái dại nào". Sau đó, Jordan đã bị bắt giữ và kết tội tấn công cảnh sát cũng như mang theo vũ khí, sở hữu cần sa và chống người thi hành công vụ. Phải mất tới 5000 USD tiền bảo lãnh, cô gái này mới được tại ngoại.