Đưa hẳn ô tô tới đình để trộm lư hương cổ 100 năm

HOÀNG YẾN |

Từ kinh doanh chân chính, Trần Văn Oai đã biến tướng thành kẻ cầm đầu đường dây trộm "đồ cổ" của đình miếu, chùa chiền và nhà dân khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...

Ngày 23-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án 17 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Oai (SN 1964, quê An Giang) cùng bốn đồng phạm từ hai năm sáu tháng đến 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Văn Điều được giảm án từ bảy năm còn sáu năm sáu tháng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

HĐXX xét thấy các bị cáo không có tình tiết gì mới để xem xét so với án TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên trước đó.

Đầu năm 2014, Oai thuê nhà ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), sinh sống bằng nghề bán đồ cổ. Trong quá trình mua bán, Oai quen với Trương Văn Mao, Phùng Tấn Thành, Đào Văn Út, Đào Thanh Sang (cùng ngụ Đồng Tháp).

Nhận thấy việc quản lý đồ cổ của người dân còn nhiều sơ hở nên Oai rủ các đối tượng này trộm đồ cổ rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều 12-3-2015, Oai điện thoại cho đồng bọn đưa ô tô đến đình Trường Thạnh (di tích lịch sử cấp thành phố tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để trộm đồ cổ.

Đến khuya băng này dùng kiềm cộng lực cắt cửa đình, đột nhập lấy một lư hương đồng loại lớn (có niên đại gần 100 năm) trên khu vực thờ Chánh thần.

Do thân lư đồng lớn và khá nặng nên trong lúc di chuyển ra ngoài, một tên làm rơi điện thoại xuống. Quản lý đình nghe tiếng động nên đã nhanh chóng báo công an phường đến bắt giữ nhóm Oai.

Quá trình điều tra, Oai và đồng bọn khai nhận thực hiện trót lọt chín vụ trộm khác. Cụ thể, trộm ghế nghi cổ, lư đồng, trường kỷ, khay trầu cẩn xà cừ, tô cổ chạm hình rồng xanh ..

Tổng cộng, băng này đã thực hiện 10 vụ trộm đồ cổ, gây thiệt hại gần 1,4 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại