Dù đang thăng hoa, Mourinho vẫn chưa thể chữa căn bệnh Man United "hậu Ferguson"

Vân Bình |

Đã thắng trận thứ 6 liên tiếp nhưng Man United vẫn chưa thể cải thiện được vị trí của mình...

Man United của Sir Alex Ferguson hoàn toàn thống trị Premier League. Đáng nói, đội chủ sân Old Trafford có thể không hoàn toàn vượt trội trong những màn đối đầu trực tiếp với các đối thủ ngang tầm, nhưng họ hơn những cái tên khác ở chỗ luôn rất ít vấp ngã một cách vô duyên trước các đội bóng nhỏ.

Quỷ đỏ thực sự là "ông kẹ" với những đội bóng chiếu dưới. Thậm chí chỉ cần nghe đến tên Man United, nhiều đội bóng đã sợ cái uy của họ, các trọng tài sợ "Bố già" trên băng ghế chỉ đạo, và 3 điểm xem như nằm gọn trong túi nửa đỏ thành Manchester.

Dù đang thăng hoa, Mourinho vẫn chưa thể chữa căn bệnh Man United hậu Ferguson - Ảnh 1.

Sir Alex ra đi và để lại Old Trafford những niềm đau

Tuy nhiên, kể từ lúc Sir Alex nghỉ hưu, Quỷ đỏ đã đánh mất hẳn cái uy của mình. Người kế nhiệm David Moyes phá một loạt những "kỷ lục" nhớ đời, ví dụ như lần đầu sau hàng chục năm, những West Brom, Newcastle, Everton và Swansea giành trọn 3 điểm ngay tại Old Trafford. Còn nữa, lần đầu sau 41 năm, Stoke City mới thắng được Man United dưới thời Moyes.

Louis van Gaal đến cũng chẳng khá gì hơn. Các đối thủ chẳng còn sợ khi phải thi đấu với một đội bóng đầy bạc nhược và yếu kém. Quỷ đỏ kém cỏi trong tấn công, chẳng biết dứt điểm hay tạo đột biến, chỉ chuyền về hay chuyền qua chuyền lại là giỏi.

Moyes đang nắm giữ kỷ lục về số trận thua trong một mùa giải của Quỷ đỏ tại Premier League với 12 trận. Van Gaal cũng chẳng kém cạnh khi đứng ngay sau đó với 10 thất bại. Chỉ những con số đó là đủ để nói lên Man United sau thời Sir Alex kém cỏi thế nào.

Dù đang thăng hoa, Mourinho vẫn chưa thể chữa căn bệnh Man United hậu Ferguson - Ảnh 2.

Mourinho vẫn còn nhiều việc phải làm

Jose Mourinho, một huấn luyện viên đại tài đến và mọi thứ có vẻ khả quan hơn ở mùa thứ tư tính từ ngày Sir Alex rời đội bóng. Đội chủ sân Old Trafford hiện đang có phong độ tốt nhất Premier League với 6 chiến thắng liên tiếp vừa qua.

Tuy vậy, vấn đề của hai người tiền nhiệm không phải là không còn. Theo thống kê, Man United đã mất đến 11 điểm vào tay những đội bóng ngoài top 6, chỉ hơn mỗi "chàng Robin Hood" Liverpool với 12 điểm. Watford, Stoke, Burnley, Everton và West Ham là những kẻ đã ngăn Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm.

Chelsea vẫn đang yên vị ở ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm so với đội đứng sau. The Blues đối đầu với top 6 không tốt khi đã thua trước cả Arsenal, Liverpool và Tottenham. Nhưng trong khi các đối thủ của họ liên tục tự bắn vào chân thì đội bóng London chỉ mất 2 điểm trước các đội bóng ngoài top 6. Đó là trận hòa 2-2 với Swansea ở vòng 4.

Dù đang thăng hoa, Mourinho vẫn chưa thể chữa căn bệnh Man United hậu Ferguson - Ảnh 3.

Chelsea bay cao nhờ nguồn điểm từ những đội bóng nhỏ

Rõ ràng, muốn vô địch, không cần phải áp đảo các đội bóng cạnh tranh trực tiếp, điều quan trọng là phải "xử đẹp" những câu lạc bộ yếu hơn và ung dung chờ những đối thủ tự bắn vào chân mình.

Chelsea đang làm điều đó rất tốt và Man United rất cần học hỏi điều này để tìm lại vinh quang.

Clip bản quyền trận West Ham 0-2 Man United:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại