Đồng nghiệp vỗ tay khi Ngọc Sơn nhắc tới 2 chữ "thụt lùi", thẳng thắn bày tỏ về Bolero

Thái An |

"Nhiều bài Bolero mình nghe xong, cảm thấy yêu cha mẹ, quê hương đất nước hơn. Chứ đâu thể nói nghe mãi là thụt lùi được", Ngọc Sơn chia sẻ.

Chiều 29/08, ca sĩ Ngọc Sơn hộ tống mẹ ruột đến ủng hộ học trò Michael Lang ra mắt album "Tâm sự người tài xế". Trong sự kiện được tổ chức tại TP.HCM, Ngọc Sơn trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với trang phục vest đỏ đầy bảnh bao, lịch lãm.

Trong phần giao lưu, ca sĩ Michael Lang tiết lộ album "Tâm sự người tài xế" gồm 30 ca khúc thuộc các thể loại nhạc dân ca, trữ tình bolero, nhạc remix… được hoà âm, phối khí và quay hình một cách chỉn chu, tỉ mỉ nhất.

Đồng nghiệp vỗ tay khi Ngọc Sơn nhắc tới 2 chữ thụt lùi, thẳng thắn bày tỏ về Bolero - Ảnh 1.

Danh ca Ngọc Sơn (ngoài cùng bên trái - pv) cùng mẹ ruột (ở giữa - pv) đến ủng hộ học trò Michael Lang.

Cũng như những tác phẩm trước, album mới nhất của Michael Lang tiếp tục được thầy Ngọc Sơn hỗ trợ từ việc định hướng âm nhạc, cho tới việc thu âm, thậm chí nhiều sáng tác trong album cũng được nam danh ca lựa chọn riêng cho học trò như: Về thăm mẹ, Quảng Bình tôi yêu, Tâm sự người tài xế...

Danh ca Ngọc Sơn tâm sự, anh luôn hướng học trò đến với thể loại âm nhạc nói lên tâm sự của nhiều tầng lớp nhân dân, mang tính nhân văn, giáo dục con người, khiến mọi người nghe xong cảm thấy yêu thương cha mẹ, yêu thương con người, sống đúng đắn, hướng thiện chứ không chỉ phục vụ mục đích giải trí đơn thuần.

Nhấn mạnh thêm về dòng nhạc Bolero, Ngọc Sơn chia sẻ: "Ai nói cái gì đúng thì tôi nghe, không đúng thì tôi cũng để đó. Nhạc Bolero sáng tác ra có nhiều bài mang tính nhân văn, nhân đạo.

Nhiều bài mình nghe xong, mình cảm thấy yêu cha mẹ, yêu quê hương đất nước hơn. Chứ đâu thể nói nghe mãi là thụt lùi được. Tùy bài thôi, đâu phải bài nào cũng chán nản, buồn rầu.

Đồng nghiệp vỗ tay khi Ngọc Sơn nhắc tới 2 chữ thụt lùi, thẳng thắn bày tỏ về Bolero - Ảnh 2.

Ngọc Sơn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bản thân về nhạc Bolero.

Ví dụ đơn giản thế này, vì sao người cha, người mẹ khuyên con mình nghe bolero nhiều. Cứ giai điệu da diết thế này: "Con quỳ con lạy mẹ cha", "Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị, yêu cả giống nòi" hay "Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn"... Nghe xong thấy thương nhau như thế cơ mà..".

Vừa dứt lời, Ngọc Sơn đã nhận được tràng vỗ tay hưởng ứng của đông đảo các đồng nghiệp, khán giả đang có mặt tại sự kiện. Trước đó, ca sĩ Tùng Dương từng có phát biểu Bolero được đón nhận vì giai điệu du dương, dễ lọt tai nhưng chỉ mang tính hoài niệm. "Già trẻ, lớn bé đắm đuối bolero đúng là sự thụt lùi".

Dù không nhắc đích danh ai trong phát ngôn mới nhất, song chữ "thụt lùi" được Ngọc Sơn nhắc tới như một lời "đáp trả" khôn khéo của anh với đàn em.

Ngoài phần giao lưu, danh ca Ngọc Sơn và Michael Lang còn cùng nhau khuấy động sân khấu bằng hai ca khúc quen thuộc là "Tâm sự người tài xế" và liên khúc "Về thăm mẹ - Lòng mẹ".

Đồng nghiệp vỗ tay khi Ngọc Sơn nhắc tới 2 chữ thụt lùi, thẳng thắn bày tỏ về Bolero - Ảnh 3.

Ngọc Sơn nổi bật với trang phục vest đỏ khi đi sự kiện cùng mẹ.

Đồng nghiệp vỗ tay khi Ngọc Sơn nhắc tới 2 chữ thụt lùi, thẳng thắn bày tỏ về Bolero - Ảnh 4.

Ngọc Sơn cùng học trò ngẫu hứng song ca trong buổi giao lưu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại