Đồng nghiệp khóc nghẹn, ngồi vây quanh thi thể nữ công nhân bị ô tô "điên" đâm tử vong

Hoàng An |

Người dân lấy tạm mảnh vải trắng phủ lên thi thể chị H., nhiều đồng nghiệp làm việc cùng ca nghe tin chị gặp nạn vội chạy đến ngồi gục xuống bên chị.

Khoảng 23h30' ngày 22/4, chiếc ô tô Hyundai biển số 29A-784.09 do Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển phóng nhanh gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng.

Hậu quả khiến chị Lê Thị Thu H. (42 tuổi, trú tại Xã Đàn, quận Đống Đa), là công nhân quét rác tử vong tại chỗ.

Theo nhân chứng, sau khi gây tai nạn, chiếc xe chạy đến đường Láng Hạ thì chết máy, tài xế Tuyên bị người dân không chế. Anh ta có dấu hiệu say xỉn, không kiểm soát được bản thân.

Sáng 23/4, cảnh sát vẫn đang làm việc với nam tài xế để làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, nhiều phương tiện bị chiếc xe húc văng xa hư hỏng nặng. Còn thi thể chị H. được người dân lấy tạm mảnh vải trắng phủ lên, nhiều đồng nghiệp làm việc cùng ca nghe tin vội chạy đến, ngồi gục xuống bên chị .

Đồng nghiệp khóc nghẹn, ngồi vây quanh thi thể nữ công nhân bị ô tô điên đâm tử vong - Ảnh 2.

Hậu quả tai nạn khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Khoảng 1 giờ sau tai nạn, con trai cả chị H. mặc chiếc áo màu đen chạy đến hiện trường ôm người mẹ khóc nức nở khiến mọi người xung quanh nhìn thấy thêm quặn lòng.

Một nữ đồng nghiệp kể, chị H. đã gắn bó công việc dọn vệ sinh môi trường được 8 năm. Chị là một người chịu khó, siêng năng và rất hòa đồng với người khác.

Chuyện gia đình H. không hạnh phúc, chị đã ly hôn và nhận nuôi đứa con trai cả, người con trai út sống cùng bố.

Hằng ngày, H. phải làm việc cả ngày, lẫn đêm để có tiền nuôi con ăn học, gửi thêm tiền để nuôi con trai thứ hai.

"Thương chị ấy, chị là người tốt, đi làm với chúng tôi lúc nào cũng nhiệt tình, chịu khó", nữ công nhân nói.

Chị L. (một đồng nghiệp khác) buồn bã kể, ngày hôm qua, H. còn tâm sự với chị về chuyện con trai xin tiền nộp học mà chị chưa có. H. cũng vừa đi viện mua thuốc về còn chưa kịp uống, cả hai người còn hẹn nhau lên chùa cầu nguyện may mắn nhưng chưa kịp thực hiện.

"Tôi thương chị ấy, đến giờ chết vẫn không hết khổ. Đứa con trai đầu biết nhà khó khăn nên học rất chăm chỉ, năm ngoái còn được nhận quà của công ty nơi mẹ làm.

Nghe tin mẹ mất, chạy ra đây thì ngã xuống, cháu vừa mới đăng ký trường cấp 3 chuẩn bị thi chuyển cấp mà giờ thế này không biết tương lai về sau sẽ ra sao", chị L. ngậm ngùi nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại