Động đất Ý: Bé 8 tuổi xả thân che cho em gái sống sót

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail) |

Cô bé 8 tuổi Giulia Renaldo đã tắt thở khi lực lượng cứu hộ tới được chỗ em trong đống đổ nát ở Pescara del Tronto (Ý). Cô bé dũng cảm đã che chắn và cứu sống em gái trong thảm họa động đất kinh hoàng.

Cảnh tượng bé gái 4 tuổi Giorgia – em của Giulia Renaldo - được kéo ra sống sót từ đống đổ nát khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cô chị gái bé bỏng đã hi sinh thân mình nằm lên trên em gái khi động đất giật đổ ngôi nhà nhỏ của gia đình hôm 24-8.

Đây là một trong những câu chuyện cảm động nhất về lòng dũng cảm nổi lên từ trận động đất chết chóc 6,2 độ Richter tấn công nước Ý hôm 24-8.

Cả hai nạn nhân nhỏ tuổi nói trên đều bị chôn vùi trong đống đổ nát của ngôi nhà nghỉ mát của gia đình trong làng Pescara del Tronto nhưng chỉ có một bé sống sót.

Động đất Ý: Bé 8 tuổi xả thân che cho em gái sống sót - Ảnh 1.

Giorgia được đưa ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Daily Mail

Cụ Angela Cafini – bà ngoại của 2 bé không kìm được nước mắt khi kể lại câu chuyện cô cháu gái Giorgia của mình thoát chết kỳ diệu nhờ sự che chở của người chị gái.

“Giulia chết để bảo vệ em gái. Các nhân viên cứu hộ cho biết Giorgia không bị thương. Đó chính là nhờ sự che chở của chị gái” – Bà Cafini kể.

Động đất Ý: Bé 8 tuổi xả thân che cho em gái sống sót - Ảnh 2.

Bà Cafini. Ảnh: Daily Mail

Ngôi làng Pescara del Tronto hầu như bị xóa sổ khỏi bản đồ khi gần như toàn bộ nhà cửa đã bị phá hủy. Số người thiệt mạng trong vụ động đất tính đến ngày 26-8 đã lên tới 250 người.

Tình trạng khẩn cấp

Ý hôm 26-8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ vụ động đất hôm 24-8. Thủ tướng Ý Matteo Renzi cam kết cung cấp 50 triệu euro để tái thiết sau thảm họa.

Giới chức trách sợ rằng còn số nạn nhân cuối cùng sẽ lên tới hơn 500 người trong khi hoạt động tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát vẫn đang tiếp tục ở 4 ngôi làng bị tàn phá nặng nề nhất.

“Họ tìm thấy hai chị em sau trận động đất. Cả hai ở bên nhau. Một người còn sống và người còn lại đã chết. Giulia che toàn bộ cơ thể mình lên em gái bé nhỏ…

Georgia còn sống là điều kỳ diệu…” – bà Cafini nói thêm.

Cụ bà 64 tuổi cho biết bà bi kịch xảy ra khi con gái bà là Michaela và con rể Fabio đưa bọn trẻ tới ngôi nhà nghỉ mát của gia đình ở gần nhà bà ở ngôi làng Pescara del Tronto nhỏ bé bên sườn đồi gần tâm chấn của trận động đất.

Gia đình nhỏ này từ Rome về nghỉ ngơi đúng ngày động đất xảy ra rạng sáng 24-8. Cặp vợ chồng trẻ cũng bị thương và đang hồi phục trong bệnh viện Ascoli Pinceino.

Theo BBC, hàng trăm dư trấn đã xảy ra tại khu vực bị động đất tấn công trước đó ở miền trung nước Ý khiến công tác cứu hộ càng thêm khó khăn.

Một dư trấn cường độ 4,3 độ Richter xảy ra chiều 25-8 khiến chính những người cứu hộ cũng phải rời khỏi một ngôi nhà đang ở trong tình trạng nguy hiểm tại hiện trường.

Khoảng 5.000 nhân viên cứu hộ đang lần tìm trong các đống đổ nát để tìm người sống sót.

Động đất Ý: Bé 8 tuổi xả thân che cho em gái sống sót - Ảnh 3.

Một nạn nhân bị thương. Ảnh: Reuters

Động đất Ý: Bé 8 tuổi xả thân che cho em gái sống sót - Ảnh 4.

Một nạn nhân bị thương. Ảnh: Reuters

Hiện hơn 300 nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện và hàng chục người được tin là vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Những ngôi làng bị ảnh hưởng tồi tệ nhất bao gồm Amatrice, Arquata, Accumoli và Pescara del Tronto.

Cư dân của những làng này vốn thưa thớt nhưng đây lại là những điểm hẹn du lịch phổ biến của du khách trong mùa hè.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại