Đòn thù của hồ ly và cơn giông trước bão tháng Mười

Cát Tường |

Trong thần thoại phương Đông, hồ ly hay cáo là loài vật thù dai và cực kỳ nham hiểm. Chẳng thế mà Cáo đầu đàn Ranieri đã tuyên bố sẽ trả thù Man United!

Mùa giải 2015/16, Bầy cáo Leicester City đã làm cả thế giới sửng sốt khi ngang nhiên vô địch Ngoại hạng Anh bất chấp sự đeo bám của những tên tuổi lớn khác như Man City, Arsenal hay Man United

Với nhiều người, đó là khoảnh khắc cáo đã tiến hoá thành hồ Ly. Hồ ly Leicester bây giờ không thiếu sự khôn ngoan và nguy hiểm, hơn hẳn những ngày họ chỉ mới bắt đầu làm xôn xao dư luận bóng đá Anh. Dù đã có những va vấp đầu mùa giải này nhưng đối mặt với họ không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Đòn thù của hồ ly và cơn giông trước bão tháng Mười - Ảnh 1.

Leicester đang là ĐKVĐ Premier League.

Nếu Leicester City là bầy hồ ly nguy hiểm thì Claudio Ranieri chắc chắn phải là vị hồ ly vua. Trái với vẻ ngoài có phần hiền lành đến khắc khổ, bên trong là bộ óc thiên tài đã giúp cho đội chủ sân King Power tạo nên một trong những chiến tích vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá thế giới.

Và từ mùa giải rồi, Ranieri đã tự tháo đi cái mác "gã thợ hàn" để sánh vai nhà vô địch với bản lĩnh hơn hẳn.

Đối thủ mà bầy hồ ly này nhắm đến là Quỷ đỏ thành Manchester. Không giấu ý đồ, Ranieri nói rằng ông muốn trả thù Mourinho sau trận thua tại Siêu cúp Anh.

Nhưng với riêng bản thân ông, việc trả thù Mourinho còn liên quan đến ân oán của hơn 10 năm trước khi chính HLV người Bồ Đào Nha đã đá ông khỏi Stamford Bridge.

Tuy mùa rồi, sau trận thua Leicester, Mourinho đã bị Chelsea sa thải nhưng nếu có cơ hội dìm đối thủ thêm một lần nữa thì Ranieri có chịu bỏ qua không?

Đòn thù của hồ ly và cơn giông trước bão tháng Mười - Ảnh 2.

Ranieri sẽ không từ chối cơ hội trả thù Mourinho.

Và đây là cơ hội vàng để Ranieri xát muối vào vết thương của Mourinho. Dù vừa có trận thắng tại League Cup nhưng trước đó Man United đã thua liên tiếp 3 trận. Sức ép ngàn cân đang đè lên vai Người đặc biệt.

Một trận thua nào nữa trong hoàn cảnh này đều khiến cho một Man United đang mong manh dễ vỡ sẽ tan nát thật sự. Leicester City và Ranieri hiểu điều đó và họ cũng đủ sức đánh bại Quỷ đỏ dù Old Trafford không phải là miền đất lành.

Đừng quên rằng tại trận Siêu cúp đầu mùa, Man United đang giai đoạn hưng phấn mà chỉ thắng Leicester sát nút. Giờ họ đang sa sút thì một thất bại cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Mặt khác, Ranieri hiều rằng nếu đánh bại Man United bây giờ tức là ông đã mang giông về Old Trafford trước khi cơn bão chính thức ập đến. Từ ngày 18 đến 26 tháng Mười, tức trong 8 ngày Man United phải gặp Liverpool, Fenerbahce, Chelsea và Man City ở cả 3 mặt trận.

Đòn thù của hồ ly và cơn giông trước bão tháng Mười - Ảnh 3.

Man United đang gặp khủng hoảng trầm trọng.

Nếu Man United thua Leicester City, cùng 3 trận thua trước đó có thể khiến họ chẳng còn nhuệ khí nào cho tháng Mười bão tố. Khi ấy chiếc ghế của Mourinho lại lung lay dữ dội.

Ranieri và Leicester City có thể chẳng quan tâm đến những điều xa xôi như vậy nhưng họ thừa hiểu hoàn cảnh của Quỷ đỏ lúc này là như thế nào. Ranieri đã nói trả thù thì chắc chắc thầy trò ông sẽ làm và cố làm cho tốt nhất.

Đòn thù của họ dù vô tình hay cố ý đều góp phần đẩy Man United vào thảm cảnh. Một khi Quỷ đỏ đang yếu ớt ngay tại hang ổ của mình thì làm sao chống lại nanh vuốt của hồ ly đây?

Cơn bão tháng Mười còn chưa đến nhưng có thể sau trận đại chiến này, giông đã bao trùm cả Nhà hát của những giấc mơ.

Vào lúc 18h30 hôm nay, chúng tôi sẽ tường thuật trận đấu giữa Man United vs Leicester.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại