Nghẹn ngào trước tin nhắn định mệnh của nạn nhân vụ xả súng ở Mỹ

Thu Trang |

Người thân của Julie đã rớt nước mắt khi đọc những tin nhắn sau cuối mà cô gửi cho họ. Không ai có thể ngờ, cô gái xinh đẹp đó có thể trở thành nạn nhân của cuộc xả súng đẫm máu.

Đang ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, cô gái 19 tuổi Julie Woodworth phơi phới với muôn vàn ước mơ.

Nhưng giờ đây, thay vì hết mình cho ước mơ trở thành một trợ lí pháp lý, cô gái đang phải nằm trên giường bệnh chiến đấu với tử thần để giành giật lại mạng sống của mình sau khi bị trúng 10 phát đạn trong cuộc xả súng hôm 1/10 vừa qua.

Bạn trai của Julie, anh Tyler Clark, 25 tuổi, cho hay cô ấy đang ở trong tình trạng rất nguy kịch vì trúng tận 10 phát đạn, với một phát găm trúng đầu.

“Não cô ấy bị sưng lên. Một phần hộp sọ bị tháo ra nhưng các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật cho đến khi vết sưng đó giảm đi”, bạn trai Julie chia sẻ trong khi cố gắng gạt đi những giọt nước mắt cứ chực trào ra.

Cô gái tóc nâu xinh đẹp sắp sửa bước sang tuổi 20 là sinh viên trong lớp của giảng viên Lawrence Levine, nhân vật mà kẻ xả súng Chris Harper-Mercer nhắm tới. Ông Levine, 67 tuổi, là nạn nhân đầu tiên của kẻ loạn trí trước khi hắn ta bắn chết 8 người nữa và tự sát.

Vào ngày mà buổi xả súng đẫm máu diễn ra, Julie đã rất phấn khích khi bắt đầu cuộc sống giảng đường và quyết tâm học tập thật tốt để hoàn thành giấc mơ trở thành trợ lý pháp lý của mình.

Bạn trai của Julie cho hay cô gái đã gửi tin nhắn cho anh ấy khoảng một tiếng rưỡi trước cuộc xả súng. “Chào buổi sáng, anh yêu. Em đã sẵn sàng cho mọi thứ. Em yêu anh.”’


Tyler kể lại Julie đã gửi tin nhắn cho anh khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi bị bắn với nội dung Chào buổi sáng, anh yêu. Em đã sẵn sàng cho mọi thứ. Em yêu anh.

Tyler kể lại Julie đã gửi tin nhắn cho anh khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi bị bắn với nội dung "Chào buổi sáng, anh yêu. Em đã sẵn sàng cho mọi thứ. Em yêu anh".

Anh Tyler, hiện đang là thợ lợp mái, kể lại rằng anh không kiểm tra tin nhắn cho tới khi đồng nghiệp của anh nói chuyện về vụ xả súng ở trường đại học.

Lúc đó, anh mới vội vàng kiểm tra xem Julie có nhắn gì hay không. Ngay lập tức, chàng trai chạy ngay tới nơi tập kết những người còn sống sót nhưng anh không thấy người yêu mình đâu.

Tyler đã đợi cho đến chuyến xe buýt cuối cùng rồi mới chạy tới trường Đại học Cộng đồng Umpqua. Tại đó, chàng thanh niên như chết đứng khi gặp gia đình Julie và hay tin người yêu bị thương nghiêm trọng.

Julie đã bị trúng 10 phát đạn, nhiều phát liên tiếp vào tứ chi và một phát xuyên qua đầu. Khi được vào gặp nạn nhân, người yêu của Julie không thể nhận ra cô khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh với hàng đống dây dợ.


Hiện trường vụ xả súng rúng động nước Mỹ.

Hiện trường vụ xả súng rúng động nước Mỹ.

Cô ấy dường như đã bị sút cân rất nhiều, anh Tyler kể lại mà giọng như muốn khóc. Julie đã trải qua một số cuộc phẫu thuật nhưng vẫn còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa để xử lý một bên đầu gối bị nát sau khi trúng đạn.

Theo anh Tyler, hiện tại gia đình đang tìm hiểu xem chính xác là việc gì đã xảy ra với cô gái.

Mọi người chỉ biết tên xả súng điên cuồng đã bắn giảng viên, bắt những người theo Cơ đốc giáo đứng lên rồi xả súng vào họ. Và Julie có vẻ như bị tên Harper-Mercer đối xử tàn bạo nhất.

Bi kịch chưa tìm ra nguyên nhân

Trong mắt người yêu, cô gái trẻ là người luôn vì người khác. Cô ấy luôn chia sẻ với mọi người, không phải chỉ về vật chất mà dưới mọi cách mà cô ấy có thể. Cô ấy chả bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Ngoài ra, Julie còn rất có năng khiếu nghệ thuật.

Kể từ khi người yêu gặp nạn, Tyler luôn túc trực bên giường bệnh. Cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch mặc dù có tỉnh dậy đôi lần ngắn ngủi.


Tyler đến với Julie nhờ sự giới thiệu của chị gái Julie.

Tyler đến với Julie nhờ sự giới thiệu của chị gái Julie.

“Thật quá đau khổ. Tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm là ngồi ở phòng chới cùng với gia đình các nạn nhân khác và hi vọng.”, Tyler chia sẻ. “Julie đang chiến đấu. Cô ấy rất có ý chí. Một khi cô ấy đã quyết tâm làm gì thì phải làm bằng được.”

Mặc dù đang rất đau buồn nhưng Tyler cũng rất cảm động trước những tấm lòng dành cho Julie.

Một người bạn của cô gái tội nghiệp đã lập trang Go Fund Me để quyên góp 30.000 USD giúp gia đình cô trang trải viện phí. Bạn trai Julie thực sự rất bất ngờ khi biết chuyện. Anh cho hay gia đình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng.

Về phần kẻ xả súng Harper-Mercer, Tyler thấy “hắn ta ra đi quá nhẹ nhàng” trong khi hàng loạt câu hỏi đang chờ được giải đáp.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại