Tình nguyện viên gây phẫn nộ vì ăn cắp tiền của bé gái khốn khổ

Trang Đỗ |

Một người phụ nữ đã bị bắt giữ vì ăn cắp 1.300USD tiền từ thiện của Safyre Terry, cô bé đáng thương bị bỏng nặng và mất toàn bộ người thân trong 1 vụ hỏa hoạn xảy ra vào năm 2013.

Safyre Terry, 8 tuổi, đến từ Schenectady, New York, Mỹ đã mất cha, chị gái và 2 anh trai trong 1 vụ hỏa hoạn vào năm 2013.

Mặc dù may mắn sống sót nhưng Safyre lại bị bỏng tới 75%. Suốt những năm qua, cô bé phải sống trong đau đớn cùng bề ngoài xấu xí do những vết phồng rộp, bỏng rát.


Cô bé Safyre Terry.

Cô bé Safyre Terry.

Vào tháng 12 cùng năm, dì của Safyre đã đăng tải câu chuyện đáng thương của em lên mạng để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.

Đáng kinh ngạc khi câu chuyện của Safyre đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và nhận được sự cảm thương sâu sắc từ hàng triệu người.

Chỉ trong vòng 1 ngày, Safyre đã nhận được hàng triệu tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh.


Safyre Terry bên những tấm thiệp chúc mừng.

Safyre Terry bên những tấm thiệp chúc mừng.

ABC News đưa tin do số lượng thiệp chúc mừng gửi về quá nhiều nên 1 tổ chức từ thiện đã tình nguyện giúp cô bé trả lời các bức thư.

Trong số các tình nguyện viên, cô Kimberly Bradford (41 tuổi) đã bị cáo buộc ăn cắp 800USD tiền mặt và hơn 500USD được gắn trong những tấm thiệp chúc mừng cô bé.


Chỉ trong 1 ngày, Safyre Terry đã nhận về hàng triệu tấm thiệp chúc mừng.

Chỉ trong 1 ngày, Safyre Terry đã nhận về hàng triệu tấm thiệp chúc mừng.

Phòng cảnh sát Rotterdam cho biết họ đã được thông báo về vụ việc. Sau khi tiến hành lục soát nhà, các nhân viên cảnh sát đã tìm được một vài hộp đựng thiệp gồm cả tiền mặt.

Cảnh sát cho biết có thể Bradford đã ăn cắp nhiều tiền hơn thế, nhưng họ không tìm ra thêm manh mối nào.

"Đây là 1 vụ việc đáng xấu hổ. Không có hành động nào tầm thường hơn thế", ông Michael Brown đến từ Phòng cảnh sát Rotterdam cho biết.

(Nguồn: Buzzfeed)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại