Sốc với hình ảnh cơ bắp cuộn phồng, cứng như đá vì tiêm dầu, cồn

Minh Thư |

Vận động viên thể hình người Brazil từng đánh đổi cả cuộc đời mình để tiêm cồn và dầu vào cơ thể, vì muốn có cơ bắp như Người Khổng lồ Xanh.

Vận động viên thể hình Romario Dos Santos Alves, 25 tuổi cho biết, để có được kích thước bắp tay khủng như Người Khổng lồ Xanh, anh đã tiến hành sử dụng synthol.

Đây là một loại dung dịch bơm vào cơ thể nhằm làm cho cơ bắp to lên, tuy nhiên chất này có thể gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.

Vào thời điểm đó, cơ bắp cuộn phồng của Alves đã khiến cho những đứa trẻ sống tại quê nhà Caldas Novas khiếp sợ. Chúng gọi anh là con “quái vật”.

“Nếu bạn tiêm nó một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ 2, đó là một thứ gây nghiện”. Alves tâm sự.

Alves bị thứ thuốc này ám ảnh sau khi anh chuyển nhà từ quê đến sống ở Goiania cách đây 3 năm. “Tôi nhìn thấy một số người trông to lớn tại phòng tập và họ giới thiệu với tôi loại thuốc synthol này. Kết quả tôi dần mất kiểm soát với nó”.

Synthol cũng từng khiến Alves mất tỉnh táo và thậm chí là từng tự tử khi vợ anh mang bầu được 6 tháng.

Thậm chí, Alves còn tìm tới một thứ nguy hiểm hơn, đó là dầu.

"Cơ bắp của tôi bắt đầu cứng lại và tôi thậm chí không thể tự tiêm - chúng chất đầy đá. Tôi quyết định rằng điều duy nhất có thể làm là mua một loại kim tiêm đặc biệt. Loại kim tiêm này được dùng cho bò - không còn thứ kim nào tốt hơn nữa".

Alves thậm chí còn lừa cả vợ, Marisangela Marinho, 22 tuổi, để cô giúp anh tiêm dầu vào những nơi mà tự bản thân không với tới được. "Tôi nói với cô ấy không có vấn đề gì đâu, và rằng nó sẽ ra khỏi cơ thể sau một thời gian ngắn".

Bắp tay của Alves đã từng đạt tới con số khủng - 63,5 cm

Nhưng khi biết được sự thật, Marinho đã buộc anh phải lựa chọn giữa synthol và vợ con.

“Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời tôi, bởi tôi bị trầm cảm và tôi bị mất việc".

Cuối cùng, Alves đã quyết định "sửa chữa sai lần, không bao giờ muốn bất cứ thứ thuốc nào nữa. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian thực sự khó khăn và gần như chết đói".

Thế nhưng, thuốc đã kịp ngấm vào người chàng vận động viên thể hình này. Anh liên tục phải chịu đau đớn và suy thận do các độc tố trong dầu.

Trước đó, các bác sĩ nói rằng cách duy nhất với Alves là cắt bỏ 1 cánh tay, tuy nhiên rất may rằng điều này đã không xảy ra. Thay vào đó, anh được điều trị để tiến hành loại bỏ synthol trong cơ thể.

Alves trước và sau khi bơm synthol

Alves trước và sau khi tiêm synthol

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại