Nỗi ám ảnh đeo bám những đứa trẻ mắc “căn bệnh không thuốc chữa"

Mai Anh |

Hai em bé người Ấn Độ đang phải chịu đựng một căn bệnh đáng sợ khiến chúng trở nên già nua như những ông lão, bà lão.

Cậu bé Keshav Kumar, 18 tháng tuổi và chị gái Anjali Kumari, 7 tuổi có làn da nhăn nheo cùng các chứng bệnh về hô hấp, đau khớp. Khuôn mặt hai em bé sưng vù, thị lực cũng ngày một giảm và chúng thường xuyên bị ốm do sức đề kháng kém.

Chính vì ngoại hình trở nên kỳ dị, chúng thường bị những đứa trẻ khác trêu chọc. Ước mơ duy nhất của 2 em chính là có ngoại hình giống như các bạn cùng lứa. Dẫu vậy, các bác sĩ đều bất lực trước căn bệnh vô phương cứu chữa này.

Bé gái Anjali chia sẻ với phóng viên báo Mailonline rằng:

“Cháu biết cháu khác với các bạn cùng lứa tuổi, khác về khuôn mặt, cơ thể và mọi thứ đều khác. Khuôn mặt của cháu sưng vù trong khi các bạn khác đều bình thường. Mọi người lúc nào cũng nhìn cháu với ánh mắt kì lạ và nói những lời không hay về cháu.”


Bé gái Anjali nhìn không khác gì một bà già do mắc phải căn bệnh quái ác.

Bé gái Anjali nhìn không khác gì một bà già do mắc phải căn bệnh quái ác.

Cô bé còn cho biết, ở trường em bị gọi là “bà ngoại”, “bà già”, “vua khỉ”… và điều đó khiến bé gái 7 tuổi này cảm thấy khó chịu xem lẫn tủi thân.

“Cháu thực sự muốn mình được xinh đẹp như chị gái. Bố mẹ cháu cũng hy vọng một ngày nào đó, bệnh của cháu sẽ được chữa khỏi. Cháu rất buồn bởi vì tại cháu mà gia đình phải xấu hổ với mọi người.

Điều ước duy nhất của cháu là căn bệnh quái ác này biến mất để cháu có một cuộc sống bình thường”, Anjali nói.

Hai chị em Anjali mắc phải căn bệnh lão hóa ở trẻ nhỏ hay còn gọi là “Progeria”, giống như căn bệnh nhão da có tên y học là “Cutis Laxa”. Các bác sĩ ở Ấn Độ đều cho rằng đây là căn bệnh không thuốc chữa.


Căn bệnh khiến cậu bé 18 tháng tuổi này trở nên xấu xí.

Căn bệnh khiến cậu bé 18 tháng tuổi này trở nên xấu xí.

Những anh chị em khác của 2 đứa bé tội nghiệp đều không bị bệnh. Chúng sống cùng người bố tên là Shatrughan Rajak, 40 tuổi và mẹ Rinki Devi, 35 tuổi ở Ranchi, Jharkhand, Ấn Độ.

Ông bố với số tiền lương ít ỏi, chỉ khoảng 1,5 triệu đồng cho mỗi tháng làm công việc giặt là nghẹn ngào:

“Tôi chỉ mong các con tôi được chữa khỏi bệnh. Mọi người đều gọi con tôi là ‘ông, bà già’ khiến chúng tôi vô cùng đau lòng. Gia đình tôi đã nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ nhưng họ nói phải nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ nước ngoài mới có cơ hội chữa khỏi bệnh.”

Chỉ 6 tháng sau khi cô Rinki sinh Anjali, em bé đã phải nhập viện vì căn bệnh viêm phổi. Nhưng thật không may, sau khi khỏi bệnh Anjali lại mắc phải căn bệnh quái ác, cơ thể mất dần nước và da trở nên nhăn nheo.

“Chúng tôi lại tiếp tục đưa cháu đến gặp bác sĩ nhưng họ nói là bệnh của con tôi không thể cứu chữa, khi nào có thể họ sẽ thông báo với gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nhận được tin tức của họ. Kể từ đó con tôi cứ ngày một già đi”, người bố nói.

5 năm sau đó, 2 vợ chồng anh Shatrughan quyết định sinh thêm một đứa bé nữa, và Keshav ra đời. Cùng lúc đó, 2 vợ chồng anh phát hiện ra cậu con trai của mình cũng gặp những triệu chứng giống căn bệnh của chị gái.

Tuy nhiên, anh Shatrughan cho biết mình không đưa con đến gặp bác sĩ vì cho rằng điều đó là vô ích giống như trước đây. “Gia đình chúng tôi nghèo nên việc đưa con đi viện là vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã không thể làm gì cho Anjali thì với Keshav cũng vậy.”


Bố và mẹ của hai em bé mắc phải căn bệnh lão hóa ở trẻ nhỏ.

Bố và mẹ của hai em bé mắc phải căn bệnh lão hóa ở trẻ nhỏ.

Tiến sĩ Kailash Prasad, một chuyên gia về sức khỏe trẻ em làm việc tại Bệnh viện Ranchi, Ấn Độ đã làm một số xét nghiệm và kết luận rằng đây là một căn bệnh di truyền hiếm gặp, có khả năng là bệnh lão hóa ở trẻ nhỏ.

"Hiện tại bệnh của 2 đứa trẻ vẫn ổn định nhưng chúng sẽ gặp nhiều vấn đề khi sức đề kháng yếu dần đi. Các triệu chứng tuổi già xuất hiện như nguy cơ bệnh tim, viêm khớp và một số bệnh khác thường gặp ở người già”, tiến sĩ Kailash Prasad cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại