Những quy tắc quái đản và "bản án tử" của IS dành cho phụ nữ

Hồng Nam |

Tại những thành phố bị IS chiếm đóng, phụ nữ bị coi rẻ tính mạng và luôn phải đối mắt với "bản án tử" bất cứ lúc nào.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được biết đến là một tổ chức cực đoan man rợ, thủ đoạn vô cùng tàn bạo và mất hết nhân tính. Phụ nữ và trẻ em là hai đối tượng chủ yếu để IS tra tấn, đàn áp và điều khiển.

Những người phụ nữ sinh sống trong thành phố bị IS chiếm đóng phải tuân theo những quy tắc quái đản do chúng đề ra.

Ngay cả những người phụ nữ trong tổ chức cũng phải tuân theo những quy định ngặt nghèo. Nếu làm trái, họ sẽ bị giết chết một cách dã man không thương tiếc.

Bị hành quyết vì cho con bú

Sự việc kinh hoàng này xảy ra ở trên đường phố Raqqa, Syria, một trong những nơi bị IS chiếm giữ. Trước đó, người mẹ này đã phủ lên người con trai bé bỏng của mình tấm khăn choàng (burqa) màu đen để che chắn cẩn thận khi cho con bú ở dưới một gốc cây.

Tuy nhiên, các thành viên trong lữ đoàn Al-Khansa đã phát hiện ra sự việc và thực thi hình phạt dã man không còn tính người. Al-Khansa là một lữ đoàn đặc biệt được thành lập để thực thi các quy định Hồi giáo nghiệm ngặt do IS đề ra.

Aisha, từng sinh sống ở thành phố Raqqa, Syria cho biết: "Họ đã cướp lấy đứa bé và đưa bé cho một người phụ nữ khác rồi sau đó chúng giết chết người mẹ ngay tại chỗ".

Bên cạnh đó, đối với những người phụ nữ cho con bú nơi công cộng, ngoài việc có thể bị giết chết, họ còn phải đối mặt với nhiều hình thức tra tấn dã man kinh hoàng khác. Họ sẽ bị đưa về một phòng tra tấn, dùng kẹp đinh có răng sắc nhọn nghiến chặt vào ngực.

Bất cứ ai từng trải qua hình phạt này sẽ bị những tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần.


Lữ đoàn Al-Khansa sẵn sàng giết chết một người mẹ khi đang cho con bú.

Lữ đoàn Al-Khansa sẵn sàng giết chết một người mẹ khi đang cho con bú.

Bị tra tấn đến chết vì mặc sai trang phục

Một cô gái Syria, 21 tuổi đã bị tra tấn đến chết do vi phạm về quy định mặc trang phục Hồi giáo của IS. Cô gái đáng thương đã chết dưới bàn tay của một nữ thánh chiến, có tên là Oum Farouq.

Một thành viên trong gia đình cho biết họ đã nhận được thi thể của cô gái và phát hiện ra những dấu vết của sự tra tấn dã man.

Một người thân của cô gái xấu số cho biết: "Cô ấy đã bị tra tấn. Chúng tôi thậm chí không thể chống lại tội ác khủng khiếp này".

Trước đó, nhóm lữ đoàn Al-Khansa của khủng bố IS đã đánh chết một thiếu nữ 17 tuổi vì cô vén mạng che mặt để xem quần áo trong một cửa hàng ở thành phố Mosul, thành trì của nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Hiện nay, vẫn có những người phụ nữ phải chịu sự trừng phạt của IS bằng những trận đòn roi dã man, ngay cả đối với những lỗi nhỏ. Được biết, khủng bố IS áp đặt cách ăn mặc nghiêm ngặt đối với phụ nữ.

Với những thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì phải mặc hai lần áo choàng để che đi cơ thể của họ. Họ phải đeo găng tay màu đen và dùng mạng che mặt để không ai có thể nhìn thấy họ.

Thậm chí, một người phụ nữ bị tấn công dã man do không tuân thủ các ăn mặc kì quái của IS. Đó là phụ nữ phải mặc áo màu đen khi đã kết hôn, màu trắng khi đang độc thân, màu xanh nước biển khi đã li dị và màu xanh lá cây khi chồng qua đời.


Nhiều phụ nữ bị tra tấn hoặc đánh đập đến chết do mặc sai trang phục.

Nhiều phụ nữ bị tra tấn hoặc đánh đập đến chết do mặc sai trang phục.

Cuộc sống trong ngục tù

Một cựu giáo viên Syria mắc kẹt trong thành phố Mosul, Iraq đã chia sẻ trong một bộ phim tài liệu 'Escape From ISIS" (tạm dịch: thoát khỏi khủng bố IS), được phát sóng vào tối 15/7/2015.

Cô cho biết: "Chúng tôi không có tự do. Chúng tôi không thể ra ngoài ban công hoặc nhìn qua cửa sổ. Họ sẽ bắt một người phụ nữ nếu cô ấy dùng nước hoa hoặc nói to. Giọng nói của một người phụ nữ sẽ không thể được nghe thấy".

Vị giáo viên này kể về những giây phút kinh hoàng khi cô bị những người phụ nữ thuộc đơn vị lữ đoàn Al-Khansa bắt giữ:

"Họ nói rằng mắt tôi đã nhìn qua tấm mạng che mặt. Tôi bị tra tấn. Họ dùng roi đánh tôi. Bây giờ, một số người phụ nữ bị trừng phạt bằng biện pháp cắn. Họ cho chúng tôi chọn giữa việc bị cắn và bị đánh bằng roi".

Bị giết vì từ chối cưới chiến binh IS

Tháng 8/2015, phiến quân IS đã hành quyết 19 phụ nữ trong thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad, Ỉaq khoảng 400km về phía bắc. Nguyên nhân là do các nạn nhân từ chối kết hôn với các chiến binh IS.

Đây không phải lần đầu tiên phiến quân IS hành quyết phụ nữ vì lý do trên. Theo báo cáo của Bộ Nhân quyền Iraq hồi tháng 12/2014, IS đã hành quyết ít nhất 150 phụ nữ, trong đó có cả những người đang mang bầu tại tỉnh al-Anbar, miền tây Iraq vì lý do tương tự.


Phụ nữ bị IS coi rẻ tính mạng, họ có thể bị trừng phạt và chết bất cứ lúc nào.

Phụ nữ bị IS coi rẻ tính mạng, họ có thể bị trừng phạt và chết bất cứ lúc nào.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại