Người anh hùng lấy thân mình đỡ đạn cho đồng nghiệp

Vân Anh |

“Anh giữ được em rồi!”, đó những lời cuối cùng mà Shannon Johnson nói với Denise Peraza trước khi lấy thân mình đỡ đạn cho cô.

Johnson là một trong 14 người đã tử vong trong vụ xả súng tại Trung tâm Vùng nội địa, San Bernardio, California, Mỹ vào ngày 2/12 vừa qua. Còn Peraza là một trong 21 người bị thương.

Trong giây phút định mệnh đó, Johnson lao người ra đỡ đạn cho Peraza, cứu mạng sống của cô.

Chồng của Peraza coi Johnson là một người bạn, một người anh hùng của gia đình anh. Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, Peraza không nhớ được nhiều. Nhưng cô luôn chắc chắn một điều, Johnson đã cứu cô.

“Tôi sẽ luôn nhớ cánh tay trái của anh ấy lúc che chắn xung quanh tôi, giữ tôi bên cạnh anh càng gần càng tốt, nấp sau chiếc ghế. Trong lúc hỗn loạn đó, tôi nhớ anh đã nói: “Anh giữ được em rồi!”.


Shannon Johnson đã liều mình che chắn cho đồng nghiệp trong vụ xả súng tại California, Mỹ.

Shannon Johnson đã liều mình che chắn cho đồng nghiệp trong vụ xả súng tại California, Mỹ.

Johnson, 45 tuổi, đã làm việc tại San Bernardino 11 năm. Với bạn gái Mandy Pifer, anh là người đàn ông tốt bụng nhất cô từng gặp. Còn với Peraza, anh là người hùng, là cứu tinh của đời cô.

Peraza và Johnson từng làm việc trong cùng một văn phòng, ngồi gần nhau. Cách đây 2 tháng, Peraza chuyển sang văn phòng khác. Họ gặp nhau tại bữa tiệc và đã có những câu chuyện xã giao vui vẻ.

Trong ký ức của Peraza, Johnson là người vị tha, hài hước, “luôn mang lại tiếng cười cho mọi người trong văn phòng với những câu chuyện vui vẻ về quê hương Georgia”.


Peraza coi Johnson là vị cứu tinh, là anh hùng đã cứu mạng cô.

Peraza coi Johnson là vị cứu tinh, là anh hùng đã cứu mạng cô.

Peraza cũng bị thương ở lưng trong vụ xả súng. Hiện cô đang hồi phục tốt và đã được về nhà với gia đình.

Pifer, bạn gái của Johnson, nói rằng cô không bất ngờ khi thấy người yêu mình xả thân như vậy. Đã có lần cả hai nói chuyện về việc gặp một vụ xả súng và Johnson không ngần ngại tấn công đối phương nếu có thể.

“Anh ấy không sợ chết”, Pifer nói.

Johnson cũng quen biết Farook, một trong hai kẻ xả súng và cả hai đều có ấn tượng tốt với nhau. Johnson đã từng kể với Pifer về Farook và nói rằng đồng nghiệp của mình sẽ rất khó chịu nếu bị xúc phạm tôn giáo.

Nhưng rồi, chính người bạn quý mến của Johnson, hoặc vợ hắn, đã giơ súng bắn chết anh cùng các đồng nghiệp khác.

Nguồn: CNN

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại