Ấn Độ: Mới bắt giữ một con dê!

Vì tội danh phá hoại tài sản nhà thẩm phán, cả chủ cả tớ nhà dê đã bị bắt giữ.

Chỉ vì dám ăn hoa trong vườn nhà thẩm phán, chú dê Babli cùng chủ nhân đã bị bắt giữ ngay lập tức với tội danh tàn phá tài sản. Đây chính là bài học dành cho tất cả mọi người, không phải cứ là súc vật mà tự do đi ngược chính quyền!

Cảnh sát bang Chhattisgarh đã mở cuộc điều tra cả con dê và chủ nhân Abdul Hassan sau khi nhận được nhiều lời tố cáo rằng con dê bất trị đã gặm hết cả vườn hoa trong vị thẩm phán, lại còn tái phạm rất nhiều lần.

Theo thông tin từ cảnh sát Ram Sewak ở thị trấn Janakpur, quận Korea, sau ấy cả chủ cả tớ nhà dê may mắn đã được phóng thích, tuy nhiên vẫn phải đóng tiền phạt vì sơ ý gây tổn hại tới tài sản.

"Con dê và chủ nhân của nó đều bị tạm giam, sau đó được thả. Tội danh của họ là các tội danh có thể bảo lãnh", ông Paikra cho biết.

Theo đó, chủ tớ nhà dê đều được thẩm phán nhắc nhở rất nhiều lần về việc không được để động vật thâm nhập, phá hoại tài sản, nhà cửa của người khác.

Dê thì vốn ham ăn cỏ, nhà nào có nhiều cây nhiều cỏ là sẽ ăn bằng sạch, để lại hậu quả là những bãi cỏ, khóm hoa nham nhở xấu xí mất mỹ quan.

Hassan thân là hàng xóm của thẩm phán mà lại không có trách nhiệm nhắc nhở Babli, vì vậy cũng bị bắt giam theo thú cưng.


Chủ nhân Abdul Hassan cũng bị liên đới trách nhiệm.

Chủ nhân Abdul Hassan cũng bị liên đới trách nhiệm.

Cuối cùng khi được thả về, Hassan cũng đã hứa với thẩm phán sẽ đóng cửa dạy bảo con dê mất nết, vì cái mồm mà hại cái thân. Sẽ không bao giờ có chuyện con dê được tung tăng trên một bãi cỏ nào khác trừ bãi cỏ nhà Hassan nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại