Đối đầu nhà vô địch thế giới, "mối họa" của Xe tăng Đức ở World Cup 2018 vẫn còn nguyên

Quế Nam |

Sau Mesut Oezil, có vẻ như người Đức đã tìm ra một “vật tế thần” mới: Leroy Sane. Ngày anh trở lại đội tuyển, là ngày anh bị mang ra mổ xẻ.

1. Từ khóa trên các trang báo Đức ngày hôm nay là körpersprache (ngôn ngữ cơ thể). Và chủ thể của hôm nay là tiền vệ đang chơi cho Man City. Leroy Sane, 22 tuổi, mùa trước vừa giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất Premier League, đã bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2018.

Bây giờ, khi Sane chỉ còn là cầu thủ dự bị tại Man Xanh, thì anh lại được HLV Joachim Loew gọi trở lại đội tuyển để dự giải Nations League. Trong trận đấu ra quân, Sane và các đồng đội sẽ đá với nhà tân vô địch World Cup - Pháp.

Tất nhiên Sane phải trở thành đề tài bàn luận. Tại sao anh lại bị loại khỏi World Cup? Và tại sao bây giờ, khi đã bị Pep Guardiola gạch ra khỏi đội hình chính, thì Sane lại được gọi lại? Toni Kroos, một trong những gương mặt kỳ cựu nhất của Đức, đã phải trực tiếp trả lời câu hỏi ấy trước truyền thông.

Đối đầu nhà vô địch thế giới, mối họa của Xe tăng Đức ở World Cup 2018 vẫn còn nguyên - Ảnh 1.

Và Kroos nói: "Quyết định loại Leroy ra khỏi World Cup diễn ra trước khi tôi được gọi, nên tôi không biết anh ấy đã thể hiện như thế nào trên sân tập. Nhưng thỉnh thoảng khi nhìn Leroy, chúng ta thấy anh ấy có chút vấn đề với ngôn ngữ cơ thể. Khi chúng ta thắng hay thua, anh ấy gần như không thay đổi gì cả".

Theo Kroos, Leroy Sane có đẩy đủ phẩm chất để trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng có vẻ như Sane chưa thực sự nỗ lực. Kroos nói: "Thỉnh thoảng bạn phải cố đẩy anh ta tới giới hạn. Tôi không biết nếu Leroy có mặt ở World Cup, liệu cậu ấy có thể làm được gì. Leroy có thể giúp mọi đội bóng mạnh lên, nhưng có lẽ HLV đã nhìn thể hiện của cậu ấy trong màu áo đội tuyển và không thực sự hài lòng".

"Ngôn ngữ cơ thể" là một khái niệm nghe có vẻ trừu tượng, nhưng có thể diễn dịch thành một khái niệm gần gũi hơn là "thái độ thi đấu". Khi Loew và Pep không hài lòng với Sane, thì đấy không phải là vì tiền vệ này kém tài, mà chủ yếu là "bực mình cái thái độ".

Đối đầu nhà vô địch thế giới, mối họa của Xe tăng Đức ở World Cup 2018 vẫn còn nguyên - Ảnh 2.

Thái độ của Leroy Sane trên sân đang là mối lo của cả Pep Guardiola lẫn Joachim Loew.

2. Trận tranh Community Shield với Chelsea mở màn mùa bóng, Pep rút Sane ra nghỉ ngay sau hiệp 1. Và suốt 4 trận Premier League đầu tiên của mùa này, Sane không còn xuất hiện trong danh sách chính thức nữa. Mới đây nhất, Pep gạch tên Sane ra khỏi danh sách đăng ký cho trận đấu với Newcastle. Trước đó, Pep nói về Sane: "Cậu ấy cần thể hiện tốt hơn nữa trong những tình huống không có bóng".

Nghe… quen không? Rất giống với khi người ta bình luận về Mesut Oezil, cũng là một tài năng tấn công thiên bẩm, nhưng bị chỉ trích là lười biếng khi mất bóng. Đấy là vấn đề "ngôn ngữ cơ thể" mà Kroos nói ở trên. Khi có bóng trong chân, Oezil và Sane rất sống động. Hai anh đều mang đến sự phấn khích với những pha xử lý mượt mà, kỹ thuật. Nhưng khi đội nhà bị đối phương đe dọa, hai anh mất tích.

Đối đầu nhà vô địch thế giới, mối họa của Xe tăng Đức ở World Cup 2018 vẫn còn nguyên - Ảnh 3.

Oezil từng bị tiền vệ huyền thoai của Đức là Mario Basler chỉ trích là "sở hữu ngôn ngữ cơ thể của một con ếch chết" sau trận Đức thua Mexico tại vòng bảng World Cup. Cơn tức giận và ức chế của Oezil tăng dần khi anh tiếp tục trở thành đề tài đàm tiếu của cả nước.

Đức sớm bị loại ngay từ vòng bảng, và cộng với những áp lực từ trước giải liên quan đến scandal chính trị với Tổng thống Thổ Nhĩ Recep Tayyip Erdogan, Oezil đã quyết định từ giã đội tuyển ngay sau World Cup.

Đối đầu nhà vô địch thế giới, mối họa của Xe tăng Đức ở World Cup 2018 vẫn còn nguyên - Ảnh 4.

Hôm qua, HLV Joachim Loew đã từ chối mọi câu hỏi về Oezil. Ông nói câu chuyện giữa tiền vệ này và đội tuyển Đức đã chấm dứt, và ông sẽ chỉ nói về những người ở lại mà thôi. Oliver Bierhoff, người quản lý của đội tuyển, thì tiết lộ mình đã "cố bắt chuyện với Oezil nhưng cậu ấy không trả lời". Ông cũng thừa nhận là LĐBĐ Đức đã không khéo léo trong việc xử lý scandal truyền thông của Oezil.

Sau thất bại ở World Cup 2018, có vẻ như Đức vẫn chưa sẵn sàng để đón chào một bình minh mới. Những vấn đề cũ của Oezil và Sane cứ tiếp tục quay trở lại. Họ đã mất một tiền vệ "số 10", và bây giờ sẽ chờ đợi ngôi sao 22 tuổi Sane sẽ cải thiện "ngôn ngữ cơ thể" trong thời gian tới. Bạn có thể không đoạt lại bóng nhiều như N’Golo Kante, nhưng chí ít phải cho người khác thấy là mình có cố gắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại