Đội cận vệ đặc biệt và cuộc tử chiến cuối cùng của Wenger

Quốc Bảo |

Lần đầu tiên sau 20 năm, Arsenal bị đánh bật khỏi top 4. Và Arsene Wenger quyết định chơi một canh bạc mà có lẽ ngoài ông, chỉ duy nhất... Sir Alex Ferguson là hiểu được.

Sau khi Wenger phá lệ bỏ ra một khoản tiền kỷ lục để chiêu mộ Alexandre Lacazette, cựu cầu thủ kiêm BLV Mark Lawrenson nói đùa rằng Wenger đã tiến hành giao dịch trong một căn phòng bị cúp điện nên không nhìn rõ các con số.

Người khác thì bảo Wenger đang hoảng loạn vì việc Arsenal không còn được dự Champions League nên không thể tiếp tục sắm vai kẻ hà tiện. Nhưng trên cương vị một địch thủ lâu năm của Wenger, Sir Alex lại nháy mắt một cách đầy ẩn ý: "Này ông bạn già, ông nhớ tôi nhiều hơn tôi tưởng đấy".

Về phần mình, Wenger hẳn sẽ đáp lại cựu chiến lược gia của Man United như Quản Trọng từng nói về tri kỷ Bảo Thúc Nha: "Người sinh ra ta là mẹ, hiểu ta chỉ có Ferguson mà thôi".

Sir Alex Ferguson có tên khai sinh là Alexander. Đặt cạnh bản hợp đồng bom tấn mà Wenger vừa thực hiện, chúng ta chợt thấy hai cái tên gần như là một: Alexander (Ferguson) và Alexandre (Lacazette).

Đội cận vệ đặc biệt và cuộc tử chiến cuối cùng của Wenger  - Ảnh 1.

Những cái tên như Alexis Sanchez hay Alex Iwobi sẽ là cứu tinh...

Khi ngưỡng mộ một ai đó, nhân loại thường có xu hướng chọn những gì gợi đến thần tượng của mình. Ba người con trai của Fidel Castro có tên gọi lần lượt là Alexis, Alejandro và Alexander. Tất cả đều liên tưởng tới Alexander Đại đế.

Phải chăng đó chỉ là sự tình cờ khi tại Arsenal, Wenger cũng đang có 4 "đứa con" có tên cúng cơm bắt đầu bằng chữ Alex? Ngoài Alexandre Lacazette, sân Emirates đang nuôi dưỡng Alexis Sanchez, Alex Iwobi và Alex Oxlade-Chamberlain.

Alex, Alexander hay Alexandre, là cái tên được ưa chuộng tại nhiều quốc gia. Nó đứng thứ 9 ở Áo, thứ 6 ở Canada và thứ 2 ở Iceland về mức độ phổ thông. Tại quê hương Scotland của Sir Ferguson, Alexander xếp thứ 8.

Nhưng bên cạnh việc là một cái tên đẹp và chứa đựng ký ức về "bạn cũ" Ferguson, có vẻ còn một lý do nữa khiến Wenger tin rằng chỉ có những cầu thủ có danh xưng Alex mới cứu được đế chế đang lung lay của mình khỏi sụp đổ.

Đội cận vệ đặc biệt và cuộc tử chiến cuối cùng của Wenger  - Ảnh 2.

...cho Arsene Wenger trong cơn quẫn bách này?

Cả Alexander lẫn Alexandre đều là biến thể của cái tên Alexandros trong tiếng Hy Lạp. Ý nghĩa của nó là "Người bảo vệ".

Sau một thời gian quá dài không thể chinh phục được những mục tiêu trọng yếu gồm Premier League và Champions League, vị thế cũng như uy tín của Wenger đã tụt xuống tận đáy trong suy nghĩ của một CĐV Arsenal dễ tính nhất. Giữa một rừng người đang nổi giận, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện một mũi tên bay thẳng tới vị trí của vị chiến lược gia người Pháp.

Trong hoàn cảnh như vậy, Wenger không thể không thành lập một đội cận vệ tinh nhuệ nhất. Tất nhiên, đội cận vệ ấy phải có "lý lịch" phù hợp. Thế nên bất chấp thái độ vùng vằng đòi đi của Sanchez và Chamberlain, Wenger nhất quyết không để hai chân sút này rời Emirates.

Wenger cần cả 4 cận vệ mang tên Alex cho cuộc tử chiến có thể là cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Thậm chí nếu các học trò cũ như Alex Song hay Alexander Hleb mà có ý định trở lại bắc London, Wenger hẳn sẽ vội vàng dang rộng vòng tay chào đón.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại