Độ ăn chơi, tàn phá của thiếu gia giàu có và cái kết thê thảm

Feng Ling |

Không thể chịu nổi sự phá phách của đứa con trai, bà Vương đã đến trình báo cảnh sát bắt cậu quý tử 26 tuổi vì tội trộm siêu xe của nhà mình.

Báo Qianjiang Evening News ngày 28.3 đưa tin từ đồn cảnh sát thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) một người phụ nữ họ Vương đến đồn cảnh sát báo án, kiên quyết đề nghị cảnh sát bắt con trai mình là tiểu Kim (26 tuổi) về tội "trộm" siêu xe Mercedes của nhà với trị giá hơn 100 vạn NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng).

Theo luật pháp Trung Quốc nếu bị kết án vì tội trộm cắp, tiểu Kim có thể phải chịu mức án tù 10 năm năm tù trở lên.

Tốt nghiệp cấp 3 xong, tiểu Kim nhập ngũ đi lính 5 năm. Trong thời gian đó, cậu đã từng được phong làm tiểu đội trưởng, năm nào cũng được nhận huy chương bằng khen. Khi xuất ngũ, bố mẹ cậu sắp xếp cho làm một nhân viên nhỏ trong công ty với mục đích muốn rèn luyện con từ căn bản đi lên, sau này hỗ trợ bố tiếp quản công việc kinh doanh.

Độ ăn chơi, tàn phá của thiếu gia giàu có và cái kết thê thảm - Ảnh 1.

Bà Vương đến đồn cảnh sát báo án

Ông bà bố mẹ cậu đều xuất thân từ nông dân, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên ông hiểu rất rõ để đi được đến ngày hôm nay là cả một quá trình rất khó khăn, vất vả. Chính vì thế ông cũng rất hi vọng con trai mình có thể chịu khổ, chịu rèn luyện mong sau này có thể giữ gìn và phát triển tâm huyết của cha ông.

Tuy nhiên, thiếu gia giàu có không nghĩ được như vậy, cậu đòi phải mua xe hàng giá trăm vạn NDT (100 vạn NDT bằng khoảng 3,5 tỷ đồng), để ra oai với bạn bè.

Vợ chồng ông bà Vương không đồng ý, khuyên cậu nên mua tạm xe khoảng 30 vạn NDT (1 tỷ đồng) trước đã. Thấy bố mẹ không chịu bỏ tiền, cậu ta dùng số tiền có được thuê hai chiếc Maserati, mới lái được 1 ngày, cậu lại đổi sang chiếc Aston Martin. Chưa qua vài ngày, cậu đụng xe người khác rồi xin tiền bố mẹ để bồi thường.

Tiêu tiền như nước, vay nặng lãi, thế chấp tài sản trong nhà...

Khai với cảnh sát, hàng tháng cậu phải tiêu đến 20-30 vạn NDT (khoảng 700 triệu- hơn 1 tỷ đồng), chỉ một tối đi bar ít nhất cũng hơn 30 vạn NDT. Hai năm ngắn ngủi, cậu thay không biết bao nhiêu bạn gái. Tiền không đủ tiêu, gia đình không chu cấp cậu đi vay nặng lãi.

Độ ăn chơi, tàn phá của thiếu gia giàu có và cái kết thê thảm - Ảnh 2.

Thiếu gia nhà giàu cuối cùng bị chính mẹ mình báo công an bắt

Đau lòng hơn, cậu còn lấy trộm tiền trong nhà để tiêu pha, toàn bộ số tiền lương phát cho nhân viên, tất cả số chi phiếu bố cậu cất giữ cùng đồ trang sức của mẹ cậu, tất cả đều bị cậu "chôm sạch" đi bán lấy tiền tiêu pha.

Thậm chí, cậu quý tử còn in giấy phép kinh doanh của công ty, chứng minh thư nhân dân của bố đưa cho bọn vay nặng lãi để vay tiền. Ngoài ra còn chuẩn bị lấy nhà ra thế chấp để vay thêm khoảng tiền lớn nữa.

Con cái gây sự bố mẹ cậu đã không ít lần thay cậu trả tiền lãi, bắt cậu viết giấy bảo đảm. Thậm chí bố cậu còn viết giấy từ con nếu cậu không chịu thay đổi nhưng mọi sự vẫn vậy, giấy bảo đảm cậu vẫn viết, việc ăn chơi cậu cũng không thiếu ngày nào. Bố tức giận đến mức bị tràn máu não ngất ngay trong nhà, cậu ta vẫn không quan tâm, chỉ về nhà nhìn qua một lần rồi lại tiếp tục ăn chơi bên ngoài.

Cuối cùng cậu "chôm" luôn chiếc Mercedes mới cứng của nhà đem đi thế chấp, chiếc xe trị giá 130 vạn NDT (khoảng 4 tỷ rưỡi) vay 35 vạn NDT (khoảng hơn 1 tỷ), nhưng thực tế tiền vay được về tay chưa đến 10 vạn (khoảng 350 triệu đồng).

Không còn cách nào khác, cứng không được mềm cũng không xong, mẹ cậu đành đến báo cảnh sát bắt cậu vào tù với mong muốn cậu hối cải hoàn lương.

Hiện tiểu Kim đã đến đồn cảnh sát tự thú thành thật khai báo mọi hành vi sai trái của bản thân và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo Qianjiang Evening News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại