Diệu Thúy "Dốc sương mù" bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình

BÀI: NHÂN MÃ, ẢNH: CHANG CHANG DESIGN: THẾ MẠNH |

Cuộc sống này có muôn vàn ngã rẽ, nhưng việc ta đi theo con đường nào thì phải tùy ở con tim và lý trí của mỗi con người. Với Diệu Thúy, cô hài lòng về chuyện bỏ thế giới giải trí để đến với thế giới những đường bay.

Các cô gái khi còn nhỏ hẳn ai cũng từng mong mình trở thành người nổi tiếng, xinh đẹp giống như cô diễn viên trong một bộ phim truyền hình nào đó thực sự tâm đắc.

Và rồi khi lớn lên, nhiều người biến được ước mơ của mình thành sự thật, đó là được các thế hệ bé gái sau đó ngưỡng mộ và mong muốn trở thành.

Thế giới giải trí choáng ngợp bởi những hào quang, nhưng sẽ vẫn có những người chỉ đi một phần ngắn của đoạn đường rồi đột ngột rẽ sang một hướng khác để bầu bạn với những an nhiên và bình lặng trong cuộc sống, để theo đuổi đam mê dù đến muộn nhưng có lẽ sẽ gắn bó với họ đến cuối cùng.

Diệu Thúy là một trường hợp như thế.

Cô đã từng là một tài năng triển vọng với những vai diễn được nhận xét là phù hợp với tính cách và lối diễn xuất.

Tham gia một vài bộ phim trong đó có "Dốc sương mù" cùng với siêu mẫu Đức Tiến rồi sau đó là Huyền thoại 1C, Những mảnh đời giông bão, Người giúp việc, Đồng tiền đen, Bên kia sông... và có chút danh tiếng, cô gái ấy bất ngờ rời showbiz Việt để về làm kỹ sư nội thất và hiện tại thì đang theo đuổi giấc mơ làm phi công.

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 1.

Diệu Thúy từng là một nữ diễn viên triển vọng với những vai diễn khá ấn tượng.

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 2.

Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao thì cô lại quyết định lui về để trở thành một nữ phi công.

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 3.

Có một Diệu Thúy thật là khác so với ngày cô còn làm diễn viên.

Gác lại nghiệp diễn vì nghĩ tuổi trẻ có hạn, nhan sắc không trường tồn

Diệu Thúy từng là người mẫu ảnh trước khi đăng quang trong một số cuộc thi nhan sắc. Ở tuổi đôi mươi, cô bắt đầu bén duyên với nghề diễn viên.

Khi sự nghiệp diễn xuất đang nở rộ, Diệu Thúy lẳng lặng rút chân khỏi làng giải trí để trở thành một kỹ sư tại một công ty sản xuất nội thất ở Bình Dương.

Sau đó không lâu nữa, cô quyết định đầu quân vào một hãng hàng không của Mỹ để trở thành phi công - một ngành nghề được tin rằng nam giới có lợi thế hơn nữ giới.

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 4.

Quyết định mạnh mẽ này của Thúy quả thật khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

"Thực ra quyết định rời xa showbiz không hề dễ dàng. Gia đình Thúy bố mẹ rất nghiêm khắc. Lúc tham gia showbiz, Thúy có xin phép bố mẹ và đã từng hứa với bố mẹ cho dù làm diễn viên cũng phải tốt nghiệp đại học, và sau khi tốt nghiệp đại học thì rời showbiz để làm công việc đúng với chuyên ngành.

Tuy nhiên qua thời gian, bố mẹ tin tưởng con gái nên khi ra trường rồi cũng không thấy họ nhắc đến việc rời showbiz.

Nhưng lúc này, chính bản thân Thúy cảm thấy mình tuy đang ngày càng phát triển nhanh, nhưng tuổi trẻ không dài, sắc đẹp cũng không trường tồn mãi, khả năng diễn xuất cũng không bằng ai, chỉ nhờ may mắn và các vai diễn tính cách nhân vật khá giống Thúy nên mọi thứ thuận lợi.

Thúy quyết định rời showbiz để làm công việc kỹ sư an toàn đúng chuyên ngành, sau đó từ từ tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài để có thể trau dồi kiến thức và mở mang tầm nhìn".

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 5.
Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 6.

Trong bộ đồng phục phi công, Thúy trông cũng vẫn cuốn hút.

Nhưng tại sao lại là nghề phi công nhỉ? Nghĩ đến ngành hàng không, các cô gái thường có xu hướng chọn nghề tiếp viên vì nó nhẹ nhàng, đài các và lại kiêu kỳ.

Còn phi công ư? Nó là một nghề táo bạo và khác lạ hơn nhiều, thú vị nhưng có lẽ không phải "first choice" của nhiều cô gái.

Lý giải về lựa chọn này, Thúy chia sẻ, cô được đào tạo là một kỹ sư, lại không được đảm đang nữ công gia chánh. Ngoại hình của cô theo tự nhận thì cũng chỉ tầm tầm bậc trung, ưa nhìn chứ không xuất sắc nên "hợp" với nghề phi công hơn.

Nhưng nhiêu đó lý do chỉ là sự "ngụy biện" thôi bởi Thúy đã có đến 3 năm kinh nghiệm làm tiếp viên hàng không của một hãng bay 5 sao nước ngoài. Thúy chọn lại nghề phi công vì nó thực sự thú vị.

Thúy không dám gọi đó là đam mê mà chỉ bảo rằng, đó là công việc cô cực kỳ yêu thích và muốn gắn bó cả đời.

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 7.
Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 8.

Nghề phi công với Thúy thật sự thú vị hơn là làm tiếp viên hàng không.

"Tất nhiên, cái gì làm mới cũng đều khó khăn hết cả. Thúy trước khi học phi công đã có cả một quá trình ấp ủ, và khó khăn nhất chính là vấn đề tài chính.

Thời gian để Thúy chuẩn bị đủ tiền đi học là 2 năm, cũng chính là khoảng thời gian Thúy làm diễn viên đó. May mắn cho Thúy là vừa bước vào nghề đã được giao vai chính nên cát-xê cũng không hề ít.

Với một cô sinh viên ở tỉnh lên thành phố đi học, Thúy cũng không phải chi tiêu gì nhiều ngoài nhu cầu cơ bản, học phí và phụ giúp gia đình một chút ít nên Thúy cũng để ra được phần nào.

Thêm vào đó, quá trình đi làm cho công ty nước ngoài cũng giúp Thúy có thu nhập tốt.

Thuý phải tìm hiểu thông tin nhiều nguồn để tính toán chi phí quá trình học tập có thể kéo dài hai năm rưỡi và 30% chi phí phát sinh. Khi tiết kiệm đủ số tiền đó, Thúy mới quyết định nghỉ việc diễn viên để đi học. Khi đó Thúy cũng thật sự thấy mình đang tự đặt mình vào tình thế khó khăn và rối bời cảm xúc.

Trong suốt những năm học đó, mình phải tính toán kỹ cách chi tiêu khoa học, làm sao vừa có thể tiết kiệm mà cũng có hưởng thụ cuộc sống để không phí hoài tuổi trẻ.

Thúy hoàn toàn độc lập về kinh tế, tư lực bản thân nên mất nhiều năm tích lũy mới có thể thoải mái đi học. Đi học ở Mỹ 9 tháng tiêu gần hết 2/3 số tiền tiết kiệm nên cũng có chút đau lòng (cười).

Bên cạnh đó, suốt 20 tháng học từ lý thuyết đến thực hành là một quá trình vất vả, cần một nghị lực cao và sự tập trung cao độ, sự chăm chỉ bền bỉ thì Thúy mới có được như này hôm nay".

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 9.

Hiện tại, Diệu Thúy vẫn đang là một Comercial Pilot (phi công thương mại, được hiểu là phi công tự do được trả lương theo chuyến hoặc cũng có thể làm trong công ty nhỏ) và cô hiện vẫn rất nỗ lực với mong muốn một ngày trở thành Airlines pilot (phi công dân dụng, được hiểu là phi công làm cho hãng hàng không lớn, tích lũy giờ bay) để có thể thỏa mãn được giấc mơ của chính mình.

Mọi thứ đối với Thúy đến nay cũng còn rất mới mẻ, nhưng cô lại không cảm thấy có nhiều áp lực lắm mà rất hạnh phúc.

"Phụ nữ quan trọng nhất là nhan sắc và chăm sóc bản thân. May cho Thúy là người cực kỳ dễ thích nghi, ví dụ như việc đi ngủ thì chỉ cần đóng rèm cửa sau 15 phút là đã có thể chìm vào giấc ngủ ngon rồi. Vì lẽ đó cho nên Thúy cũng không bị mất ngủ mấy khi.

Thúy quan niệm ăn uống khoa học, giấc ngủ sâu bổ trong bổ ngoài, và tinh thần thoải mái là liều thuốc tốt cho nhan sắc.

Thúy cũng có sử dụng mỹ phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên để hỗ trợ duy trì độ khỏe của tóc và da. Còn về thể lực, Thúy chọn bơi và đi bộ nhiều giờ để duy trì sự dẻo dai".

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 10.

Với phụ nữ, sắc đẹp vẫn luôn đứng đầu bảng.

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 11.

Và một phi công thì chắc chắn càng phải đẹp, càng phải rực rỡ chứ nhỉ?

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 12.

Nhìn một phi công nữ giữa những phi công nam chẳng phải là rất hấp dẫn sao?

Được chồng Pháp cưng như trứng mỏng, hoãn sinh con để phát triển sự nghiệp

Bẵng đi nhiều năm không xuất hiện trên các mặt báo, mới đây, cái tên Diệu Thúy lại bất ngờ được nhắc đến khá nhiều khi đám cưới của cô với người chồng ngoại quốc được tổ chức ở quê nhà Việt Nam.

Trong lễ vu quy, người ta thấy một Diệu Thúy với nụ cười viên mãn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi bờ vai bé nhỏ nép mình an nhiên bên người đàn ông của cuộc đời.

Và ngay khi Thúy kể sự gặp gỡ định mệnh của mình thì chắc hẳn ai nấy cũng đều phải gật gù cho rằng nhân duyên hóa ra là có thật.

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 13.

Diệu Thúy đến thời điểm này đã tin rằng định mệnh là có thật.

"Thúy quen chồng trong một bữa ăn trưa kiểu Pháp tại căn hộ của một đồng nghiệp. Sau đó Thúy thường đi công tác Paris, tiện thể đến ủng hộ nhà hàng do ông xã kinh doanh nhưng vẫn chưa chính thức tìm hiểu nhau.

Phải sau đó làm bạn một thời gian khá dài thì hai người mới phát sinh tình cảm, đó cũng là khi Thúy chuẩn bị hành trang để đi học phi công.

Cuộc sống cứ thế vụt trôi, đến khi đôi bên dần hiểu nhau nhiều hơn và muốn gắn bó hơn thì Thúy và chồng quyết định tiến tới hôn nhân.

Nhiều người cứ hỏi lấy chồng nước ngoài thế thì gặp nhiều rào cản lắm nhưng Thúy lại không thấy thế, bởi đã có thời gian làm việc ở nước ngoài, xung quanh bạn bè đồng nghiệp đâu có ai là đồng hương, buộc mình phải hiểu và hòa nhập với văn hóa, lối sống của nước bạn.

Từ đó thì mình cũng trở thành gần như người bản địa cho nên cuộc sống gia đình hoàn toàn không có gì đáng lo ngại cả. Thêm nữa là cả gia đình chồng và gia đình Thúy đều sử dụng tốt tiếng Anh nên việc giao tiếp cũng không hề có rào cản về ngôn ngữ nữa luôn".

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 14.

Diệu Thúy chọn sống rất hiện đại, cởi mở và tích cực. Cô hoàn toàn thoải mái với lựa chọn của mình. Duy chỉ có điều, là phụ nữ Việt thì ai khi lấy chồng cũng đều muốn sinh con luôn để vui cửa vui nhà, nhưng với Diệu Thúy thì cô lại có quyết định khác.

Diệu Thúy nhủ rằng trong vòng 5 năm tới sẽ tập trung tuyệt đối cho công việc trước, bởi hai vợ chồng cô đã chuyển về Việt Nam sinh sống. Thúy hy vọng sẽ được trở thành phi công của một hãng hàng không ở chính nơi mình sinh ra, nên chắc sẽ phải tạm gác mong muốn làm mẹ lại.

Thúy thấy rằng mình vẫn còn trẻ cho nên cứ việc theo đuổi đam mê và cháy bỏng với nó đến khi nào đạt được điều mình mong muốn mới chịu.

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 15.

Quyết định này của Thúy cũng hoàn toàn được chồng cô ủng hộ. Anh ấy chưa từng bao giờ cảm thấy bị "ngược" chút nào khi có vợ là một nữ phi công mà bù lại còn luôn động viên vợ cố gắng hết sức có thể để thành công vượt trội.

"Ông xã luôn tôn trọng Thúy và công việc của Thúy. Anh ấy thường đùa rằng "happy wife - happy life" (vợ hạnh phúc thì cuộc sống mới hạnh phúc) là mình đủ thấy có động lực để cố gắng rồi.

Một người chồng lúc nào cũng muốn vợ được là chính mình thì mình càng cần phải yêu và giữ anh ấy thật chặt chứ, đúng không?".

Đúng là phụ nữ, ai cũng có quan điểm sống và lựa chọn riêng cho mình nhưng liệu có dám đánh đổi để được sống là chính mình hay không thì lại là một vấn đề khác.

Như Diệu Thúy, cô rõ ràng đã gửi đi một thông điệp tuy không mới nhưng lúc nào cũng là thứ mà các chị em luôn trăn trở: bước ra khỏi vùng an toàn để giải mã chính mình hay là cứ mãi đi một con đường cũ để tìm sự bình yên; chọn lối đi gập ghềnh nhưng nhiều trải nghiệm hay cứ an phận với ánh hào quang vốn đã có?

Và với Thúy, cô ấy đã chọn phần chông gai nhưng lại thu về thật nhiều quả ngọt.

Diệu Thúy Dốc sương mù bỏ showbiz, trở thành phi công: Bước ra khỏi ánh hào quang, bay giữa những làn mây để tìm chính mình - Ảnh 16.

Quả ngọt không tự nhiên sinh ra, nó phải được trồng trên vùng đất màu mỡ và đón nhận sự chăm sóc kỹ càng, tỉ mẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại