Diễn viên Trương Phương ra mắt gia đình chồng Tây: Tôi bị sốc và bàng hoàng!

Thảo Nguyên |

Trở về Việt Nam sau hơn nửa tháng sống ở New Zealand cùng gia đình bạn trai Tây – Nick Mansor, Trương Phương cho hay cô vẫn chưa hết choáng ngợp.

Chuyện tình yêu giữa nữ diễn viên Trương Phương và bạn trai Tây từng khiến công chúng thích thú bởi những câu chuyện hài hước về sự khác biệt văn hóa. 

Mới đây, dịp Giáng sinh và Tết dương lịch, Trương Phương cùng bạn trai qua New Zealand để ra mắt gia đình và nghỉ lễ.

Với kỳ nghỉ hơn nửa tháng tại gia đình chồng tương lai, "cô dâu Việt" Trương Phương có khá nhiều chuyện thú vị khi lần đầu được trải nghiệm văn hóa và lối sống gia đình của một nước phương Tây.

"Tôi ngủ đến 9h sáng và khi thức dậy cả nhà đã dọn xong bữa sáng"

Trương Phương kể, những điều mà các bà mẹ Việt dặn dò con gái khi về ra mắt nhà bạn trai như: Hãy nhẫn nhịn, hãy cố gắng làm tất cả mọi việc, hãy cố tỏ ra chỉn chu… đều không thể áp dụng ở gia đình Nick Mansor:

"Ngày mới sang, tôi có chút lo lắng và cũng bị ảnh hưởng bởi tinh thần con dâu Việt nên cũng gồng mình để cố gắng thể hiện rằng mình đảm đang, chăm chỉ nhưng thực sự là hơi khó.

Vì khi tôi sang bên đó, nếp sinh hoạt của gia đình chồng khác hoàn toàn với một gia đình người Việt. Mọi người chẳng cho tôi đụng tay vào việc gì cả. Tôi bị sốc và cả hơi bàng hoàng nữa.

Họ yêu cầu tôi ngồi yên tại chỗ và hưởng thụ thôi. Và bố mẹ Nick vui vẻ tự chuẩn bị bữa cơm, cho tôi thử những món ăn gia đình của New Zealand và hỏi han xem tôi có thích món đó hay không, có ăn được hay không…

Diễn viên Trương Phương ra mắt gia đình chồng Tây: Tôi bị sốc và bàng hoàng! - Ảnh 1.

Trương Phương khá "được lòng" mẹ chồng tương lai.

Thậm chí, có những ngày tôi đi chơi nhiều, mệt quá ngủ quên đến 9h sáng, phải đến khi cháu bé con em trai Nick gõ cửa gọi tôi mới tỉnh dậy. 

Và khi tôi bước ra thì cả nhà đã chuẩn bị xong bữa sáng nhưng không ai tỏ thái độ khó chịu, dè bỉu gì cả. Điều này quả thực khác hoàn toàn so với hoàn cảnh 1 cô gái về ra mắt nhà người yêu ở Việt Nam".

Vốn đã quen với cảnh người vợ Việt nấu cơm, dọn dẹp chờ chồng về ăn, Trương Phương rất ngạc nhiên khi thấy bố chồng tương lai vui vẻ chia sẻ việc nhà với vợ:

"Nhìn cách cư xử bình đẳng và hết sức tôn trọng phụ nữ của bố Nick, tôi cảm thấy cuộc sống ở đây thật đặc biệt. Nếu đa phần đàn ông Việt đi làm về sẽ ngồi chờ vợ dọn cơm, ăn xong sẽ vô tư đứng dậy uống trà hoặc xem TV thì ở gia đình Mansor, điều này không hề xảy ra.

Bố Nick đi làm về là lập tức phụ giúp vợ dọn dẹp, cùng nấu ăn, bày bàn ăn. Sau khi cả nhà ăn cơm xong thì bố Nick sẽ nhận phần việc dọn bát đĩa cho vào máy rửa bát rồi vui vẻ đi đổ rác giúp vợ. 

Thú thực, tôi nghĩ rằng đây là cách cư xử thực sự văn minh và đáng để ngưỡng mộ nhưng cũng không kém phần lạ lẫm".

"Bạn trai bảo tôi hãy gọi bố mẹ anh ấy bằng tên của họ"

Chuyện xưng hô trong gia đình bạn trai cũng khiến Trương Phương bối rối. Nếu những cháu bé con em trai của Nick vui vẻ gọi nữ diễn viên là "auntie" (dì – PV) thì cô lại rất bối rối khi xưng hô với bố mẹ chồng tương lai:

"Nick nói tôi hãy gọi bố mẹ anh ấy bằng tên, nhưng với tư duy của một người Việt, tôi thấy rằng thế là hỗn và cách xưng hô này thực sự cũng không phù hợp với tôi nên tôi gọi mẹ anh ấy là "mom" (mẹ - PV). 

Bà tỏ ra rất hạnh phúc với cách gọi của tôi vì tôi được biết là kể cả khi đã lấy nhau, con dâu người nước ngoài cũng sẽ không gọi mẹ chồng là "mom" như vậy".

Diễn viên Trương Phương ra mắt gia đình chồng Tây: Tôi bị sốc và bàng hoàng! - Ảnh 2.

Nữ diễn viên nhanh chóng nhận được tình cảm từ mọi thành viên trong gia đình Mansor.

Có lẽ, nhiều cô dâu Việt sẽ cảm thấy ghen tị với Trương Phương khi được gia đình chồng đối xử hết sức tình cảm, thoải mái như thế này:

"Thấy tôi mặc những bộ đồ ngủ mỏng manh và bị lạnh, mẹ Nick chủ động đưa cho tôi 1 bộ pajama của bà, sau đó tặng luôn tôi đem về Việt Nam để: "Cứ nhìn thấy bộ đồ này thì con sẽ nhớ đến mẹ".

Qua New Zealand được khoảng 1 tuần thì tôi nhớ mẹ và nhớ Việt Nam nên khóc. Thấy vậy, Nick và cả gia đình anh cùng nhau dỗ dành tôi. Mẹ Nick chủ động ôm lấy tôi vỗ về: "Mẹ thương con mà". 

Giây phút tôi gục đầu vào lòng bà, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi hiểu rằng gia đình anh rất tình cảm và họ không ngại thể hiện điều đó ngay cả với một người không cùng dòng máu.

Gia đình Nick xem tôi như người trong gia đình và cư xử với tôi hết sức thoải mái, ấm áp khiến tôi cảm thấy như mình đang sống cùng với gia đình mình chứ không phải gia đình bạn trai".

"Sự khác biệt về văn hóa và lối sống khiến tôi dở khóc dở cười"

Nhìn cuộc sống sang chảnh của Trương Phương ở Việt Nam, không ai nghĩ rằng cô sẽ gặp phải những tình huống rất "gà công nghiệp" trên đất nước New Zealand như thế này:

"Tất nhiên, tôi cũng gặp phải những chuyện "dở khóc dở cười" vì khác biệt về văn hóa. Cả tuổi thanh xuân, tôi chỉ chăm chú kiếm tiền, nếu có đi du lịch cũng chẳng bao giờ đi xa như vậy nên không biết nhiều về cuộc sống phương Tây.

Diễn viên Trương Phương ra mắt gia đình chồng Tây: Tôi bị sốc và bàng hoàng! - Ảnh 3.

Cuộc sống ở New Zeland khiến Trương Phương vô cùng thích thú.

Một lần, Nick đưa tôi đi chơi và đậu xe ở lề đường, sau đó anh thả tiền vào 1 cái cột bên đường. Tôi thấy không có nước ngọt hay đồ ăn ở đó nên chắc chắn rằng đây không phải máy bán hàng tự động, bèn hỏi anh: "Anh có chắc là anh thả tiền vào đúng chỗ không"?

Lúc này Nick bật cười và giải thích cho tôi hiểu rằng đó là cây thu phí đậu xe tự động chứ không phải máy bán hàng.

Lần khác, khi chúng tôi đổ xăng, tôi thấy Nick tự bơm xăng sau đó bước vào cái quầy nhỏ không có người ở gần trạm bơm đó vài phút rồi đi ra và lên xe nổ máy. Tôi ngạc nhiên hỏi: Anh không trả tiền xăng sao?

Nick lại bật cười rồi bảo rằng đây là trạm xăng tự phục vụ, anh đã thanh toán khi bước vào quầy kia rồi.

Tôi lại hỏi: "Vậy không ở đâu có nhân viên phục vụ ư?" Anh bảo rằng có nhưng rất ít, đa phần là những cây xăng tự phục vụ. Tôi buột miệng nói rằng: "Nếu những cây xăng này mà ở Việt Nam thì chủ đầu tư lỗ nặng vì chẳng mấy người tự giác thanh toán cả!"

Diễn viên Trương Phương ra mắt gia đình chồng Tây: Tôi bị sốc và bàng hoàng! - Ảnh 4.

Trương Phương tỏ ra rất hạnh phúc với tình yêu của Nick Mansor.

Khi tôi cùng anh em Nick vào rừng chơi, vì ngại vũng nước nên tôi cứ lóng ngóng không muốn bước qua, em trai Nick không ngần ngại cõng tôi qua vũng nước đó. 

Cử chỉ này ở Việt Nam có lẽ là không thực sự hợp nhãn số đông, bản thân tôi cũng có chút ngại ngùng, nhưng với người nước ngoài nó lại đơn giản chỉ để thể hiện rằng cậu ấy quý mến và sẵn sàng giúp đỡ tôi mà thôi".

Nữ diễn viên chia sẻ, trước đây, cô không thực sự hài lòng với các mối quan hệ tình cảm của mình. Nhưng khi gặp và yêu Nick Mansor, đặc biệt là khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống gia đình anh, cô cảm thấy hoàn toàn tin tưởng và hài lòng với cuộc sống hiện tại:

"Hơn nửa tháng sống ở New Zealand cùng gia đình Nick, tôi thực sự không có phút nào cảm thấy mình như con dâu về ra mắt nhà chồng. Trái lại, mọi thứ đều rất ngọt ngào, dễ chịu. Tôi cảm thấy đây thực sự là cuộc sống mà tôi mơ ước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại