Diego Simeone vs Pep Guardiola: Đại chiến siêu anh hùng

Quế Nam |

Trước khi ra rạp để thưởng thức bộ phim bom tấn "Captain America: Civil War", chúng ta sẽ có dịp xem một cuộc đại chiến hứa hẹn hấp dẫn không kém giữa Simeone và Guardiola.

Trong "Captain America: Civil War", Captain America và chàng tỷ phú Tony Stark, tức Iron Man trở mặt thành thù và lao vào đánh nhau.

Đấy là một cuộc chiến giữa hai nhân vật mang những tư tưởng và tính cách rất khác nhau. Cuộc thư hùng giữa Simeone và Guardiola có lẽ cũng mang một tầm vóc như thế.

Truyền thống vs phá cách

Pep Guardiola đi theo con đường "chính đạo" của Johan Cruyff, người đã qua đời chỉ một tháng trước sinh nhật lần thứ 69. Ông là một HLV kiểu cũ, bị ám ảnh bởi chiến thuật, tôn trọng tinh thần thể thao, rất ít khi phàn nàn với trọng tài.

Diego Simeone lại đi theo đường "tà đạo" của Jose Mourinho. Ông không quan tâm đến việc đá bóng để phục vụ khán giả mà làm tất cả vì chiến thắng. Đấy là tư tưởng thực dụng chẳng khác chi Tony Stark, một người buôn bán vũ khí.

Chỗ nào có cuộc chiến, chỗ ấy có Simeone và Iron Man. Họ mê áp lực như một chất kích thích. Siemone không ngại ngần quát tháo trọng tài, khẩu chiến. Trong trận đấu với Malaga tại La Liga mới đây, Simeone còn ném cả một quả bóng vào sân để ngăn một đợt phản công của đối thủ.

Lúc còn thi đấu, tiểu xảo của Simeone khiến David Beckham phải ăn thẻ đỏ. Đấy là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của kỳ World Cup 1998.

Simeone là bậc thầy về hủy hoại lối chơi, Pep là bậc thầy về việc áp đặt lối chơi. Nhưng cả hai đều là những HLV hàng đầu của thế hệ mình.

Họ đều 45 tuổi, đều đá tiền vệ trung tâm khi còn xỏ giày ra sân, đều là thủ quân của CLB mà mình khoác áo. Và bây giờ, họ chạm trán nhau khi đang cùng ở đỉnh cao của nghề nghiệp.

Gã nhà giàu vs tên liều lĩnh

"Bayern có những cầu thủ tuyệt vời," Simeone nói. "Nhưng trong một cuộc chiến, kẻ chiến thắng không phải là kẻ sở hữu nhiều tinh binh hơn mà là kẻ sử dụng quân của mình tốt hơn".

Simeone không quá lời khi nói thế bởi ở tứ kết, ông đã loại Barcelona hùng mạnh ra khỏi giải, một Barcelona có hàng công được ca ngợi là có sức mạnh nguyên tử.

"Tôi cho rằng Atletico đã đạt được danh hiệu cao quý nhất của mình. Danh hiệu ấy chả phải là La Liga hay Champions League mà chính là việc họ đã bước lên đứng ngang hàng với Real Madrid và Barcelona," Pep Guardiola nói, bày tỏ sự thán phục dành cho Simeone.

Thật vậy. Pep có cái may là ông luôn được làm việc ở những CLB lớn, sẵn sàng rót tiền cho ông mua những cầu thủ theo yêu cầu. Từ Barcelona, Bayern Munich cho đến tương lai là Man City, đấy đều là những đội bóng có ngân sách lớn.


Pep Guardiola luôn được CLB đáp ứng những yêu cầu của mình.

Pep Guardiola luôn được CLB đáp ứng những yêu cầu của mình.

Còn Simeone, từ Racing Club, Catania và bây giờ là Atletico, ông đều phải liệu cơm gắp mắm, cố phát huy nội lực hơn là tìm viện binh từ bên ngoài. Nhưng như thế mới hợp với khí chất của Simeone.

Những cầu thủ của Atletico ít danh tiếng hơn của Pep, nhưng vì thế mà họ cũng sẵn sàng vứt bỏ sự tự tôn của một ngôi sao để cùng ông lao vào cuộc chiến. Người tiền đạo sẽ lui về phòng ngự, hậu vệ sẽ lao lên tấn công, tất cả đều là một khối.

Thế nên dù Atletico đã mất đi thủ môn tốt nhất (Thibaut Courtois), hậu vệ tốt nhất (Miranda), tiền vệ tốt nhất (Arda Turan), tiền đạo tốt nhất (Diego Costa), nhưng họ vẫn vững vàng thách thức Real, Barca ở La Liga và thách thức các ông lớn của châu Âu tại Champions League.

Vậy Simeone và Pep, ai chịu sức ép nhiều hơn? Tất nhiên là Pep. Pep cố nói cứng là không có chức vô địch Champions League thời gian làm việc ở Munich của ông cũng chẳng thể gọi là thất bại.

Nhưng ai cũng hiểu Pep mà không thể mang Bayern trở lại ngôi vương châu Âu, ông chả thể vượt qua được cái bóng của người tiền nhiệm Jupp Heynckes.

Còn Simeone, đi đến đây đã là một thành công lớn. Tâm lý của Simeone rất thoải mái, và ông cũng rất thoải mái khi đội nhà vào trận ở cửa dưới.

Ông dồn mọi sự chú ý và áp lực lên Pep Guardiola, như đã từng làm với Luis Enrique ở tứ kết. Cuộc thư hùng này, Pep có thể thắng, nhưng chỉ khi nào ông đã vận dụng tối đa hàm lượng chất xám của mình.

Simeone ném bóng vào sân và nhận thẻ đỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại