Đi trộm trứng cá sấu, kỳ đà thất bại trong gang tấc chỉ vì lũ "gián điệp" này

Hoa Hướng Dương |

Kỳ đà bị một phen thót tim khi đang lén lút ăn trộm trứng thì bị "chủ nhà" đánh cho tối tăm mặt mũi chỉ vì bị đám "gián điệp" này hớt lẻo.

Cá sấu tuy là loài ăn thịt vô cùng đáng sợ, thế nhưng nó cũng có mối quan hệ khá tốt với một số loài chim như chim Choi choi Ai Cập (Pluvianus aegyptius) - loài chim giúp cá sấu vệ sinh răng miệng hay ăn các vật ký sinh trên da (quan hệ cộng sinh).

Đi trộm trứng cá sấu, kỳ đà thất bại trong gang tấc chỉ vì lũ gián điệp này - Ảnh 1.

Chim dikkop cứu cá sấu khỏi kẻ trộm trứng là kỳ đà. Ảnh: Dailymail

Lần này, loài chim dikkop cũng đã giúp cá sấu cứu một bàn thua trông thấy trước kẻ trộm trứng lén lút là kỳ đà. Loài chim này thường chọn chỗ đẻ trứng gần chỗ cá sấu đẻ trứng để giúp trứng của chúng được an toàn.

Cá sấu sẽ là kẻ bảo vệ cho ổ trứng của chim dikkop, tuy vậy không phải khi nào cá sấu cũng có thể ở gần tổ của mình để bảo vệ ổ trứng mà phải đi kiếm ăn. Điều này vô tình tạo cơ hội cho kẻ trộm lén lút tới và cả tổ chim dikkop cũng sẽ bị nguy hiểm.

Xem video:

Kỳ đà ăn trộm trứng cá sấu và cái kết. Nguồn: BBC

Chim dikkop cũng không phải là những kẻ hiền lành, chúng được coi là những ông bố bà mẹ dũng cảm nhất trong các loài chim, không chỉ ở việc dám ở cạnh cá sấu mà còn bởi tính hiếu chiến để bảo vệ tổ của chính mình.

Cặp chim bố mẹ đã dũng cảm tấn công thằn lằn bằng cách xù lông, xòe cánh và mổ tới tấp kẻ trộm, chưa hết, chúng còn "la làng" lên - một tín hiệu SOS của gián điệp để cá sấu có thể phát hiện kẻ trộm và quay lại bảo vệ ổ trứng của mình.

Nguồn: BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại