Đi săn chim, người đàn ông rơi xuống giếng hoang thiệt mạng

CHÍ BÌNH |

Trong lúc đi vào rẫy cà phê để săn chim, anh Luân không may trượt chân xuống giếng hoang dẫn đến bị đuối nước thiệt mạng.

Ngày 12/11, tin từ Công an xã Bình Thuận (TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể người đàn ông chết ở dưới giếng hoang, trong một rẫy cà phê trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Minh Luân (SN 1975, trú thôn Bình Thành 1, xã Bình Thuận, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/11, anh Luân cùng 3 người khác vào khu vực rẫy cà phê tại địa phương để săn chim. Trên đường đi do trời tối nên anh Luân bị trượt chân té xuống một giếng hoang của người dân dùng để tưới nước cà phê.

Sau khi bị rơi xuống giếng, nhóm người đi cùng không thấy anh nên hô hoán mọi người xung quanh để đi tìm, thì phát hiện anh Luân dưới một giếng nước nên tiến hành trục vớt nạn nhân.

Tuy nhiên, do mực nước sâu nên sau khi rơi xuống giếng anh Luân bị đuối nước và đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt để kiểm tra hiện trường và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại