Dị nhân "miệng sắt": Ăn nguyên cả máy bay, 18 chiếc xe đạp và 2 cái giường!

Hoàng Hiệp |

Michel Lotio được mệnh danh là "Người ăn mọi thứ". Ông sinh năm 1950 tại Grenoble, thuộc vùng hành chính Rhône-Alpes của nước Pháp.

Michel Lotio đã ăn tất cả mọi thứ từ xe đạp, dao cạo râu, nhựa, thủy tinh… đến toàn bộ một chiếc máy bay. Từ năm 1959 đến năm 1997, ông đã ăn khoảng 9 tấn kim loại. Thành tích đáng nể của ông được ghi danh vào Kỷ lục Guiness vì đã ăn hết một chiếc máy bay Cessna 150.

Dị nhân miệng sắt: Ăn nguyên cả máy bay, 18 chiếc xe đạp và 2 cái giường! - Ảnh 1.

Nhìn bề ngoài Lotito trông giống như bao người đàn ông khác, chỉ trừ việc ông có thể ăn những thứ có thể gây chết người như kim loại nặng hay thủy tinh.

Lotito cho biết: “Để giúp các đồ ăn bằng kim loại vượt qua được hệ thống tiêu hóa một cách an toàn, ông đã làm vỡ toàn bộ chúng thành từng miếng nhỏ và uống nhiều dầu khoáng trước khi nuốt vào dạ dày. Trong khi đó, ông cũng bổ sung một lượng nước lớn vào cơ thể để tạo ra một lớp trơn trong hệ tiêu hóa”.

Thực đơn của ông không phải là những thực phẩm thông thường dành cho con người ăn hàng ngày mà đó là kim lọai như chiếc Cessna 150 vậy. Dĩ nhiên, một "món chính" khổng lồ như vậy thì Lotito phải mất 2 năm mới xử lý hết một cách ngon lành.

Dị nhân miệng sắt: Ăn nguyên cả máy bay, 18 chiếc xe đạp và 2 cái giường! - Ảnh 2.

Những món ăn từng qua tay Lotito

Tính từ năm 1966 đến năm 2007, Michel Lotito đã ăn ngon lành hết: một chiếc máy bay, 18 chiếc xe đạp, 7 chiếc tivi, 15 chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị, 2 chiếc giường, hàng nghìn lưỡi dao cạo râu....

Người ta ước tính rằng trong khoảng thời gian từ 1959 - 1997, ông đã ăn khoảng 9 tấn kim loại. Michel Lotito cho biết, mỗi lần thưởng thức những “món” khác người như thế, ông chỉ cần hơi tập trung, uống thêm chút ít dầu và nước uống.

Theo lời giả định của giới chuyên khoa thì sở dĩ Michel Lotito có thể ăn và tiêu hóa tất cả mọi thứ từ thủy tinh, kim loại thậm chí cả những hóa chất độc hại bởi Lotito có niêm mạc dạ dày dày gấp hai lần người bình thường và đây chính là tác nhân cho phép ông làm nên điều kỳ diệu.

Họ cũng cho rằng axit tiêu hóa của ông có lẽ cũng khác với người bình thường nên ông có thể tiêu hóa cả những chất độc hại mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Dị nhân miệng sắt: Ăn nguyên cả máy bay, 18 chiếc xe đạp và 2 cái giường! - Ảnh 3.

Theo những lý chứng về y học đáng tin cậy nếu cơ thể của Michel Lotito đã chịu được các thứ trên đây thì đúng là một chuyện may mắn và là một “kỳ công”.

Bởi lẽ, thủy tinh, nhựa, kim loại… bị biến thành từng mảnh vụn và được đưa vào dạ dày. Một khi đi qua thực quản, các thứ thực phẩm đầy sắc bén này trộn lẫn vào nhau và bất cứ khi nào cũng có thể đâm thủng dạ dày hoặc dồn cục trong ruột.

Bác sĩ Bernard Morzol - người đã liên tục theo dõi trường hợp Michel Lotito trong suốt những năm qua chỉ ra rằng, đối với một người có cấu tạo cơ thể bình thường thì không thể ngốn và chứa một khối lượng lớn kim loại trong suốt gần 40 chục năm như thế.

Bởi lẽ, kim loại nặng là loại có độc tính cao. Khi nhiễm vào cơ thể, kim loại nặng tích tụ trong các mô. Cơ thể cũng có cơ chế đào thải, nhưng tốc độ tích tụ lớn hơn gấp nhiều lần.

Những người dân trên thế giới gọi ông là dị nhân có chiếc miệng sắt. Và ông đã qua đời ở tuổi 57, không phải vì ông ăn kim loại mà qua đời mà là do tự nhiên.

Nguồn: Tailgatefan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại