Đi câu, 2 người đàn ông bị mắc kẹt giữa bầy cá sấu và rắn độc suốt bốn ngày

VŨ UYÊN |

Không may bị mắc kẹt giữa đầm phá ngập nước, hai người đàn ông tại Úc đã phải nằm ngủ trên nóc xe hơi suốt bốn ngày liền với nhiều mối nguy hiểm rình rập xung quanh.

Sự việc xảy ra tại một khu đầm phá ngập nước nằm trên địa bàn vùng Kimberley, bang Western Australia, Úc với nạn nhân là hai người đàn ông tới câu cá ở đây vào dịp cuối tuần.

Nhưng do không quen thuộc với cấu trúc địa hình nên chiếc xe hơi của họ đã bị sa lầy khi thủy triền dâng lên, dẫn tới việc mắc kẹt giữa khu vực hẻo lánh cùng với đàn cá sấu đang bơi lội phía dưới.

Nạn nhân cho biết: "Chúng tôi và một chú cún cưng phải cố thủ trên nóc xe hơi nhằm chờ cơ hội được giải cứu. Đó là sự trải nghiệm quá kinh khủng".

Đi câu, 2 người đàn ông bị mắc kẹt giữa bầy cá sấu và rắn độc suốt bốn ngày - Ảnh 1.

Hai người đàn ông được giải cứu trong tình trạng mệt mỏi, mất nước và say nắng.

Nhưng tới ngày 20/11 vừa qua, lực lượng cảnh sát mới nhận được thông báo về sự mất tích của hai công dân này sau khi gia đình họ không hề thấy thân nhân trở về sau chuyến du lịch cuối tuần.

"Dù nỗ lực tìm kiếm bằng cả trực thăng lẫn trên bộ, song phải sau một ngày thì chúng tôi mới tìm thấy cặp đôi xui xẻo đang cố thủ trên nóc xe hơi.

Họ mất nước và kiệt sức nghiêm trọng, tính mạng bị đe dọa bởi lũ cá sấu cùng rắn độc ở khu vực Kimberley. Bất cứ ai rơi vào trường hợp như vậy thì đều sẽ hoảng sợ, chứ đừng nói tới việc mắc kẹt ở đó suốt nhiều ngày liền", Hạ sĩ Mark Balfour thuộc cơ quan cảnh sát thị trấn Broome nói.

Đi câu, 2 người đàn ông bị mắc kẹt giữa bầy cá sấu và rắn độc suốt bốn ngày - Ảnh 2.

Chiếc xe hơi nằm lọt thỏm giữa khu vực hẻo lánh.

Nhiều cư dân địa phương cho rằng, chính sự phát triển của công nghệ định vị GPS đã khiến các du khách quyết định "phượt tự do" ở khu vực hẻo lánh này, dẫn tới việc bị lạc đường giữa thiên nhiên rộng lớn.

Anh Warren Minshull, một người thợ cơ khí thường tham gia công tác giải cứu những chiếc xe gặp nạn chia sẻ: "Mọi du khách có thể biết mình đang đứng ở đâu thông qua công nghệ định vị GPS.

Bởi vậy, họ bắt đầu chủ quan khi lên đường khám phá một địa điểm xa xôi nào đó mà không ngờ tới việc sẽ bị mắc kẹt hoặc lạc đường. Có người gặp nạn, tuyệt vọng tới mức phải uống nước mặn rỉ ra từ khe núi nhằm duy trì sự sống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại