Đi cắm trại ngoài trời, bé gái bị con trăn dài 2,5 mét bò vào lều tấn công

Vũ Uyên |

Đang say giấc ngủ ngon, bé gái 9 tuổi bỗng choàng tỉnh dậy và vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một con trăn lớn đang ra sức cuốn chặt cánh tay trái của mình.

Để trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, gia đình bé Gabby Pettigrew đã quyết định đưa em đi cắm trại và dựng lều qua đêm tại một cánh rừng nằm bên bờ biển thuộc đảo Moreton Island, bang Queensland, Australia.

Nhưng do thiếu cẩn thận nên anh Simon – cha của bé Gabby đã quên không đóng kín cửa lều, từ đó tạo điều cho một con trăn dài hơn 2,5 mét "lẻn" hẳn vào bên trong mà chẳng hề hay biết.

Đi cắm trại ngoài trời, bé gái bị con trăn dài 2,5 mét bò vào lều tấn công - Ảnh 1.

Bé Gabby bị trăn lớn tấn công khi đang ngủ trong lều cùng với cha mẹ mình.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi cô con gái nhỏ chợt giật mình tỉnh giấc vào khoảng 5 giờ sáng hôm sau. Lúc này, em đã rất kinh hãi trước cảnh tượng một con trăn khổng lồ đang cuốn chặt vài vòng xung quanh cánh tay trái của mình.

Do không muốn làm kinh động tới loài vật gớm ghiếc, đồng thời cũng lo sợ bản thân bị tấn công dồn dập nên bé Gabby chưa la hét lên ngay mà chỉ dám cầu cứu cha mẹ bằng giọng nói yếu ớt.

Anh Simon cho biết: "Dù gương mặt hoàn toàn biến sắc nhưng Gabby vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nó không thể tự ngồi dậy được vì con trăn quá nặng. Tôi và vợ thực sự quá sợ hãi khi chứng kiến khoảnh khắc nguy hiểm đó".

Đi cắm trại ngoài trời, bé gái bị con trăn dài 2,5 mét bò vào lều tấn công - Ảnh 2.

Mặc dù khá đau đớn, thế nhưng bé Gabby vẫn cảm thấy thú vị với dấu vết trăn cắn còn lưu lại trên cánh tay của mình.


Nhận thấy điều bất thường, các gia đình đang cắm trại xung quanh liền chạy tới để giúp anh Simon đánh đuổi con trăn này. Nhưng càng cố gỡ thì con trăn lại càng cuốn chặt, thậm chí nó còn dùng răng cắn mạnh vào cánh tay trái của Gabby nữa.

Cho dù rất đau đớn, song cô bé đáng thương lại không cố giãy giụa mà nhất quyết nằm im để tránh bị tấn công nhiều hơn.

"Tôi đã dùng hai tay tóm lấy miệng con trăn và dồn hết sức để banh mồm nó ra. Cuối cùng, loài bò sát kinh dị ấy mới chịu từ bỏ rồi nhanh chóng tìm đường quay trở về tự nhiên", anh Simon chia sẻ.

Nhận được tin báo, lực lượng bảo vệ bờ biển đã lập tức có mặt nhằm sơ cứu vết thương cho các nạn nhân trước khi sử dụng tàu chuyên dụng để đưa họ tới bệnh viện Redcliffe Hospital trên khu vực đất liền.

Rất may là hai cha con cô bé Gabby chỉ bị thương khá nhẹ và cũng sớm xuất viện sau quá trình điều trị ngắn hạn.

Đi cắm trại ngoài trời, bé gái bị con trăn dài 2,5 mét bò vào lều tấn công - Ảnh 3.

Con trăn tấn công bé Gabby rất nặng và dài tới 2.5 mét.

Bang Queensland, Australia là nơi sinh sống của nhiều loài động vật nguy hiểm, trong đó có cả rắn hổ độc miền đông nước Úc.

Được biết, chỉ chưa đầy bốn tháng đầu năm 2017 thì dịch vụ cấp cứu tại bang này đã ghi nhận hơn 300 cuộc gọi liên quan tới việc bị rắn và bò sát hoang dã tấn công - trung bình khoảng gần 3 trường hợp mỗi ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại