Đến điều tra vụ con trai bị bố mẹ bạo hành, nhân viên xã hội vô tình phát hiện một bí mật khác còn khủng khiếp hơn

Đinh Hương |

Sự thật đáng sợ bị phanh phui khiến cho tất cả mọi người đều rùng mình sợ hãi trước cặp phụ huynh máu lạnh.

Theo People đưa tin, vào năm 2015, cô bé 3 tuổi Kimora Monique Simon, đang sống cùng bố mẹ và anh trai thì bỗng nhiên lẳng lặng mất tích không một ai hay biết.

Sự việc chỉ được nhân viên xã hội tiểu bang Michigan, Mỹ, phát giác sau khi giáo viên ở trường mẫu giáo của cậu anh trai 5 tuổi của Kimora nhìn thấy các dấu hiệu nghi ngờ cậu bé đã bị bạo hành và báo cho cảnh sát.

Đến điều tra vụ con trai bị bố mẹ bạo hành, nhân viên xã hội vô tình phát hiện một bí mật khác còn khủng khiếp hơn - Ảnh 1.

Khi nhân viên của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đến nhà điều tra về vụ bạo hành, họ bất ngờ hơn nữa khi phát hiện ra một sự thật khủng khiếp đã bị bố mẹ của các nạn nhân giấu giếm suốt gần cả năm trời: Cô bé Kimora không phải mất tích mà đã bị sát hại một cách dã man. 

Kẻ thủ ác không ai xa lạ, chính là bố mẹ của em, Erika Finley và Khairy Simon.

Trong lời khai trước tòa phiên xét xử đầu tiên hồi tháng 12 năm 2016, Khairy, 27 tuổi, khai nhận hắn ta và vợ thường xuyên đánh đập Kimora như một hình phạt để rèn luyện cho con gái cách đi vệ sinh.

Khairy cho biết có một lần, Erika, 29 tuổi, tỏ ra vô cùng giận dữ, dùng dây và nắm đấm đánh liên tục vào đầu Kimora.

Đến điều tra vụ con trai bị bố mẹ bạo hành, nhân viên xã hội vô tình phát hiện một bí mật khác còn khủng khiếp hơn - Ảnh 2.

"Tôi đã cô ngăn cô ấy lại nhưng không thể được", Khairy nói. "Cô ấy to khỏe hơn tôi rất nhiều. Vào lúc ấy tôi cảm thấy rằng cô ấy nhất định phải ra dạy cho con bé một bài học cho ra lẽ".

Các nhà chức trách tin rằng cả hai vợ chồng Khairy và Erika đã cùng nhau sát hại Kimora vào năm 2015.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cả năm sau đó, Erika và Khairy vẫn tiếp tục nhận trợ cấp xã hội cho con gái đã chết mà không một chút cắn rứt lương tâm.

Trong lời khai vào hồi tháng 6 vừa qua, Khairy cho biết sau khi con gái chết, chúng đã mang đi chôn ở gần đường ray xe lửa nhưng cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được thi thể của nạn nhân nhỏ tuổi.

Khairy bị buộc tội giết người cấp độ hai và tiêu hủy thi thể người chết trái phép. Hắn đã đồng ý ra tòa để chỉ tội Erika - kẻ bị buộc 5 tội danh bao gồm giết người, bạo hành trẻ em nghiêm trong, tiêu hủy chứng cứ và lừa tiền trợ cấp xã hội.

Phiên tòa diễn ra hồi đầu tháng 9 năm nay đã tuyên phạt Erika từ 15 đến 40 năm tù giam và với tên Khairy là 12 đến 40 năm tù giam.

(Nguồn: People)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại