Để con sống trong căn hộ quá bẩn, bố mẹ phải lãnh hậu quả nhớ đời

Lâm Anh |

Để con sống trong căn hộ ngập rác và phân, một cặp vợ chồng người Anh đã phải trả giá đắt.

Cảnh sát phát hiện mùi hôi thối "không thể chịu nổi" trong căn nhà của họ, thậm chí ruồi bay nhiều đến nỗi một sĩ quan cảnh sát khi bước vào trong còn cảm thấy cay mắt.

Tại tòa án Newcastle Crown, Anh, người mẹ, khoảng 30 tuổi, khai không thể nhớ nổi lần dọn dẹp nhà tắm gần đây nhất là khi nào. Cô cũng thừa nhận sự bừa bộn trong căn bếp của mình ở North Tyneside đáng bị lên án.

Để con sống trong căn hộ quá bẩn, bố mẹ phải lãnh hậu quả nhớ đời - Ảnh 1.

Căn bếp bốc mùi khó tả.

Cho dù tại hiện trường, cô nói với cảnh sát rằng đã dọn dẹp một chút. 

Trong khi đó, chồng cô này (khoảng 40 tuổi) thú nhận căn hộ của họ giống "chuồng lợn" và họ đã sống ở đó trong vòng 6 tháng.

Trước đây, cặp vợ chồng này từng bị cảnh sát nhắc nhở về vấn đề vệ sinh nhà cửa. Do cha mẹ ở bẩn, con cái của họ đều bị chấy rận đầy đầu, gặp nhiều rắc rối và học hành sa sút. Chúng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt sau khi sự việc được phát hiện.

Để con sống trong căn hộ quá bẩn, bố mẹ phải lãnh hậu quả nhớ đời - Ảnh 2.

Rác, phân và quần áo lẫn lộn.

Những bức ảnh chụp bên trong căn nhà cho thấy điều kiện sống tệ hại mà những đứa trẻ phải chịu đựng, rác và quần áo vứt hàng đống ở khắp các phòng.

"Mùi nước tiểu lẫn với thức ăn ngập tràn trong bếp", Daniel Penman, người trình báo vụ việc với cảnh sát, miêu tả. "Thảm trải sàn dính đầy lông chó, đến nỗi không thể nhận ra màu sắc ban đầu của nó. Nhà vệ sinh tầng dưới nhơ nhuốc đầy phân".

Theo nhân chứng này, phòng khách ngập ngụa thức ăn đang phân hủy và phân. Tóc của những đứa trẻ thường xuyên lúc nhúc chấy rận và trứng trong suốt nhiều năm.

Để con sống trong căn hộ quá bẩn, bố mẹ phải lãnh hậu quả nhớ đời - Ảnh 3.

Sàn nhà ngập thức ăn thừa và rác.

Chính thẩm phán cũng tỏ ra bất ngờ khi mọi người xung quanh dù chứng kiến những đứa trẻ trong trạng thái như vậy hàng ngày nhưng không hề có phản ứng gì.

Trong khi có báo cáo cho biết chúng bị chấy rận bò trên đầu trong khoảng 2 năm. Thẩm phán cho rằng việc chính quyền địa phương không quan tâm đến những đứa trẻ này là điều khó có thể tin được.

"Tôi vô cùng quan ngại về thái độ thờ ơ đang lây lan trong xã hội", ông nói thêm.

Để con sống trong căn hộ quá bẩn, bố mẹ phải lãnh hậu quả nhớ đời - Ảnh 4.

Cảnh lộn xộn trong phòng ngủ.

"Làm sao chúng có thể sống trong môi trường như vậy... Đây là sự thờ ơ trong suốt thời gian dài", thẩm phán lên tiếng.

Hai vợ chồng trên đã nhận tội và lĩnh án 2 năm tù giam.  

Luật sư bào chữa cho cặp vợ chồng này cho hay hai người này đã phải chật vật đối phó với nhiều vấn đề khó khăn trong thời gian qua và sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của họ.

Thẩm phán bác yêu cầu hoãn thi hành án từ phía luật sư và nhấn mạnh: "Sự việc là lời cảnh báo với tất cả chúng ta rằng trẻ em là tài sản quan trọng nhất của xã hội, những hành vi đối xử tàn nhẫn và bỏ mặc trẻ em như thế này cần được trừng trị kịp thời".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại