Đây là suy nghĩ của Thái Hòa khi đóng cảnh "nóng" với Diệp Lâm Anh

Thảo Nguyên |

Thái Hòa chia sẻ, mặc dù anh rất hám gái nhưng khi phải diễn những cảnh quay “đụng chạm” với các bạn diễn nữ, anh lại không hề cảm thấy thoải mái.

Xuất hiện trong Vệ sĩ Sài Gòn với vai anh chàng vệ sĩ hậu đậu, hám gái, Thái Hòa có khá nhiều những cảnh quay "nóng" với các diễn viên nữ.

Tuy nhiên, "Ông hoàng phòng vé" lại tỏ ra không mấy thích thú khi phải thực hiện các cảnh quay này.

"Không phải cứ được ôm hôn, đụng chạm bạn diễn xinh đẹp là... sung sướng"

Khán giả đang rất tò mò với hình ảnh 1 anh chàng hám gái mà anh thể hiện trong Vệ sĩ Sài Gòn?

Tôi nghĩ, đàn ông đóng vai hám gái sẽ dễ hơn so với làm các vai khác, vì ai cũng hám hết. Bản thân tôi dĩ nhiên cũng hám gái chứ!

Tôi rất thích phụ nữ đẹp vì phụ nữ đẹp sinh ra để làm đàn ông thích mà. Nếu nói hết thích phụ nữ đẹp, chắc lúc đó tôi cũng sắp hết đời rồi.

Đây là suy nghĩ của Thái Hòa khi đóng cảnh nóng với Diệp Lâm Anh - Ảnh 1.

Thái Hòa đóng cặp cùng Kim Lý trong Vệ sĩ Sài Gòn.

Trong phim, có cảnh anh đụng chạm vòng 1 của nữ diễn viên Diệp Lâm Anh, anh có thể chia sẻ thêm về cảnh quay này?

Trước khi quay cảnh này, tôi thấy tội nghiệp cho Diệp Lâm Anh lắm. Vì phải quay cảnh đó ở nơi đông người, không chỉ có anh em trong đoàn làm phim mà khán giả xung quanh người ta cũng coi rồi bình phẩm, xì xào bàn tán nữa.

Nhưng Diệp Lâm Anh rất bạo, cô ấy nói: Anh cứ đụng thật đi! Và tôi thấy, nếu mình làm thật thì cảnh quay nó sẽ nhanh gọn, dễ dàng hơn. Vì đó là 1 cảnh mạo hiểm, chúng tôi phải đánh lộn, giằng co trên 1 chiếc xe máy đang chạy.

Nhưng vì là cảnh quay khó nên cũng phải quay đi quay lại mười mấy lần!

Đây là suy nghĩ của Thái Hòa khi đóng cảnh nóng với Diệp Lâm Anh - Ảnh 2.

Diệp Lâm Anh vào vai 1 găng-tơ gợi cảm, chiến đấu với Thái Hòa.

Đây có phải là lần đầu tiên anh đóng những cảnh như vậy?

Ở phim Để mai tính, tôi cũng phải quay 1 cảnh giống thế. Cảnh quay đó phải quay trước mặt rất nhiều người, bạn diễn nữ cũng rất tự tin nói: Anh cứ thoải mái đi, mình chỉ diễn thôi mà.

Nhưng tôi tự thấy việc đụng chạm rồi diễn như thế cũng ngại lắm! 

Sau đó, để thoải mái thực hiện cảnh quay, tôi nói bạn diễn nữ lấy cái bát để lên và thú thực là khi có cái bát đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Thấy ngại khi diễn những cảnh "nóng" có phải vì anh sợ vợ sẽ ghen?

Nhiều người cứ nghĩ là khi đi làm phim được ôm hôn, đụng chạm những cô diễn viên, người mẫu xinh đẹp như hoa là sướng lắm! Thực ra chẳng có sung sướng gì cả đâu!

Vì khi thực hiện cảnh quay không phải là lúc để mình tận hưởng. Lúc đó, mình mà có "cảm giác", bạn diễn sẽ giựt cùi chỏ vào mặt mình liền!

Đây là suy nghĩ của Thái Hòa khi đóng cảnh nóng với Diệp Lâm Anh - Ảnh 3.

"Diễn những cảnh đụng chạm không hề sung sướng".

Hơn nữa, đã vào cảnh quay là phải lo tới diễn xuất, phải hôn làm sao để đẩy được cảm xúc cho bạn diễn, phải đụng chạm làm sao để đạo diễn "phê"…

Thú thực, khi thực hiện những cảnh quay kiểu đó, tôi thấy tội nghiệp cho các bạn diễn nữ rất nhiều!

Vì họ phải hi sinh bản thân, chấp nhận cái nhìn dò xét, sự bàn tán của khán giả xung quanh để hoàn thành công việc. Đó là cái rất thiệt thòi đối với các bạn diễn nữ nói riêng và với anh em diễn viên nói chung.

Trước đây, tôi chỉ cần diễn cảnh hôn thôi là bà xã đã nhéo nhéo mạng sườn tôi rồi! Nhưng bây giờ bà xã cũng quen dần và hiểu rằng đó là công việc thôi nên cũng rất thoải mái.

Làm phim nhiều như vậy, anh sắp xếp thời gian cho gia đình như thế nào?

Cứ sau mỗi đợt tôi đi quay phim là toàn bộ thời gian tôi dành để bù đắp cho gia đình. May mắn là mẹ cu Bom (Cát Phương – PV) cũng hiểu và thông cảm nên không hạn chế tôi về giờ giấc đưa đón, thăm nom con.

Đây là suy nghĩ của Thái Hòa khi đóng cảnh nóng với Diệp Lâm Anh - Ảnh 4.

Thái Hòa cùng vợ và 2 con trai.

Nhưng tôi nghĩ, đôi khi, việc mình ít có thời gian ở bên nhau nó cũng hay. Vì gặp nhiều chưa chắc đã tốt, chính cái cảm giác đi xa rồi nhớ nhung, thèm gặp nhau nó mới tạo nên sự háo hức, hạnh phúc và trân trọng những lúc ở bên nhau hơn.

Anh có ngại những câu hỏi liên quan đến vợ cũ – Cát Phượng?

Tôi không ngại, nhưng tôi né! Thời gian gần đây, mỗi khi đón cu Bom, tôi cũng có trò chuyện với Phượng.

"Ông hoàng phòng vé" nhưng không có cả thanh lẫn sắc

Người ta gọi anh là "Ông hoàng phòng vé" vì anh đóng gay đạt, đóng thiểu năng tốt, đóng nghệ sĩ cũng hay. Vậy anh có hạn chế nào với nghề nghiệp không?

Có chứ! Tôi có rất nhiều điểm hạn chế: Đầu tiên, ngoại hình của tôi không đẹp, không sáng sủa. Trước đó, khi thi vào trường Sân khấu tôi từng bị đánh rớt vì ngoại hình rồi.

Thứ nữa là giọng nói, giọng nói của tôi không được trong trẻo, dễ thương. Đối với diễn viên mà cả thanh và sắc đều không "đẹp" thì là 1 hạn chế vô cùng lớn rồi.

Đây là suy nghĩ của Thái Hòa khi đóng cảnh nóng với Diệp Lâm Anh - Ảnh 5.

"Tôi không được cả thanh lẫn sắc".

Ngoài ra, khi làm nghề lâu, cái tư duy của mình cũng dần bị cũ mòn. Tôi luôn tự ý thức phải sửa đổi tư duy, nhưng điều này rất khó.

Thay đổi tư duy, nghĩa là anh muốn hướng tới những vai diễn dạng nhân vật bảnh bao lịch sự, chỉn chu nghiêm túc?

Tôi làm những vai đó nhiều lần rồi chứ. Trong phim Lửa Phật tôi vào vai chính diện, trong Lấy chồng người ta tôi đóng vai mưu mô xảo quyệt, vai diễn trong Cha rơi khá gai góc và… bình thường nhưng không ai để ý.

Khán giả và giới phê bình muốn tôi thay đổi, nhưng khi tôi thay đổi thì họ…không coi phim. Có lẽ họ khoái xem tôi "bệnh bệnh, khùng khùng" hơn.

Nhưng đúng là tôi cũng cần phải lưu ý lại để thay đổi bản thân. Nếu trong giai đoạn làm diễn viên, tôi chưa làm được điều đó thì ở giai đoạn sau khi làm đạo diễn, nhà sản xuất… tôi sẽ làm.

Anh muốn "về hưu" và lui vào hậu trường làm đạo diễn, nhà sản xuất ư?

Tôi không tính thời điểm về hưu, nhưng tôi nhắm tới thời điểm mình chuyển vai trò. Đâu thể làm diễn viên mãi được, khi mình già, mình yếu thì phải nhường sân khấu lại cho lớp trẻ thôi! Nhưng nếu muốn theo nghề, muốn tiếp tục với sân chơi điện ảnh thì phải làm đạo diễn, làm sản xuất thôi.

Năm nay, anh chỉ xuất hiện trong 2 phim điện ảnh: Fan cuồng và Vệ sĩ Sài Gòn, là do anh quá kén chọn vai diễn hay vì có ít ê-kip sản xuất đủ khả năng trả cát-xê cho anh?

Bây giờ người ta đầu tư cho phim ảnh nhiều lắm. Như anh Hoài Linh làm mỗi phim cát-xê mấy tỷ mà người ta vẫn mời rần rần đó thôi. Nên không thể nói là tôi làm ít phim vì ít người trả được cát-xê cho tôi.

Thực ra, tôi muốn lựa chọn ê-kip sản xuất chuyên nghiệp, chỉn chu để khi ra sản phẩm, khán giả có thể yên tâm rằng bộ phim có tôi không phải là phim làm sơ sài, ẩu tả.

Tôi muốn rằng, những phim có tôi tham gia, người ta coi rồi có thể nói là phim làm chưa "đã" chứ không có ai nói là tôi vì tiền mà làm phim ẩu tả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại