Đây là lý do Bayern phải đau đớn tái tê trước Atletico

Lê Sơn |

Nếu nhìn vào những con số thống kê này, hiếm người có thể nghĩ Atletico có thể vượt mặt Bayern Munich để thẳng tiến vào chung kết.

Bayern 2-1 Atletico: Hùm xám "chết đứng", Guardiola thành tội đồ

Mặc dù vượt qua Atletico với tỷ số 2-1 nhưng rốt cục Bayern Munich vẫn phải ngậm ngùi rời sân chơi Champions League bởi luật bàn thắng sân khách.

Điều đáng tiếc lớn nhất với Hùm xám chính là họ hoàn toàn vượt trội ở những con số thống kê nhưng vẫn bị loại đau đớn.

Xét về thời lượng kiểm soát bóng toàn trận, Bayern tỏ ra vượt trội khi sở hữu tới 67% trong khi Atletico chỉ là 33%.

Thậm chí trong 4 phút cuối cùng (thời điểm Bayern vùng lên tìm kiếm bàn thắng quyết định), Atletico chỉ sở hữu lần lượt 26% 23% 26% 28% thời lượng kiểm soát bóng.

Thậm chí, tính cả trận đấu, đội chủ nhà tung ra tới 33 cú dứt điểm, quá vượt trội so với 7 cú sút của Atletico.

Ở số lượng đá phạt góc, đội khách cũng không “có cửa” khi chỉ có đúng 2 lần so với 12 của đội chủ nhà.

Về số lượng đường truyền, Bayern Munich cũng tỏ ra áp đảo hoàn toàn khi sở hữu con số 652 so với 256 của Atletico.


Bayern có số đường chuyền quá vượt trội so với Atletico.

Bayern có số đường chuyền quá vượt trội so với Atletico.

Đây có thể là những “điều kiện cần” để Bayern Munich đánh bại Atletico, nhưng đó chưa phải là những “điều kiện đủ”. Bởi đoàn quân của Diego Simone mới là những người sở hữu yếu tố đó.

Sự kiên cường trong phòng thủ cộng với 1 pha bóng sắc sảo trong phản công là quá đủ để họ đạt được mục tiêu đề ra.


Simone lại cho chứng minh bộ óc có sạn của mình sau màn đấu trí trước Guardiola.

Simone lại cho chứng minh bộ óc "có sạn" của mình sau màn đấu trí trước Guardiola.

Mặc dù Bayern Munich hoàn toàn có lý do để tiếc nuối, nhưng suy cho cùng, họ nên tự trách mình khi không thể cụ thể hóa những con số thống kê trở thành bàn thắng.

Và có lẽ, “sự trừng phạt” mà binh đoàn của Diego Simone dành tặng cho Hùm xám cũng là một lẽ tất yếu mà thôi.

Sau trận đấu, BLV Anh Ngọc đã đưa ra những nhận định:

“Những trận đấu như Bayern-Atletico không hề tốt cho tim mạch. Nhưng chúng ta vẫn cứ xem, và hồi hộp đến tận phút chót.

Đấy là trận đấu của những bàn thắng, của hai sai lầm trên chấm 11 mét, của những lỗi không đáng có trong vai trò của một vị áo đen ( Cakir).

Của một người hùng đã được khẳng định (Simeone) và một người hùng mới xuất hiện (thủ môn Jan Oblak của Atletico).

Bayern-Atletico giống như một chai vang ngon đến giọt cuối cùng…”

Trong khi đó, BLV Quang Huy lại có góc nhìn hoàn toàn khác:

“Nhiều người nói thất bại của Barca và Bayern trước Simeone chính là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Tiki Taka nhưng mình không nghĩ thế.

Thành công của Leicester với lối chơi về cơ bản là cũ kỹ và hôm nay là A.Madrid cho thấy quan trọng nhất vẫn phai phát huy tối đa sức mạnh và giảm thiểu những gì đối phương có thể khai thác. Tóm lại chả có gì lỗi thời cả”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại