Đây là cách 1 người đối xử với loài cá mập sau khi bị chính chúng... cắn đứt chân

Cẩm Mai |

Khi Mike Coots (người Mỹ) mới 18 tuổi, một thảm kịch đau lòng xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời của chàng thanh niên đang chập chững vào đời.

Trong khi đang lướt sóng tại vùng biển Kauai, ngoài khơi Hawaii, Mike Coots bất ngờ bị một con cá mập hổ lao tới tấn công dữ dội. Anh đã rất hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi hàm cá mập. Cuối cùng, Mike sống sót, nhưng cái giá phải trả là bị mất đi một chân.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ bị ký ức kinh hoàng với biển cả, hình ảnh máu me loang đỏ khắp mặt nước sẽ ám ảnh họ mãi mà không dám trở lại với biển.

Đây là cách 1 người đối xử với loài cá mập sau khi bị chính chúng... cắn đứt chân - Ảnh 1.

Mike Coots lướt sóng với chân giả.

Nhưng chỉ 1 tháng sau tai nạn, Mike Coots đã làm quen với chiếc chân giả, gắng gỏi bước đi và tiếp tục theo đuổi đam mê môn lướt sóng mạo hiểm. Hiện giờ, hàng ngày anh lướt sóng đều đặn trên biển với chiếc chân giả.

Ngoài lướt ván, Mike còn đam mê nhiếp ảnh. Anh thích ghi lại những khoảnh khắc đẹp và huyền bí nhất của đại dương rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Đây là cách 1 người đối xử với loài cá mập sau khi bị chính chúng... cắn đứt chân - Ảnh 2.

Mike Coot lặn biển chụp ảnh.

Anh Mike thường lặn biển để chụp ảnh cuộc sống trong lòng đại dương. Tai nạn không làm anh sợ hãi tránh xa cá mập, mà anh vẫn chụp ảnh chúng, nhất là sau khi xem phim tài liệu Sharkwater (tạm dịch là Cá mập trong biển cả) đã làm thay đổi suy nghĩ trong anh về cá mập.

Anh muốn dùng câu chuyện của bản thân về cá mập theo hướng tích cực, nhằm làm thay đổi ý nghĩ của mọi người về cá mập.

Cá mập không chỉ có hàm răng sắc nhọn và tập tính hung hăng, sẵn sàng tấn công con người, chúng cũng là loài động vật đáng thương, đang phải đối mặt với hiểm họa ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và bị con người săn bắt lấy vây và sụn.

Đây là cách 1 người đối xử với loài cá mập sau khi bị chính chúng... cắn đứt chân - Ảnh 3.

Ảnh do Mike Coots chụp và chia sẻ trên mạng xã hội. Giọt nước long lanh như giọt nước mắt cá mập.

Cá mập đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đại dương, nên cần được bảo vệ. Do đó, Mike Coots trở thành nhà hoạt động xã hội tích cực cho chương trình bảo vệ cá mập. Anh mang câu chuyện cuộc đời của mình nhằm kêu gọi thay đổi về pháp lý và nâng cao nhận thức của người dân khắp hành tinh về bảo vệ cá mập.

Anh còn liều mình lặn biển, thực hiện đoạn video đối thoại với cá mập. Công sức và sự dũng cảm của anh đã gặt hái được thành quả tốt đẹp. Năm 2010, Hawaii đã trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ đặt lệnh cấm tàng trữ và mua bán vây cá mập.

Nguồn: Padi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại